CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Vẹn nguyên phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thoa
Lập nên chiến công bắn rơi chiếc máy bay cuối cùng của địch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thoa đã đi vào lịch sử như một biểu tượng của lòng quả cảm. Trở về với cuộc sống đời thường, người lính năm xưa vẫn vẹn nguyên phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", sống giản dị, nghĩa tình và tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay.
Huyền thoại từ những năm tháng hoa lửa
Trong ngôi nhà nhỏ ở xã Vĩnh Thành (Phú Thọ), người cựu chiến binh với dáng vẻ hiền hậu, điềm đạm và khiêm nhường khiến ít ai nghĩ rằng ông từng là một trong những xạ thủ A72 xuất sắc của Quân chủng Phòng không - Không quân, người ghi dấu mốc đặc biệt trong lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Sinh năm 1952, sau khi tốt nghiệp Trường cấp III Lê Xoay vào tháng 8/1971, chàng thanh niên Nguyễn Văn Thoa gác lại những ước mơ tuổi trẻ để lên đường nhập ngũ. Giữa chiến trường miền Nam khốc liệt, bằng bản lĩnh, sự gan dạ và khả năng làm chủ khí tài, ông nhanh chóng trưởng thành, trở thành một trong những xạ thủ tên lửa vác vai A72 tiêu biểu.
Trong những năm tháng chiến đấu ác liệt, ông trực tiếp bắn rơi 13 máy bay các loại của địch, được tặng 13 Huy chương Dũng sĩ diệt Mỹ cùng 3 Huân chương Chiến công.
Dấu son đặc biệt trong cuộc đời người lính Nguyễn Văn Thoa được ghi vào ngày 30/4/1975. Ông là người trực tiếp phóng quả tên lửa bắn hạ chiếc máy bay vận tải C-130 của đối phương - chiếc máy bay cuối cùng bị bắn rơi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trước đó, trong trận đánh tại Mộc Hóa (tháng 1/1975), ông bị thương, để lại một phần máu thịt nơi chiến trường. Với những chiến công và cống hiến đặc biệt xuất sắc, ông được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Vẹn nguyên phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"
Chiến tranh đã lùi xa, tuy nhiên những ký ức về một thời bom đạn vẫn còn in đậm trong tâm trí người lính năm xưa. Trở về với cuộc sống đời thường, mang trên mình thương tật chiến tranh, Anh hùng Nguyễn Văn Thoa vẫn giữ trọn sự mộc mạc, chân thành và nghĩa tình. Ông luôn là điểm tựa tinh thần của gia đình, là người đảng viên gương mẫu và tấm gương sáng trong cộng đồng.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, đoàn công tác xã Vĩnh Thành do đồng chí Ngô Hữu Mai - Bí thư Đảng ủy xã làm trưởng đoàn, cùng đại diện các ban, ngành của địa phương đã đến thăm, tặng quà và ân cần hỏi thăm sức khỏe Anh hùng Nguyễn Văn Thoa.
T
hay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương, đồng chí Ngô Hữu Mai bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của Anh hùng Nguyễn Văn Thoa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời khẳng định địa phương luôn trân trọng, ghi nhớ công lao của các anh hùng, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng.
Đồng chí nhấn mạnh: "Những chiến công và phẩm chất cao đẹp của Anh hùng Nguyễn Văn Thoa không chỉ là niềm tự hào của quê hương mà còn là nguồn động lực, là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ học tập, noi theo."
Xúc động trước tình cảm của cấp ủy, chính quyền địa phương, Anh hùng Nguyễn Văn Thoa bày tỏ niềm vui khi luôn nhận được sự quan tâm, động viên. Ông cho biết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời giáo dục con cháu chăm chỉ học tập, lao động, góp sức xây dựng quê hương Vĩnh Thành ngày càng phát triển.
Chuyến thăm không chỉ thể hiện sự tri ân bằng những phần quà hay lời thăm hỏi, mà còn là dịp để những ký ức hào hùng của dân tộc được nhắc nhớ, để tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến và sự hy sinh của các thế hệ đi trước tiếp tục được truyền lửa cho thế hệ hôm nay.
Qua những hoạt động thiết thực ấy, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa, góp phần bồi đắp lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của mỗi người trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
Đọc tiếp
- Trong lịch sử nhân loại, mọi “cải tổ” hay “cải cách” của các giai cấp thống trị bóc lột, rốt cuộc đều không...
- Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt lịch sử quan trọng trong quá trình tinh, gọn, mạnh của Quân khu 1 khi Cục Hậu cần và Cục Kỹ...
- Sáng 21-9, Bộ Công an công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ...
- Ngày 21/9, tại tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Bộ Khoa học & Công nghệ và Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ...
- Đồng chí Vương Quốc Tuấn - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ...
Mới nhất
- Tối 20-9, Quảng trường Nguyễn Tất Thành rực sáng trong đêm khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 với chủ đề “Lung linh...
- Tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã...
- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 278/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng...
- Từ những hiện vật từng gắn với các trận đánh, những chuyến vận chuyển vũ khí giữa lòng đô thị đến những căn...
- Có những hàng cây đã đứng đó trước khi nhiều thế hệ người Hà Nội được sinh ra. Dưới những vòm lá ấy là dấu tích...
- Đưa Nghị quyết vào cuộc sống là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Trong đó,...
- Nhận lời mời của Chủ tịch Tổ chức phúc lợi xã hội - Hội CCB Hàn Quốc tham chiến tại Việt Nam và Hội Cựu chiến binh...
- Nghị định số 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh...
- Cỡ chữ Mặc định














