CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Niềm vui có nhà mới của người vợ liệt sỹ sau 55 năm thủ tiết thờ chồng
Mặc dù tuổi đã cao, tai không còn nghe rõ, đi đứng có phần chậm chạp, khi được nhận số tiền hỗ trợ, ánh mắt người của vợ liệt sỹ, bà Trần Thị Mận vẫn ánh lên rạng rỡ xúc động với niềm vui, hạnh phúc, bày tỏ lòng biết ơn chân thành các nhà tài trợ, hảo tâm đã giúp bà thỏa nỗi ước nguyện, có được ngôi nhà xây khang trang, bền đẹp.
Đến xã Chấn Thịnh tỉnh Lào Cai, hỏi thăm thì ai cũng biết bà Trần Thị Mận và hoàn cảnh cuộc sống độc thân của bà, khi đã bước sang tuổi 76,không còn khả năng lao động, cuộc sống khó khăn, trong căn nhà cất dựng bằng gỗ rừng tạp, vách thưng trát bằng đất, rơm, được cất dựng cách đây đã gần 30 năm. Theo năm tháng,thời gian, căn nhà đã hư hỏng, mái dột, cột kèo bị mối, mọt, ngày càng xuống cấp trầm trọng, ẩm thấp, thiếu ánh sáng, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của bà,không thể sửa chữa, khắc phục, và có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào nếu mưa to, gió lớn. Thật xót xa khi tấm bằng Tổ quốc ghi công bị mờ nhòe bởi nước mưa thấm dột vào đúng nơi thờ cúng người chồng thân yêu của bà là liệt sỹ Hà Văn Chanh, luôn là nỗi khổ tâm, day dứt của bà Trần Thị Mận.
Là người có quê gốc là ở huyện Kiến Xương, Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), năm 1961 bà cùng gia đình lên xây dựng kinh tế mới ở vùng đất Chấn Thịnh, Lào Cai và gắn bó vùng sơn cước cho đến ngày nay. Tại đây, bà đã kết duyên cùng ông Hà Văn Chanh (sinh năm 1952). Hạnh phúc của người vợ được ở bên chồng của bà cũng vô cùng ngắn ngủi. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ngày 27/5/1971, ông Hà Văn Chanh lên đường nhập ngũ, quân số thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 3, để lại sự nhớ nhung, mong chờ của người vợ trẻ với khát khao làm mẹ nhưng chưa trở thành hiện thực. Ngày 18/12/1971, chiến sỹ Hà Văn Chanh đã anh dũng hy sinh tại Mặt trận phía Tây, và cũng từ đó, bà Trần Thị Mận đã thủ tiết thờ chồng trong sự quan tâm, động viên, thăm hỏi, đùm bọc của hai bên anh em họ hàng, chính quyền và bà con nhân dân trong xã, trong thôn.
Thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của người vợ liệt sỹ đơn thân, Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái đã trực tiếp đứng ra vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tài trợ kinh phí để hỗ trợ làm nhà mới cho bà Trần Thị Mận.
Được sự đồng hành của Quỹ xã hội Tấm lòng vàng Báo Lao động, đặc biệt là nghĩa cử nhân văn, tri ân, chia xẻ với gia đình thân nhân liệt sỹ của gia đình ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, chỉ sau một thời gian ngắn, đã cósố tiền 60.000.000đ và 10 tấn xi măng của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Lào Cai hỗ trợ để cùng với nguồn lực của gia đình, sự chung tay giúp sức của anh em họ hàng, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ huy động ngày công lao động của chính quyền, đoàn thể cơ sở, bà con trong thôn Bồ Ba, sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng, căn nhà xây cấp 4, diện tích 60m2, khang trang, chắc chắn, gồmphòng khách, 2 phòng ngủ mái lợp tôn xốp, nền gach hoa, tường sơn trắng bóng, bền đẹp đã hoàn thành các hạng mục, đưa vào sử dụng.
