Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

731 HÀI CỐT LIỆT SĨ TRỞ VỀ: THÀNH PHỐ CÚI ĐẦU TIỄN BIỆT CÁC ANH

Ngọc Tuấn • 15/10/2026 - 04:04

Sau nhiều thập niên, 731 hài cốt liệt sĩ được truy điệu, an táng trong niềm tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân TP Hồ Chí Minh.

 Thành phố nghiêng mình đón các anh trở về

Ngày 14/10/2026, TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Trong không khí trang nghiêm, những nén hương thơm, vòng hoa tươi và phút mặc niệm là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

img_5694
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng các đồng chí lãnh đạo thành kính dự lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

 Đằng sau con số 731 là những cuộc đời đã dừng lại giữa tuổi thanh xuân, những người lính từng rời quê hương, gia đình để đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Sau nhiều thập niên, hành trình tìm kiếm, quy tập đã đưa các anh trở về với đồng đội, với nghĩa trang và vòng tay tri ân của Thành phố.

img_5695
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố, đọc điếu văn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

  Trong giờ phút truy điệu, không gian như lắng lại. Mỗi nén hương được thắp lên là một lời tri ân; mỗi phút mặc niệm là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ hòa bình và trân trọng những giá trị được đánh đổi bằng biết bao hy sinh, mất mát.

img_5696
Các cán bộ, chiến sĩ thành kính dâng hương, tưởng nhớ những đồng đội đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc
img_5697
Các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của đất nước qua các thời kỳ cùng dự lễ tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ

 Những nhành hoa trắng trên hành trình trở về

Sau lễ truy điệu, đoàn xe lần lượt đưa hài cốt các liệt sĩ rời Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, hướng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh. Trên những tuyến đường đoàn xe đi qua, người dân đứng hai bên đường, cầm hoa trắng, lặng lẽ tiễn đưa các anh.

img_5698
Đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ di chuyển trên tuyến đường của TP Hồ Chí Minh, hướng về nơi an nghỉ cuối cùng.

 Không cần những lời nói lớn lao, chính sự hiện diện của người dân đã làm nên hình ảnh xúc động về tình cảm của Thành phố đối với những người đã hy sinh vì đất nước. Có người nâng niu nhành hoa trắng, có người lặng im dõi theo đoàn xe. Những cử chỉ bình dị ấy thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

img_5699
Đảng viên ưu tú công tác ở phường Tăng Nhơn Phú, mang hoa trắng đứng chờ tiễn đưa 731 Anh hùng liệt sĩ, gửi gắm lòng biết ơn đến những người đã ngã xuống vì nước quên thân vì dân phục vụ .
img_5700-0056
Đông đảo người dân tập trung hai bên đường, thành kính tiễn đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua.
img_5701
Một cựu chiến binh cao tuổi xúc động lau nước mắt giữa vòng hoa trắng. Nỗi đau đồng đội và ký ức chiến tranh vẫn lặng lẽ hiện hữu trong khoảnh khắc tri ân.

Đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, nghi thức an táng được tiến hành trang trọng. Sau nhiều năm nằm lại trong lòng đất, các anh được trở về nơi an nghỉ dành cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Hành trình ấy là kết quả của quá trình tìm kiếm, quy tập đầy khó khăn, đòi hỏi sự kiên trì và trách nhiệm của các lực lượng chức năng.

img_5702-0056
Các phần hài cốt liệt sĩ được chuẩn bị trang trọng tại lễ viếng, truy điệu và an táng ngày 14/10/2026. Mỗi phần hài cốt là một lời nhắc nhở thiêng liêng về những hy sinh không thể nào quên.

 Việc đưa các liệt sĩ về an táng không có nghĩa hành trình tri ân đã kết thúc. Công tác xác định danh tính, tìm kiếm thân nhân và hoàn thiện thông tin về những người đã hy sinh vẫn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi trường hợp xác định được danh tính là thêm một gia đình có cơ hội đón người thân trở về trong ký ức, thêm một phần lịch sử được làm sáng tỏ.

img_5703-0056

Người dân mang hoa trắng cùng thông điệp “Các anh hùng liệt sĩ sống mãi trong lòng Nhân dân”, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

 Tri ân không chỉ bằng những nén hương

Sự kiện 731 hài cốt liệt sĩ trở về với đất mẹ là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Tri ân không chỉ dừng lại ở những buổi lễ trang trọng, những vòng hoa hay phút mặc niệm, mà còn phải được thể hiện bằng những việc làm thiết thực: tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xác minh thông tin, xác định danh tính những người chưa rõ tên tuổi; chăm lo gia đình chính sách, người có công; gìn giữ nghĩa trang, đài tưởng niệm và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Đối với các cấp hội cựu chiến binh, sự kiện càng gợi lên trách nhiệm gìn giữ ký ức đồng đội, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Những người lính trở về từ chiến tranh hiểu hơn ai hết giá trị của sự hy sinh, mất mát và tình đồng chí, đồng đội.

731 hài cốt liệt sĩ đã về với đất mẹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh. Hành trình ấy khép lại trong khói hương trầm mặc, nhưng mở ra lời nhắc nhở lâu dài: không ai bị lãng quên, không một sự hy sinh nào vì độc lập, tự do của Tổ quốc được phép bị lãng quên.

Thành phố cúi đầu tri ân các anh. Đất mẹ đón các anh trở về. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh!

img_5704-0056
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước khi diễn ra lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại đây.

Đọc tiếp

Mới nhất

731 HÀI CỐT LIỆT SĨ TRỞ VỀ: THÀNH PHỐ CÚI ĐẦU TIỄN BIỆT CÁC ANH