Xã Thượng Long miền Nam Đông (Thừa Thiên Huế) là xã từ chỗ du canh du cư, nay 100% hộ đã định cư, biết trồng lúa nước, chung tay dựng nhà gươi, các thôn trong xã đều thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, vệ sinh môi trường. Phong trào bắt nguồn từ thôn A Xăng, mà người đầu đi đầu là đồng chí Hồ A Ray, Phó Chủ tịch CCB xã, bí thư chi bộ thôn.
Nước da ngăm, cặp mắt to nhanh nhẹn, mái tóc xoăn đen, Hồ A Ray chấc phác cho hay rằng, 5 năm qua anh đã giúp gia đình khó khăn 84 ngày công, giúp xóa nhà tạm 257 ngày, ủng hộ 20 tấm phibrôximăng, 500 viên gói, 600 cây chuối cho bà con, và góp 46 ngày công và 30 tấm lá lợp để xây dựng nhà gươi truyền thống, đồng thời đã hiến 300 mét vuông đất thổ cư để xây dựng nhà mẫu giáo. Còn về bản thân, anh đã đào ao thả cá có tới 3500 mét vuông mặt nước; khai phá 11 ha vườn rừng trồng sắn, dứa, chuối, kéo và 1 ha cao su; Nuôi 8 bò, 6 dê, 5 lợn và hàng trăm gia cầm. Tuy chưa giàu có, nhưng vì đồng đội, vì tình làng, nghĩa xóm, hằng năm Hồ A Rây ủng hộ thôn 5 triệu đồng. tổ chức lễ hội.
Quyết tâm xây dựng cộng đồng dân cư văn hóa, no ấm, hạnh phúc, nhân dân biêt giữ gìn vệ sinh môi trường, sống chất phác giản dị, vượt qua gian khổ, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân… Ước có con đường nhựa từ xã về thôn… Đó là cuộc đời, tâm nguyện của Hồ A Ray, người cán bộ CCB, người con mang họ Bác Hồ ở vùng núi cao Nam Đông.

Ban Công tác Hội