Sáng ngày 14/10/2026,được sự ủy nhiệm của nhà tài trợ chính là Quỹ Tấm lòng vàng của Báo Lao động, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Lào Cai, Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai cùng với cấp ủy, chính quyền xã Chấn Thịnh, bà con trong thôn Bồ Ba đã đến chung vui, dự khánh thành nhà mới và trực tiếp trao tặng bà Trần Thị Mận50.000.000đcủa nhà tài trợ; 10.000.000đ, quà tặng của gia đình Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy, cùng nhiều phần quà có giá trị và ý nghĩa của Văn phòng Tỉnh ủy, của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Chấn Thịnh và của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái…
Mặc dù tuổi đã cao, tai không còn nghe rõ, đi đứng có phần chậm chạp, khi được nhận số tiền hỗ trợ, ánh mắt người của vợ liệt sỹ, bà Trần Thị Mận vẫn ánh lên rạng rỡ xúc động với niềm vui, hạnh phúc, bày tỏ lòng biết ơn chân thành các nhà tài trợ, hảo tâm đã giúp bà thỏa nỗi ước nguyện, có được ngôi nhà xây khang trang, bền đẹp. Từ nay về sau, bà sẽ không còn phải lo lắng mỗi khi mưa to, gió lớn kéo về và khi “nhắm mắt, xuôi tay” về thế giới bên kia, gặp người chồng, thân yêu, bà cũng mát dạ, yên lòng.
Phát biểu trong buổi trao tặng, ông Đồng Quang Hưng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Lào Cai xúc động bày tỏ, trong nhiều năm qua, mặc dù được cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể địa phương thường xuyên quan tâm đặc biệt đến công tác chính sách đối với người có công với cánh mạng như chăm sóc, nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, hỗ trợ kinh phí sửa chữa, làm nhà ở mới cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn…song vẫn không thể một sớm, một chiều giải quyết được tất cả những vấn đề còn tồn đọng, một bộ phận người dân, trong đó có các gia đình thân nhân liệt sỹ vẫn còn gặp nhiều khó khăn về đời sống, thu nhập, vẫn phải ở nhà tạm không đủ để che nắng, che mưa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe. Vì vậy, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ luôn xác định, trân trọng những hy sinh, cống hiến của gia đình, thân nhân liệt sỹ cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Việc đồng hành, giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng nói chung và gia đình thân nhân liệt sỹ nói riêng, nhằm giúp họ ổn định, vươn lên trong cuộc sống và có nơi thờ cúng liệt sỹ được trang nghiêm là nhiệm vụ, là niềm vinh dự, là sự tri ân, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái.
Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Đồng Quang Hưng cũng phấn khởi cho biết, sau khi được nghe thường trực Tỉnh hội báo cáo, đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả công việc mà Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh đã làm được trong nhiều năm qua và khẳng định đồng chí và gia đình sẽ cùng tham gia đồng hành với hoạt động ý nghĩa, hiệu quả thiết thực của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Lào Cai.
Đọc tiếp
- Sau nhiều thập niên, 731 hài cốt liệt sĩ được truy điệu, an táng trong niềm tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền,...
- Đài tưởng niệm hình bó lúa gồm 16 bông, cao 16m, tượng trưng cho 16 thanh niên xung phong hy sinh năm 1972 là điểm nhấn đặc...
- Tối 14/10, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo...
- Chiều 14/10, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ Ban CHQS cấp xã....
- Sau cuộc họp khẩn cấp tại Riyadh, ba bên ký kết Hiệp định phòng thủ chung Mecca là Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã...
Mới nhất
- Tôi đã lên Cao Bằng nhiều lần. Những chuyến đi trước, tôi đến với tư cách một nhà văn, tìm hiểu và viết về cội...
- Chiều 14/10, tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ tiễn đưa, di chuyển 93...
- Chiều ngày 13/10 tại xã Mai Phụ, Cụm thi đua số 1 Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi...
- Hai đơn vị đánh giá kết quả phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy thời gian qua, tập trung vào khu vực biên giới, cửa...
- Theo dõi Hội nghị Trung ương vừa qua, nhất là những nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập trong...
- Trên đường đi công tác trở về đơn vị, nhặt được cọc tiền 50 triệu đồng, Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Xuân...
- Sáng 14/10, Đoàn kiểm tra số 3 của Quân khu 5 đã tổ chức nhận xét kết quả kiểm tra nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại các...
- Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã...
- Xã Vu Gia ( TP Đà Nẵng) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đại Phong, Đại Minh, Đại Cường, có diện tích trên 12km2...
- Ngày 14-10-2026, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội....
- Cỡ chữ Mặc định














