Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Ấm áp nghĩa tình đồng đội dưới mái nhà xưa

Mai Đông • 22/10/2026 - 09:38

Dù là những ngày đầu gian khó ở sân bay Phan Rang, cái nắng gió gắt gao của sân bay Phù Cát hay những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo trên sân bay Tuy Hòa, tất cả dường như sống lại khi các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Chi hội Truyền thống Trung đoàn 940 trở về hội ngộ. Trong không gian lắng đọng niềm vui ngày gặp mặt dưới mái Trường Sĩ quan Không quân, tình đồng chí, nghĩa đồng đội lại bùng cháy vẹn nguyên như những năm tháng cùng sát cánh bên nhau canh giữ bầu trời Tổ quốc.

Rạng rỡ ngày trở về

Chiều 21-10-2026, khu Hiệu bộ Trường Sĩ quan Không quân rộn rã tiếng cười nói của các thế hệ cán bộ, hội viên Chi hội Truyền thống Trung đoàn 940. Giữa không gian vừa trang trọng, vừa thắm thiết tình đồng đội, hình ảnh các thế hệ cán bộ của Trung đoàn chỉn chu trong bộ tiểu lễ phục, sánh bước bên các chị em duyên dáng tà áo dài truyền thống làm bừng lên nét ấm áp dưới mái nhà xưa.

3-0829
Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của Trường Sĩ quan Không quân

Dù ở nhiều lứa tuổi khác nhau, nhưng ngày trở về họ vẫn dành cho nhau những cái bắt tay siết chặt, những vòng ôm ấm áp và nụ cười rạng rỡ của những người lính từng gắn bó qua gian khó, nay hội ngộ trong khoảng trời đầy tình nghĩa. Nhiều cặp đôi còn tranh thủ sóng đôi lên bục, ghi lại những khoảnh khắc đong đầy kỷ niệm của ngày gặp mặt.

1-0831
2-0831
Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Nhìn những mái đầu đã điểm bạc vượt hàng ngàn cây số trở về, ai nấy đều dâng trào niềm xúc động. Người ở xa nhất là Trung tá Vũ Văn Thêm, nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn, vượt đường xa từ Hà Nội vào dự. Anh còn cẩn thận mang theo món đặc sản chè lam xứ Bắc làm quà gửi tặng từng bàn tiệc, gói trọn hương vị quê nhà và tình cảm ấm áp dành cho đồng đội. Tất cả đều tụ hội về đây - nơi từng là “cái nôi” hun đúc nên biết bao thế hệ cán bộ, phi công không quân ưu tú.

4-0832
Ban liên lạc Chi hội truyền thống Trung đoàn 940

Từ TP Hồ Chí Minh trở về, Thượng tá Nguyễn Văn Thành, nguyên Phó Chính ủy Trung đoàn 940 không giấu được sự xúc động khi gặp lại những người đồng đội từng chung vách quây màn, chia ngọt sẻ bùi năm xưa. Xúc động và tự hào hơn cả là buổi gặp mặt được đón các đồng chí nguyên Thủ trưởng Ban Giám hiệu Nhà trường - những cán bộ thời kỳ đầu của Trung đoàn 940 như Đại tá Nguyễn Thăng Thắng, Đại tá Nguyễn Văn Khuya... và Ban Giám hiệu Nhà trường hiện nay.

9-0835
Đại tá Phan Đình Phương, nguyên Chủ nhiệm kỹ thuật Trung đoàn 940 - thành viên ban liên lạc giới thiệu các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Trước khi bước vào chương trình chính, các đại biểu và hội viên đã dành thời gian dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của Nhà trường. Giữa làn hương trầm ngào ngạt, tập thể hội viên kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ những đồng đội đã ngã xuống vì sự nghiệp đào tạo phi công quân sự và bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Những mái đầu bạc trắng lặng lẽ đứng bên nhau, dâng lên lời hứa sắt son, tiếp tục giữ gìn nghĩa tình đồng đội, sống xứng đáng với những cống hiến thiêng liêng của các thế hệ đi trước.

