CCB Bùi Viết Hòa ở tiểu khu 1 phường Hải Thành, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Năm 2003, sau 10 năm phục vụ trong quân đội và 23 năm công tác trong ngành ngoại thương, ông về nghỉ hưu. Năm 2004, ông cùng vợ con tạm biệt thị xã Đồng Hới, tạm biệt bãi biển Nhật Lệ lên rừng khai phá đất hoang. Lúc đầu đến với rừng, ông gặp biết bao khó khăn, song từng bước, từng ngày ông gồng mình vượt qua. Vụ đầu tiên, cứ nghĩ đã cầm chắc thắng lợi, đâu ngờ lũ heo rừng đánh hơi thấy mùi khoai sắn non đã kéo về tàn phá, chỉ trong một đêm nương rẫy tan hang. Không nản chí, Bùi Viết Hoà trở về thị xã vay vốn ba mươi triệu đồng, mua luôn cái máy phát điện đem lên rừng, rồi hì hục làm hình nộm, làm chuông réo giăng khắp nương rẫy… doạ heo rừng và trồng 3 loại cây trầm gió, cao su và keo lá tràm; xen kẽ là khoai, sắn, các loại cây ngắn ngày và rau màu. Đầu năm 2007, được anh em giúp sức, Hội CCB ở nơi cũ tạo nguồn vốn thêm hai mươi triệu đồng, ông mạnh dạn chọn vùng đất thấp đào ao nuôi cá. Từ thực tế địa hình, ông có sáng kiến dùng đường ống dẫn nước từ khe suối ra đổ vào ao, nhờ đó lúc nào ao cá của ông cũng có nước ra nước vào, lưu thông liên tục; với sáng kiến này ông đã tiết kiệm được hàng chục triệu đồng để mua máy bơm, thiết bị và nhiên liệu vận hành hệ thống dẫn nước.
Giờ đây CCB Bùi Viết Hòa đã có một trang trại rộng 5 ha trồng các loại cây công nghiệp, cây ngắn ngày, 2 ao cá chuyên nuôi các loại cá trắm và rô phi đơn tính, hàng trăm gà đẻ và đàn bò 10 con. Với cơ ngơi và mô hình trang trại này, một thời gian không xa nữa ông sẽ là tỷ phú VAC đầu tiên trên quê biển Hải Thành.
TRẦN NGỌC PHƠN