Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Góc hài hước

HuongHT • 21/10/2026 - 11:19

Hãm lùi, đẩy lên...

Cựu giáo chức hỏi chồng là cựu sĩ quan pháo binh:

- Trong khẩu pháo, bộ phận nào là quan trọng nhất hả ông?

- Bộ phận "hãm lùi đẩy lên" bà ạ

- Cái tên nghe đến lạ!

Thấy vợ tỏ ra khó hiểu, CCB giải thích cặn kẽ về cấu tạo, cơ chế hoạt động và tác dụng của bộ phận này, rồi khái quát:

- Nó quan trọng như vậy, nên các nhà chế tạo và cánh lính pháo binh chúng tôi ví nó như trái tim của khẩu pháo

- Các ông liên tưởng hay đấy, tôi thấy nó như trái tim con người

- Bà nói cụ thể xem?

- Thì đấy, từ ngày tôi mới quen ông, đến nay đã hơn 50 năm cuộc sống vợ chồng, mà bộ phận "hãm lùi đẩy lên" của tôi vẫn y nguyên như thế!

THÀNH TUYÊN

Không đúng!

Cậu bé 5 tuổi nói với mẹ:

- Tối qua ra nhà văn hóa chơi với các bạn, con nghe được câu chuyện của mấy cô, nói về nhà mình.

- Họ nói sao?

- Các cô ấy ai cũng bảo nhà mình "toàn mẹ hát con khen hay"

- Thế con có nói lại với các cô ấy điều gì không?

- Có ạ, con bảo các cô nhầm rồi, mẹ cháu chưa hát bao giờ!

PHƯƠNG HOA

"Thính" của ông nội

Thấy cháu chuẩn bị đi chơi với bạn gái, mà lại tỏ ra trầm tư, ông nội khích lệ:

- Đi chơi với bạn gái thì phải vui lên chứ!

- Ngày mai là sinh nhật bạn ấy, mà cháu chưa nghĩ ra loại “thính" gì mà thả ông ạ! Ông có kinh nghiệm gì mách cháu với?

Phát huy sở trường tiếu lâm chiến sỹ và cũng "cập nhật" được ngôn ngữ của người trẻ, ông nội thủng thẳng:

- Ông không có kinh nghiệm gì đâu. Nhưng có lẽ cái mà cháu bây giờ gọi là “thính”, thì ngày xưa ông đã dùng.

Nghe ông nói vậy, cháu trai tỏ vẻ phấn chấn. Vậy là ông mở tủ lấy ra bộ quân phục cũ và nói: Đây là “thính” ngày xưa của ông đấy!

Cháu tỏ ra bất ngờ, rồi tấm tắc:

- “Thính” của ông ngày xưa siêu nhạy, nên dụ được bà cháu xinh nhất vùng !

PHƯƠNG THẢO

Ngược chiều

Hai CCB to nhỏ :

- Bây giờ thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng giả cứ nhan nhản! Từng là quân y sĩ, ông có phân biệt được thuốc thật, thuốc giả không?

- Người ta làm thuốc giả tinh vi lắm, khó mà phân biệt được, nhưng tôi đúc kết về sự ngược chiều thì chắc là chính xác.

- Thế nào?

-  Thuốc thật thì giúp bệnh nhân từ viện trở về nhà; còn ngược lại thuốc giả, thực phẩm chức năng giả thì đưa người khỏe từ nhà tới viện!

THÀNH NAM

NHỎ NHẸ NHẮC NHAU

Tự cường

Muốn khỏe mạnh bền lâu

Việc hàng đầu: tâm tĩnh

Hỗn loạn thần phải tránh

Sống nhẹ lòng, bình an.

Muốn phong độ kiêu sang

Ăn, uống vừa đủ chất

Không tạo "mầm" bệnh tật

Gây béo phì, thừa cân.

Muốn gọn đẹp dung nhan

Ngày đôi lần đi bộ

Đủ bảy giờ đêm ngủ

Cơ, xương; khớp rèn nghiêm.

Muốn tuệ sáng, tâm yên

Đọc, viết bài điều độ

Đều nhịp tim, hơi thở

Giữ mắt sáng, lòng trong.

Khỏe đẹp là giàu sang

Bình an là phú quý

Sống hùng cường, tự chủ

Trăm tuổi trong tầm tay.

 NGUYỄN BÁ DƯƠNG

Đọc tiếp

Mới nhất

Góc hài hước