10-0836
Đại tá Phan Thanh Hòa, nguyên Chính ủy Trung đoàn 940, Trưởng ban liên lạc phát biểu ôn lại truyền thống những ngày đồng đội cùng chung sống và làm việc dưới một mái nhà.
15-0853
Đại tá Đoàn Thế Sơn, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân phát biểu chúc mừng Chi hội truyền thống Trung đoàn 940 tại buổi gặp mặt

Sau lễ dâng hương, các đại biểu cùng nhau trở về nơi gặp gỡ, cùng nhau chụp ảnh lưu niệm dưới mái trường xưa và cùng hòa chung giọng hát bài “Gặp gỡ đồng đội” của nhạc sĩ Ngọc Khuê. Giai điệu tự hào ấy như chiếc cầu nối đưa ký ức của hơn 45 năm về trước ùa về như một thước phim tư liệu sống động.

11-0838
Đại tá Phan Thanh Hòa, nguyên Chính ủy Trung đoàn 940, Trưởng ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 940 tặng hoa cán bộ cao tuổi của Chi hội

Theo đó, ngày 3-5-1979, Trung đoàn 940 (Trường Sĩ quan Không quân) chính thức được thành lập theo Quyết định số 191 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đến ngày 21-5-1979, tại sân bay Phan Rang, Lễ công bố quyết định thành lập Trung đoàn được tổ chức trọng thể. Bắt đầu từ những ngày gian khổ đào tạo phi công phản lực trên các dòng máy bay MiG-17, MiG-21 và nay là thế hệ máy bay hiện đại Yak-130, Trung đoàn 940 đã không ngừng lớn mạnh, vun đắp nên truyền thống vẻ vang: “Tự lực, tự cường; trung thành, dũng cảm; sáng tạo, vượt khó”.

Mạch nguồn truyền thống, trọn vẹn nghĩa tình

Phát biểu khai mạc buổi gặp mặt, Đại tá Phan Thanh Hòa, nguyên Chính ủy Trung đoàn 940, Trưởng ban liên lạc khẳng định sự gắn kết giữa những chuyến bay trên bầu trời và lực lượng bảo đảm dưới mặt đất tại các sân bay Phan Rang, Phù Cát và Tuy Hòa rợp nắng gió năm xưa vẫn trọn vẹn như ngày nào.

12-0840
Đại tá Hà Xuân Cương, nguyên Chính uỷ Trung đoàn 940 - thành viên Ban liên lạc tặng hoa chúc mừng Đại tá Phan Thanh Hòa hoàn thành nhiệm vụ Trưởng ban liên lạc.

Đúng như câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên được ông xúc động nhắc lại đầy triết lý: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở / Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn”. Những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo sau mỗi chuyến bay năm ấy, nay đọng lại thành tình đồng chí thắm thiết và trở thành hành trang tinh thần vô giá đi cùng mỗi người trong suốt cuộc đời.

Sau phần phát biểu khai mạc, Chi hội tổ chức bàn giao chức danh Chi hội trưởng từ Đại tá Phan Thanh Hòa cho Đại tá Hà Xuân Cương trong không khí vô cùng ấm áp, tin tưởng và thắm tình đồng đội.

13-0841
Đại tá Vũ Văn Sỹ, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 940 tặng hoa chúc mừng Đại tá Hà Xuân Cương được Chi hội tín nhiệm bầu Trưởng ban liên lạc Chi hội truyền thống Trung đoàn 940.
14-0855
Đại tá Hà Xuân Cương phát biểu nhận nhiệm vụ Trưởng ban liên lạc Chi hội truyền thống Trung đoàn 940

Nhìn lại chặng đường đã qua, Trung đoàn 940 không chỉ là nơi rèn luyện bản lĩnh cho những “đôi cánh thép”, mà còn là ngôi trường lớn đào tạo nhiều cán bộ chỉ huy xuất sắc cho Quân đội và Quân chủng. Từ chiếc nôi này, nhiều đồng chí đã phát triển thành tướng lĩnh, cán bộ cấp cao trong Quân đội như: Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ); Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Ngô Vĩnh Phúc - Phó Giám đốc Học viện PK-KQ; Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ... Đặc biệt, cuối tháng 9-2026 vừa qua, Đại tá Trần Văn Năm, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 940 đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

