CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM "VẮT CHANH BỎ VỎ" - LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TRĂNG TRỢN, XÚC PHẠM NHỮNG GIÁ TRỊ THIÊNG LIÊNG CỦA DÂN TỘC
Thời gian gần đây, một số trang mạng xã hội thiếu thiện chí đã cố tình đăng tải những nội dung sai sự thật, xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với người có công với cách mạng, cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ. Với tiêu đề đầy ác ý như "vắt chanh bỏ vở", họ cố tình gieo rắc nhận thức lệch lạc rằng đất nước hôm nay đã lãng quên những người con ưu tú từng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây là luận điệu bịa đặt, vô căn cứ, thể hiện sự vô cảm với lịch sử và là hành vi xúc phạm nghiêm trọng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.
Lịch sử dân tộc Việt Nam được viết nên bằng mồ hôi, nước mắt và máu của biết bao thế hệ cha anh. Hàng triệu người con ưu tú đã lên đường ra trận, dâng hiến tuổi xuân, thậm chí cả cuộc đời mình cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Có người trở về với thương tật suốt đời, có người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, có người mang trong mình di chứng chiến tranh kéo dài đến tận hôm nay. Chính vì thế, chăm lo cho người có công không chỉ là chính sách xã hội, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm chính trị, là đạo lý thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và toàn dân tộc.
Những kẻ tung tin xuyên tạc đã cố tình bỏ qua sự thật rằng suốt nhiều thập niên qua, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và ngày càng được hoàn thiện. Hệ thống pháp luật về ưu đãi người có công không ngừng được bổ sung, sửa đổi theo hướng ngày càng toàn diện, nhân văn, thiết thực. Từ trợ cấp hằng tháng, bảo hiểm y tế,
hỗ trợ điều dưỡng, phục hồi chức năng, ưu tiên khám chữa bệnh, hỗ trợ giáo dục - đào tạo cho con em người có công, đến chính sách nhà ở, vay vốn sản xuất, tạo việc làm...tất cả đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc củaĐảng, Nhà nước đối với những người đã cống hiến cho đất nước.
Trên thực tế, ở khắp mọi miền Tổ quốc, phong trào đền ơn đáp nghĩa đã lan tỏa sâu rộng, trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội. Hàng chục nghìn căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết đã được xây dựng và trao tặng cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.
Nhiều địa phương thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, Tết, ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; tổ chức phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc các gia đình chính sách neo đơn. Không ít doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cá nhân hảo tâm đã tự nguyện tham gia bằng cả tấm lòng tri ân sâu nặng.
Nếu như các thế lực xấu cố tình chỉ nhìn vào một vài trường hợp cá biệt còn khó khăn để quy kết bản chất chế độ, thì nhân dân cả nước lại nhìn thấy bức tranh rộng lớn hơn:
hàng triệu người có công đang được hưởng chế độ chính sách ổn định; hàng vạn cựu chiến binh được tạo điều kiện phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; nhiều gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại địa phương. Đây là kết quả của đường lối đúng đắn và nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị.
Cần nhấn mạnh rằng, cựu chiến binh Việt Nam không phải là những người "bị bỏ quên" như luận điệu xấu độc rêu rao. Ngược lại, họ luôn được xã hội trân trọng, giữ vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng. Hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam hoạt động rộng khắp từ trung ương đến cơ sở, là mái nhà chung đoàn kết, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, đồng thời phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời bình. Rất nhiều cựu chiến binh trở thành doanh nhân thành đạt, nông dân sản xuất giỏi, cán bộ cơ sở tận tụy, tấm gương sáng trong giáo dục truyền thống cho th hệ trẻ.ở nhiều địa phương, mô hình cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, xóa nhà tạm, hỗ trợ vay vốn, chia sẻ giống cây trồng vật nuôi, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Không ít cựu chiến binh dù tuổi cao, sức yếu vẫn tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải cơ sở, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Họ tiếp tục cống hiến bằng tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước sonsắt .
Những kẻ xuyên tạc còn cố tình phớt lờ nỗ lực lớn lao của Đảng, Nhà nước trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là công việc vô cùng khó khăn, đòi hỏi thời gian, nguồn lực, sự phối hợp trong và ngoài nước. Nhưng với đạo lý thiêng liêng "không để ai bị lãng quên", nhiều chương trình, đề án, chiến dịch đã được triển khai quyết liệt.
Từ rừng sâu, biên giới, hải đảo đến chiến trường xưa ở nước bạn, các lực lượng chức năng vẫn ngày đêm tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ và vòng tay gia đình. Đó là minh chứng sinh động nhất cho tình nghĩa thủy chung của dân tộc Việt Nam.
