Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

VANG MÃI KHÚC QUÂN HÀNH BÊN BỜ HỒ TÂY LỘNG GIÓ

Lê Bích Hằng 27/04/2026 - 13:42

Hòa chung không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), tối ngày 24/4, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (số 189 Trích Sài), Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Tây Hồ, Hà Nội đã tổ chức đêm liên hoan văn nghệ đặc sắc với chủ đề “Hát mãi khúc quân hành”.

 Đêm liên hoan diễn ra trong một không gian đặc biệt linh thiêng và đầy chất thơ. Ngay bên bờ Hồ Tây lộng gió, dưới chân Đài tưởng niệm ghi công các anh hùng liệt sĩ, những ánh đèn sân khấu hòa cùng ánh sao đêm tạo nên một bầu không khí vừa trang trọng, vừa ấm áp nghĩa tình đồng đội. Đây không chỉ là một hoạt động văn hóa, mà còn là nhịp cầu nối quá khứ hào hùng với hiện tại, nơi những người lính năm xưa dùng lời ca tiếng hát để khẳng định bản lĩnh chính trị và "giữ vững trận địa tư tưởng" trong lòng nhân dân.

Đến dự và động viên đêm diễn có các đồng chí đại diện Hội CCB Thành phố Hà Nội, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB MTTQ phường Tây Hồ, cùng sự hiện diện của đông đảo cán bộ, hội viên từ 64 Chi hội CCB và nhân dân địa phương.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Hoàng Diệu – Chủ tịch Hội CCB phường Tây Hồ nhấn mạnh: Đêm liên hoan là dịp để các thế hệ CCB ôn lại truyền thống vẻ vang, thắt chặt tình đoàn kết và tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới và “ Thông qua những lời ca, tiếng hát, Hội viên CCB, được vui vẻ, sống lại những kỷ niệm không quên của thời tuổi trẻ, tiếp tục cống hiến cho nhiệm vụ xây dựng quê hương và củng cố đời sống tinh thần, làm cho mỗi hội viên CCB, mỗi ngày là những niềm vui.”

Những cung bậc ngợi ca Tổ quốc, Đảng và Bác Hồ kính yêu

Chương trình gồm 16 tiết mục ( đồng ca, tốp ca, đơn ca, múa, hát chèo) được dàn dựng công phu, đi từ những giai điệu ca ngợi Đảng đến những khúc tâm tình về quê hương. Mở màn đầy ấn tượng với tổ khúc “Lá cờ Đảng”, hàng trăm diễn viên quần chúng là các hội viên CCB đã khiến khán giả xúc động trước tinh thần nhiệt huyết ẩn sau những mái đầu đã bạc.

Xuyên suốt chương trình, công chúng được đắm mình trong những giai điệu hào hùng như “Ca ngợi Tổ quốc” (Hồ Bắc), “Non sông ngàn năm gấm vóc”. Đặc biệt, tình cảm dành cho Đảng và Bác Hồ luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chương trình. Những ca khúc như “Mừng Đảng mừng xuân”, “Bác Hồ một tình yêu bao la” hay đơn ca nam “Từ Làng Sen” đã được thể hiện bằng cả lòng thành kính, biết ơn.

Hát mãi khúc quân hành và “Đường chúng ta đi”

Khán giả như được sống lại những năm tháng gian khổ mà hào hùng qua các ca khúc đi cùng năm tháng: “Đường Trường Sơn xe anh qua”, “Tiến bước dưới quân kỳ”, hay sự sâu lắng của “Trái tim người chiến sĩ”, “ Còn gì đẹp hơn”. Những tiết mục hát chèo, múa phụ họa được chuẩn bị kỹ lưỡng đã chạm đến trái tim người xem, gợi lại ký ức một thời tuổi trẻ hiến dâng Tổ Quốc.

Phần kết của đêm liên hoan thực sự bùng nổ và đọng lại nhiều dư âm nhất với tiết mục Tốp ca nam nữ kết hợp múa phụ họa đặc sắc bài “Đường chúng ta đi” (sáng tác Huy Du). Tiết mục không chỉ là lời chào kết, mà còn là lời khẳng định về sự tiếp nối, về khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc.

Đêm liên hoan “Hát mãi khúc quân hành” khép lại, nhưng ngọn lửa truyền thống và tinh thần “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới” vẫn tiếp tục cháy sáng trong lòng mỗi người CCB Tây Hồ. Hoạt động này một lần nữa khẳng định vai trò nòng cốt của Hội CCB trong việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, góp phần tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ.

Sau đây là một số tiết mục văn nghệ của đêm liên hoan văn nghệ.

h7-1342
 
h6-1341
 
h-5-1341
 
h4-1340
 
h3-1340
 
h2-1340
 
h1-1339
 

Đọc tiếp

Mới nhất

VANG MÃI KHÚC QUÂN HÀNH BÊN BỜ HỒ TÂY LỘNG GIÓ