CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Cựu chiến binh - “người truyền lửa” cho thế hệ trẻ
Bằng những câu chuyện chân thực từ chiến trường, bằng lối sống gương mẫu, những việc làm lặng thầm mà bền bỉ, các CCB đã và đang là “người truyền lửa”, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc bản lĩnh và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ hôm nay.
Giáo dục truyền thống cách mạng từ lâu đã được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, góp phần bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức và bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ. Trong dòng chảy ấy, CCB - những người từng đi qua chiến tranh, trực tiếp viết nên những trang sử hào hùng chính là “cầu nối sống” giữa quá khứ và hiện tại.
Điều làm nên sức thuyết phục của họ không chỉ là ký ức chiến trường mà còn là cách họ sống hôm nay. Những câu chuyện giản dị về một thời gian khổ, về đồng đội, về niềm tin vào ngày toàn thắng... khi được kể lại bằng giọng điệu mộc mạc, chân thành, lại có sức lay động đặc biệt. Qua đó, lịch sử không còn là những trang sách khô cứng mà trở thành trải nghiệm gần gũi, giúp người trẻ hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập.
Trong bối cảnh hiện nay, khi một bộ phận thanh thiếu niên chịu tác động của mặt trái kinh tế thị trường và thông tin xấu độc trên không gian mạng, việc giữ gìn và truyền thụ những giá trị truyền thống càng trở nên cần thiết. CCB không chỉ giáo dục bằng lời nói mà bằng chính hành động, lối sống trách nhiệm, nghĩa tình với cộng đồng. Chính sự nhất quán giữa lời nói và việc làm đã tạo nên sức lan tỏa bền vững.
Tại Quảng Ninh, nơi có hơn 55 nghìn hội viên CCB, trong đó hơn 14 nghìn là đảng viên, lực lượng này đã phát huy rõ vai trò nòng cốt trong công tác giáo dục truyền thống. Với bản lĩnh chính trị vững vàng và uy tín xã hội cao, các CCB không chỉ tham gia tuyên truyền mà còn trực tiếp đồng hành, định hướng cho thanh niên.
Đồng chí Đàm Huy Đắc - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, giáo dục truyền thống càng phải đi trước một bước, giúp thế hệ trẻ nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với đất nước. Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 3 nghìn thanh niên và hơn 2.400 công dân chuẩn bị nhập ngũ, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trước nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Nếu ở Quảng Ninh, công tác giáo dục truyền thống được triển khai với quy mô rộng và bài bản, thì tại Lâm Đồng, điều làm nên hiệu quả lại nằm ở sự gần gũi và bền bỉ từ cơ sở.
Ở xã Cát Tiên 3 (Lâm Đồng), vùng đất gắn với căn cứ Đồng Nai Thượng anh hùng, các CCB luôn coi việc giáo dục thế hệ trẻ là trách nhiệm lâu dài. Những buổi về nguồn, những lần thăm di tích hay hoạt động tri ân không chỉ mang tính hình thức mà thực sự trở thành “bài học sống”, giúp thanh niên hiểu hơn về quá khứ của quê hương.
Tại xã Bảo Lâm 1, những buổi giao lưu giữa CCB và đoàn viên thanh niên thường diễn ra trong không khí gần gũi, chân thành. Không có khoảng cách thế hệ, chỉ có những câu chuyện được sẻ chia. Từ đó, lớp trẻ dần cảm nhận được giá trị của sự hy sinh, biết trân trọng hơn cuộc sống hôm nay.
Hiệu quả của cách làm ấy được thể hiện bằng những con số cụ thể: Hàng nghìn hoạt động giáo dục truyền thống được tổ chức, thu hút hàng chục nghìn lượt thanh thiếu niên tham gia; hơn 210 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng; nhiều thanh thiếu niên chậm tiến được cảm hóa, tiến bộ. Những kết quả ấy không chỉ phản ánh sự nỗ lực của tổ chức Hội mà còn cho thấy sức lan tỏa của công tác giáo dục truyền thống khi được triển khai đúng cách.
Ở Sơn La, tại chương trình “Câu chuyện thời hoa lửa”, những ký ức chiến trường được tái hiện qua lời kể chân thành của các CCB đã chạm tới cảm xúc của người trẻ. Không cần những lời lẽ cầu kỳ, chính sự mộc mạc, chân thực ấy đã giúp các em hiểu rõ hơn những hy sinh của thế hệ cha anh. Em Mai Khánh Linh, sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La, chia sẻ rằng khi được trực tiếp lắng nghe, em nhận ra mình cần cố gắng hơn trong học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm hơn.
