Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Thông điệp về biển đảo được lan tỏa qua những bức ảnh

VŨ HẢI HẠ 15/09/2026 - 16:52

Những ngày cuối tháng 8 vừa qua, trong ánh nắng vàng của tiết trời thu Hà Nội, lần đầu tiên tại trụ sở Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Câu lạc bộ (CLB) Nhiếp ảnh Chiến sĩ phối hợp với Báo CCB Việt Nam tổ chức Triển lãm ảnh “Linh thiêng biển đảo Việt Nam”. Triển lãm giới thiệu hơn 50 tác phẩm của các hội viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Chiến sĩ và cán bộ, phóng viên Báo CCB Việt Nam.

92026-trien-lam-anh-2-1650

Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng hoa Báo CCB Việt Nam và CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ tại triển lãm.

Ảnh: HOÀNG LINH

Đây là những tác phẩm ảnh của các hội viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Chiến sĩ và cán bộ, phóng viên Báo CCB Việt Nam, được tuyển chọn từ hàng ngàn khuôn hình do các nghệ sĩ - chiến sĩ, phóng viên sáng tác trong những chuyến đi thực tế tại các vùng biển, đảo và các đơn vị lực lượng vũ trang trong nhiều năm qua.

Các tác phẩm tại triển lãm đã phản ánh sinh động vẻ đẹp bao la của biển trời, đảo xa, đồng thời khắc họa chân thực hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng, vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió; hình ảnh nhân dân bám biển, giữ ngư trường; tình quân dân sâu nặng và sức sống mãnh liệt trên những vùng biển, đảo và Nhà giàn DK1 giữa trùng khơi.

Mỗi bức ảnh là một câu chuyện. Mỗi khoảnh khắc mà các nghệ sĩ ghi lại được bằng hình ảnh là một thông điệp về lòng yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ, tinh thần đoàn kết và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Triển lãm ảnh về biển, đảo lần này không chỉ có giá trị về nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và giáo dục sâu sắc, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Đại tá, Nhà báo - nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ, một người đã từng có nhiều chuyến đi sáng tác về biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam chia sẻ: “Những đợt đi tác nghiệp tại các vùng biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, tôi thường có rất nhiều cảm xúc dâng trào. Mỗi lần bấm máy để lưu lại những khoảnh khắc về biển, đảo, về người chiến sĩ canh trời nơi biển xa tôi luôn cảm nhận đó là một khuôn hình thật ý nghĩa và rất đẹp từ trong tâm cảm của mình. Do vậy, tôi thường chụp rất nhiều và luôn gắng tìm tòi nhiều góc độ để có được những tác phẩm mang tính chân thực nhất, nhưng lại phản ánh được nét đặc trưng của biển, trời tươi đẹp”.

92026-trien-lam-anh-3

Bức ảnh quân dân trên quần đảo Trường Sa được trưng bày tại triển lãm.

Ảnh: Vũ Ngọc Hoàng

Nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh tham gia triển lãm rất tâm huyết với những tác phẩm của mình. Với họ, đó là những thời điểm vô cùng ấn tượng khi chụp được những tấm hình ưng ý từ biển, đảo. Có những người chỉ mới lần đầu tiên được tham gia chuyến sáng tác về quần đảo Trường Sa như nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thị Minh Hải, điều đó đã mang lại cho chị những trải nghiệm đầy kỷ niệm, cùng với đó là những bức hình với những góc nhìn rất riêng của chị. Và nghệ sĩ Minh Hải cũng đã lựa chọn một số hình ảnh trong hàng trăm kiểu ảnh mà chị chụp được trong chuyến tác nghiệp ở Trường Sa để mang đến dự triển lãm lần này.

Hầu hết những nghệ sĩ trong CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ đều từng là quân nhân, là cán bộ, nhân viên trong lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu, hoặc đang công tác ở các đơn vị trong toàn quân. Với lòng say mê nhiếp ảnh, họ luôn lăn lộn trên nhiều trận địa, thao trường, nhiều cung đường của đất nước và họ thực sự là “những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng”. Bởi ngày trước người chiến sĩ cầm súng bảo vệ Tổ quốc, thì ngày nay, bằng chiếc máy ảnh, bằng những chuyến đi thực tế tới biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đang ghi lại những hình ảnh chân thực của đất nước, quân đội và nhân dân; lan tỏa những điều tốt đẹp, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Theo đánh giá của Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ, Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam, đây là một cách làm thiết thực, sinh động, đưa công tác tuyên truyền đến với công chúng một cách trực quan, bằng ngôn ngữ đặc biệt của nhiếp ảnh. Các nghệ sĩ thuộc CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ và phóng viên Báo CCB Việt Nam đã ghi lại những hình ảnh chân thực của đất nước, quân đội và nhân dân ở các vùng biển, đảo. Nhà báo Đỗ Phú Thọ nhấn mạnh: Một bài viết có thể cung cấp cho người đọc nhiều thông tin, nhưng một bức ảnh đẹp, đúng thời điểm, giàu cảm xúc đôi khi có sức lay động rất lớn, giúp người xem cảm nhận trực tiếp hơn vẻ đẹp của biển đảo quê hương, về sự kiên trung, mạnh mẽ trong huấn luyện của mỗi cán bộ, chiến sĩ và tình yêu Tổ quốc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc triển lãm, Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đánh giá cao sáng kiến của Báo CCB Việt Nam và CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ tổ chức triển lãm ảnh đầy ý nghĩa. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam mong muốn Báo CCB Việt Nam và CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ sẽ không dừng lại ở cuộc triển lãm lần này mà trở thành một hoạt động có chiều sâu, tạo thêm nhiều tác phẩm có giá trị về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam để lan tỏa và tuyên truyền sâu rộng.

Đặc biệt, năm 2027, đất nước ta sẽ kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027). Thượng tướng Phạm Hồng Hương đề nghị Báo CCB Việt Nam nghiên cứu, phối hợp với CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ và các đơn vị liên quan có thể tổ chức sáng tác về chủ đề “Đền ơn đáp nghĩa”, hướng tới sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này.

Phía sau mỗi bức ảnh không chỉ là kỹ thuật của người nghệ sĩ mà còn là sự đồng cảm, tình đồng đội và tình yêu sâu sắc đối với người lính, với biển đảo quê hương, đất nước. Triển lãm vì thế còn là một hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thông qua những khuôn hình giàu sức sống và cảm xúc về biển đảo, triển lãm ảnh “Linh thiêng biển đảo Việt Nam” góp phần đưa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới đến gần hơn với nhân dân; khơi dậy tình yêu quê hương, lòng biết ơn đối với những người đang ngày đêm chắc tay súng giữa biển trời; đồng thời lan tỏa niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho thế hệ tương lai trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Thông điệp về biển đảo được lan tỏa qua những bức ảnh