Cũng cần nhìn nhận khách quan rằng, trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, nguồn lực chưa phải vô hạn, ở đâu đó vẫn còn trường hợp giải quyết chính sách chậm, đời sống một số gia đình người có công còn vất vả, thủ tục hành chính có lúc chưa đáp ứng kỳ vọng. Nhưng những tồn tại đó là vấn đề cần tiếp tục khắc phục, hoàn toàn không thể bị bóp méo thành kết luận rằng Nhà nước "bỏ rơi" cựu chiến binh hay người có công.
Trái lại, chính Đảng, Nhà nước luôn thẳng thắn nhìn vào hạn chế để sửa đổi chính sách, tăng mức hỗ trợ, đơn giản hóa thủ tục, mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng cao hiệu quả chăm lo.
Thủ đoạn quen thuộc của các thế lực chống phá là lấy hiện tượng cá biệt thay cho bản chất phổ biến; cắt ghép thông tin, thổi phồng khó khăn; lợi dụng lòng trắc ẩn của xã hội để gieo nghi ngờ vào chế độ. Họ không hề quan tâm đến đời sống cựu chiến binh như họ rêu rao, mà chỉ lợi dụng hình ảnh người có công làm công cụ phục vụ mưu đồ chính trị đen tối. Những lời lẽ cay độc như "vắt chanh bỏ vỏ" thực chất không chỉ nhằm công kích Nhà nước, mà còn xúc phạm danh dự của chính những cựu chiến binh - những người luôn tự hào vì đã chiến đấu cho Tổ quốc, tin tưởng vào con đường mà dân tộc đã lựa chọn.
Nhân dân Việt Nam hiểu rất rõ ai là người thực lòng tri ân quá khứ, ai là kẻ lợi dụng quá khứ để chia rẽ hiện tại. Trên từng con đường mang tên liệt sĩ, trong từng nghĩa trang trang nghiêm, trong mỗi ngôi nhà tình nghĩa được dựng lên, trong những suất trợ cấp đến đúng tay người thụ hưởng, trong sự chăm sóc tận tình của cộng đồng đối với Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh..., lòng biết ơn của dân tộc đang hiện hữu hằng ngày, hằng giờ bằng những việc làm cụ thể.
Thế hệ hôm nay càng phải trân trọng hơn giá trị của hòa bình, độc lập; tiếp nối truyền thống đền ơn đáp nghĩa bằng hành động thiết thực. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống người có công; mỗi cán bộ phải nêu cao trách nhiệm, không để xảy ra sai sót, phiền hà; mỗi người dân cần lan tỏa tinh thần tri ân, bác bỏ thông tin sai trái, bảo vệ sự thật lịch sử.
Đảng và Nhà nước Việt Nam chưa bao giờ quên những người con đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Tình nghĩa ấy đã, đang và sẽ tiếp tục được vun đắp bằng chủ trương đúng đắn, bằng chính sách nhân văn, bằng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và bằng tấm lòng son sắt của nhân dân. Vì thế, mọi luận điệu xuyên tạc kiểu "vắt chanh bỏ vỏ" nhất định sẽ bị thực tiễn sinh động bác bỏ và bị lương tri xã hội lên án.
Đọc tiếp
- Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, bước đột phá, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục...
- Ngày 23/4/2026 – Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với các chỉ tiêu tài chính duy...
- Nền tảng tư tưởng của Đảng chỉ có thể được khẳng định, củng cố khi được thấm nhuần trở thành hạt nhân...
Mới nhất
- Sáng 27/4, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân...
- Ngày 27/4/2026, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM vừa diễn ra "Triển lãm và giải thưởng Mỹ thuật Điêu khắc Thành phố Hồ...
- Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, TP Huế đón khoảng 395.000 lượt khách, thu gần 960 tỷ đồng và dự kiến tiếp tục tăng mạnh trong...
- Ngày 27/4/2026, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa đã chính thức xuất khẩu thành công lô hàng nước giải khát...
- Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một bài viết và đoạn giảng dạy của một cá nhân tự xưng là giáo...
- Ngày 27/4, Trung đoàn 196 Hải quân phối hợp cùng Trường Đại học Cửu Long tổ chức dâng hương, dâng hoa và tham quan tại Khu...
- Giữa nhịp sống hiện đại nhiều xô bồ, bài thơ “Hồn diều Bá Dương Nội” của tác giả Nguyễn Gia Hiển, Bí thư...
- Nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và phát huy vai trò nòng cốt của Hội Cựu chiến binh (CCB) trong...
- Cỡ chữ Mặc định