Từ góc nhìn của lớp người trẻ, những buổi gặp gỡ với CCB không chỉ là bài học lịch sử mà còn là nguồn cảm hứng. Nhiều đoàn viên, thanh niên sau khi tham gia đã chủ động rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào, thậm chí tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sự chuyển biến ấy chính là kết quả rõ nét nhất của quá trình “truyền lửa”.
Với CCB phường Long Biên (Hà Nội), Hội CCB đã biến những buổi nói chuyện truyền thống, những chuyến “về nguồn” thành những “lớp học không bảng đen” đầy sức thuyết phục. Không cần những lời lẽ cao siêu, chính sự chân thành của các CCB đã tạo nên chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của thanh thiếu niên.
Thầy giáo Nguyễn Đình Tùng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Phú Thứ nhận xét, khi học sinh được trực tiếp gặp gỡ nhân chứng lịch sử, được tham gia các hoạt động về nguồn, hiệu quả giáo dục trở nên rõ rệt hơn. Các em không chỉ hiểu mà còn cảm nhận, từ đó hình thành thái độ sống đúng đắn.
Từ những việc làm cụ thể, công tác giáo dục truyền thống của CCB đang góp phần hình thành lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống lành mạnh và tinh thần trách nhiệm cao. Điều quan trọng là sự giáo dục ấy không áp đặt mà thấm dần, bền bỉ qua từng câu chuyện, từng tấm gương. Trong giai đoạn hiện nay, việc bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ càng trở nên cấp thiết. Và trong hành trình ấy, CCB vẫn đang lặng lẽ đóng vai trò người dẫn đường, “người truyền lửa”.
Thực tế hiện nay cho thấy, ngọn lửa truyền thống đang được trao truyền vững chắc, góp phần hình thành lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lý tưởng sống đẹp, ý thức trách nhiệm cao với xã hội. Nhiều thanh niên đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đọc tiếp
- Không chỉ là mô hình huy động nguồn lực từ nội bộ hội viên, mô hình “3+1” (tức là 3 ngày tiết kiệm 1 nghìn đồng)...
- Trở về từ mùa hè rực lửa năm 1972 với mảnh đạn pháo còn găm trong hộp sọ, cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Văn Hòa...
- Hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ được đo bằng những mô hình kinh tế thành công hay những hộ CCB thoát nghèo,...
- Sáng ngày 07/8/2026, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức chương trình trao tặng học bổng khuyến học, khuyến tài năm 2026 cho...
- Sáng 7-8-2026, tại xã Lộc Thành, thành phố Đồng Nai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với Hội Cựu chiến...
- Sáng 7-8, tại Hà Nội, Làng Hữu nghị Việt Nam tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2026) và...
Mới nhất
- Phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ngân hàng...
- Trong bối cảnh cả nước triển khai mạnh mẽ cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số...
- Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ngân hàng Nông nghiệp và...
- Không chỉ lưu giữ những hình ảnh, tư liệu, hiện vật gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí...
- Mới đây, một bệnh nhân nam 59 tuổi (Nghệ An) đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám vì chóng mặt, tuy nhiên ông đã...
- Những năm gần đây, người bị đau cổ vai gáy có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Những cơn đau âm ỉ vùng cổ vai gáy...
- Trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai...
- 23 năm qua, Trung tá, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Trung Chắt, ở phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, Hà Nội đã nhận hơn 300 trẻ...
- Được sự đồng ý của Bộ tư lệnh Quân đoàn 12; sự giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và nhân dân địa phương,...
- Từ nguồn tin về một rãnh chôn tập thể dài khoảng 60m sau trận đánh Cồn Tiên ngày 8/5/1967, Quảng Trị đang khẩn trương...
- Chiều 10/8, Đội K51 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Krông Bông tổ chức quy tập 1 hài cốt...
- Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, được Bộ Công an điều động,...
- Đó là chủ đề của cuộc tọa đàm do Câu lạc bộ Doanh nhân đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội vừa tổ chức tại Đồ Sơn...


















