CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Chương trình nghệ thuật “Đón ánh bình minh” - Khơi dậy tinh thần thể thao và khát vọng di sản giữa lòng phố biển
Tối 28-3, tại Quảng trường 2-4 (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đón ánh bình minh” đã diễn ra trong không khí hào hứng và rực rỡ sắc màu. Đây là ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh trước giờ xuất phát cho hơn 12.000 vận động viên tham dự Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67.
Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương; Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh Khánh Hòa và Bắc Ninh. Về phía đơn vị tổ chức và nhà tài trợ có Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng Giám đốc Agribank.
Phát biểu khai mạc chương trình, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức giải nhấn mạnh: “Đêm nghệ thuật “Đón ánh bình minh” không chỉ là một sự kiện giải trí mà còn là sự giao thoa đầy cảm xúc giữa truyền thống và hiện đại, giữa chiều sâu văn hóa và nhịp đập của thời đại. Đây chính là lời chào nồng ấm mà tỉnh Khánh Hòa và Ban tổ chức gửi đến hàng nghìn vận động viên, du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc về tham dự giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67”.
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật “Đón ánh bình minh”
Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cũng chia sẻ: “Khánh Hòa không chỉ là mảnh đất của biển xanh, cát trắng mà còn là nơi kết tinh những giá trị văn hóa đặc sắc như tháp Bà Ponagar, âm vang đàn đá hay trầm hương tinh túy. Khi ánh bình minh ló rạng trên biển Nha Trang, hàng nghìn bước chân sẽ cùng xuất phát. Mỗi cung đường chạy không chỉ là thử thách thể lực mà còn là hành trình khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa của vùng đất này.”
Tiết mục trống hội khai mạc chương trình
Phần một của chương trình đưa khán giả đắm chìm vào không gian văn hóa linh thiêng của vùng đất Khánh Hòa. Tiết mục “Trống hội” mở màn đã khuấy động toàn bộ Quảng trường 2-4 bằng những nhịp trống dồn dập, mạnh mẽ như nhịp đập của đất và người xứ Trầm. Tiếng trống không chỉ đơn thuần là nghệ thuật mà còn là lời “khởi động” tinh thần, tiếp thêm năng lượng cho hàng nghìn vận động viên chinh phục đường chạy rạng sáng ngày 29-3.
Tiết mục "Trên miền tháp nắng", không gian nghệ thuật đậm chất sử thi.
Tiếp nối mạch cảm xúc di sản, tiết mục “Trên miền tháp nắng” đã tái hiện vẻ đẹp trường tồn của tháp cổ Ponagar và văn hóa Chămpa thông qua ngôn ngữ múa và âm nhạc sử thi. Hình ảnh những nghệ sĩ chuyển động mềm mại trên nền nhạc tốp ca nữ ngọt ngào đã vẽ nên một Khánh Hòa không chỉ có biển xanh cát trắng mà còn sở hữu những tầng sâu văn hóa được gìn giữ ngàn năm.
Tiết mục nhạc cụ dân tộc và tái hiện di sản đàn đá Khánh Sơn với tuổi đời hơn 2.000 năm
Điểm nhấn độc đáo trong phần này là màn hòa tấu “Âm thanh của đá”. Tiếng đàn đá Khánh Sơn với tuổi đời hơn 2.000 năm vang lên giữa phố biển hiện đại, mang theo ký ức của núi rừng và hơi thở của lịch sử. Những âm thanh nguyên sơ ấy không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn khiến các du khách quốc tế ngỡ ngàng trước sức sống mãnh liệt của di sản Việt Nam.
Màn trình diễn áo dài ấn tượng đến từ các hoa hậu, á hậu, người đẹp của Hoa hậu Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tặng hoa cho Hoa hậu Ngọc Hân, người thiết kế bộ sưu tập áo dài “Di sản và Biển đảo” dành riêng cho giải chạy của Báo Tiền Phong
Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất đêm gala là màn trình diễn bộ sưu tập áo dài “Di sản và Biển đảo” của Hoa hậu Ngọc Hân. Lấy cảm hứng từ ánh nắng phản chiếu trên mặt nước, dải cát trắng và hàng dừa xanh của Nha Trang, mỗi thiết kế là một câu chuyện kể về tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc.
Dưới ánh đèn sân khấu lung linh, dàn Hoa hậu, Á hậu như Ngọc Hân, Châu Anh, Vân Nhi cùng các người đẹp từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã có những bước catwalk uyển chuyển, đưa khán giả vào một không gian thị giác đầy sức sống. Sự kết hợp giữa thời trang và cảnh sắc biển đảo một lần nữa khẳng định thông điệp về việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa gắn liền với chủ quyền lãnh thổ.
Bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Agribank - trao biển biểu trưng hỗ trợ 1 tỷ đồng cho ngư dân tỉnh Khánh Hòa
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động nghệ thuật, “Đón ánh bình minh” còn là nơi lan tỏa những giá trị nhân văn thiết thực. Tại chương trình, bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng Giám đốc Agribank (Nhà tài trợ Kim cương) đã trao tặng biển biểu trưng hỗ trợ 1 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa nhằm thực hiện chương trình an sinh, sát cánh cùng ngư dân bám biển.