7-0843
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt chụp ảnh lưu niệm

Là thành viên Ban Liên lạc trực tiếp làm công tác tổ chức, Đại tá Phan Đình Phương, nguyên Chủ nhiệm Kỹ thuật Trung đoàn 940 tâm sự: “Chúng tôi tuy nay đã nghỉ hưu, mỗi người một quê và hoàn cảnh khác nhau, nhưng trong tim lúc nào cũng nhớ về nhau. Chính những ngày tháng gian khổ cùng nhau bảo dưỡng từng cánh bay, bảo đảm từng thông số kỹ thuật an toàn cho mỗi chuyến bay đã gắn kết chúng tôi thành một gia đình dưới mái nhà Trung đoàn 940. Tình đồng đội ấy là điều chúng tôi luôn trân trọng, nâng niu suốt cả cuộc đời”.

8-0843
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt cùng hòa chung giọng hát bài “Gặp gỡ đồng đội” của nhạc sĩ Ngọc Khuê.

Tiếp nối mạch xúc động ấy, Đại tá Hà Xuân Cương, nguyên Chính ủy Trung đoàn 940 (sau này là Đoàn trưởng Đoàn An điều dưỡng 20 Nha Trang), người dành trọn tuổi thanh xuân gắn bó với đơn vị, trải lòng: “Trở về đây hôm nay, gặp lại những gương mặt quen thuộc cùng chung một “màu áo xanh bầu trời”, trong lòng tôi lại trào dâng bao kỷ niệm. Mấy mươi năm trôi qua, từ những ngày gian khổ ở sân bay Phù Cát đến sự vất vả của lớp kế tiếp ở sân bay Tuy Hòa ngày nay, tình cảm của người lính Trung đoàn 940 vẫn vẹn nguyên, ấm áp. Đó là điểm tựa tinh thần vô giá giúp mỗi chúng tôi giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” khi trở về với đời thường”.

16-0846
Các đại biểu nguyên Thủ trưởng Ban Giám hiệu nhà trường và Ban Giám hiệu nhà trường hiện nay tham dự buổi gặp mặt

Cùng chung niềm bồi hồi, Đại tá Vũ Văn Sỹ, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 940 bày tỏ sự tự hào về sự trưởng thành của các thế hệ học viên: “Nhìn thấy các thế hệ cán bộ, phi công do Trung đoàn đào tạo nay giữ những trọng trách lớn trong Quân đội hay tiếp tục cống hiến cho đất nước, đó là phần thưởng cao quý nhất. Dù ở thời kỳ nào, ngọn lửa truyền thống vẻ vang của Trung đoàn 940 vẫn luôn được thắp sáng và truyền nối vẹn nguyên”.

20-0847
Quang cảnh buổi gặp mặt

Buổi gặp mặt khép lại bằng những lời tâm sự chân thành, những món quà nghĩa tình và bữa cơm thân mật đậm đà tình đồng chí. Trong không gian ấm áp, tất cả cùng hòa giọng vào bài hát “Phi đội ta xuất kích” của nhạc sĩ Tường Vi và một số ca khúc đi cùng năm tháng của lực lượng Phòng không - Không quân...

Dù ở đâu, trên cương vị nào, các thành viên của Chi hội Truyền thống Trung đoàn 940 vẫn vẹn nguyên một niềm tin tưởng sâu sắc vào thế hệ hôm nay - những người đang ngày đêm làm chủ bầu trời, viết tiếp những trang sử chói lọi của Trung đoàn 940 và Trường Sĩ quan Không quân anh hùng.

Một số hình ảnh tại buổi gặp truyền thống của Chi hội truyền thống Trung đoàn 940.

5-0849
6-0850
Các chị em, gia đình tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đong đầy kỷ niệm của ngày gặp mặt.
21-0850
Nguyên Thủ trưởng Ban Giám hiệu nhà trường tham gia hát vui cùng các đại biểu tham dự
19-0851
18-0852
17-0852

Đọc tiếp

Mới nhất

Ấm áp nghĩa tình đồng đội dưới mái nhà xưa