Tiếp nhận món quà ý nghĩa này, ông Dương Nam Khánh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban tổ chức và doanh nghiệp. Đây là nguồn động viên to lớn về cả vật chất lẫn tinh thần cho bà con ngư dân, những người đang ngày đêm góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Màn hát chầu văn "Bà về ngự chốn non thiên" kết thúc phần một của chương trình dấu ấn "Xứ Trầm - Biển yến"
Khép lại phần một mang tên Dấu ấn xứ Trầm - biển yến là một tiết mục mang đậm màu sắc tâm linh, tái hiện văn hóa truyền thống trên sân khấu hiện đại. “Bà về ngự chốn non thiên" đưa khán giả bước vào một không gian linh thiêng. Tiết mục là lời tri ân, sự tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại trong dòng chảy văn hóa của vùng đất Khánh Hòa.
Ban nhạc Rubik Band khuấy đảo chương trình bằng các ca khúc sôi động
Phần hai của chương trình có tên gọi “Lễ hội Bình minh”, mang đến một không khí trẻ trung, sôi động và tràn đầy năng lượng. Ban nhạc Rubik đã “đốt cháy” sân khấu bằng loạt ca khúc hiện đại như Sắc màu, Phố biển, Ngựa ô thương nhớ. Đặc biệt, sự xuất hiện của một ca khúc tiếng Nga đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ du khách quốc tế, tạo nên một không gian giao thoa văn hóa đầy hân hoan.
Khán giả vây quanh Lưu Hiền Trinh
Ca sĩ Lưu Hiền Trinh đã khép lại chương trình gala bằng những giai điệu rực lửa qua liên khúc Lắng nghe con tim, Cháy, Niềm tin trong ta. Nữ ca sĩ đã xuống tận khán đài để giao lưu, hòa chung niềm vui cùng hàng nghìn khán giả, tạo nên một cái kết bùng nổ cho đêm gala.
Đêm nhạc “Đón ánh bình minh” kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng, kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa và thể thao. Tất cả đã sẵn sàng cho một bình minh rực rỡ, nơi những bước chạy sẽ viết tiếp câu chuyện về ý chí và khát vọng của con người Việt Nam.
Đọc tiếp
- Nhằm tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên và kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong...
- Ngày 17/8/1945 đã trở thành mốc son chói lọi của Đảng bộ và Nhân dân Quốc Oai, địa phương giành chính quyền sớm nhất...
- Sáng 17/8/2026, hơn 200 hội viên Hội Cựu chiến binh và Cựu CAND phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM), đã tham dự buổi họp mặt...
- Đằng sau mỗi học sinh đứng trước nguy cơ phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn là một câu chuyện riêng về bệnh tật,...
- Một trong những vấn đề mà đông đảo CCB và cử tri cả nước quan tâm nhất tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất,...
- Quá trình triển khai dự án Internet vệ tinh Rassvet (Bình minh) của Nga đã có bước đột phá khi bắt đầu phủ sóng trên lãnh...
Mới nhất
- Hơn 120 tác phẩm hội họa, điêu khắc cùng nhiều tư liệu về danh họa Lê Bá Đảng đang được giới thiệu tại quê hương...
- Từ chiến trường đến thương trường, từ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đến sứ mệnh bảo đảm an ninh năng lượng quốc...
- Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, được sửa đổi, bổ sung trong bối cảnh tổ chức Hội đứng...
- Tại Hội nghị giám đốc các sở giáo dục và đào tạo năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng...
- Tối 16/8, tại phường Đồng Hới, Sở VHTTDL Khánh Hòa phối hợp với Sở VHTTDL Quảng Trị tổ chức lễ khai mạc Ngày Văn...
- Có một vùng đất bằng phẳng, rộng hơn 10.000km2, kẹt giữa hai đất nước: Sudan nội chiến triền miên ở phía Bắc và ở...
- Khuôn viên sạch đẹp, phòng học thông minh, giáo viên giỏi cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, học viên...
- Hơn 30 năm gắn bó với Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp),cựu chiến binh (CCB) Đỗ Minh Chánh vẫn ngày ngày tuần tra, bảo...
- Từ chiến trường trở về, những CCB ở khu phố Vĩnh Hồng, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục phát huy bản...
- Tháng 9-1966, khi vừa tròn 20 tuổi, chàng trai Hứa Xuân Thụ, ở xã đảo Vĩnh Thực, tỉnh Quảng Ninh viết đơn tình nguyện...
- Ngày 20-9-1966, tại bản Lũng, xã Tân Lập, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (cũ), 200 thanh niên là con em đồng bào các dân tộc...
- Việc Hội Cựu chiến binh TP. Hải Phòng và Hội Doanh nghiệp doanh nhân (DNDN) CCB Hải Phòng ký Quy chế phối hợp công tác giai...
- Cỡ chữ Mặc định

















