CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM CỰU CHIẾN BINH TỈNH TUYÊN QUANG VỀ NGUỒN TẠI K9 – ĐÁ CHÔNG
Ngày 22/10, Làng Hữu nghị Việt Nam tổ chức đã tổ chức chuyến tham quan Khu di tích K9 – Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội) cho các Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang đang điều dưỡng tại Làng. Hành trình về nguồn góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, nhắc nhớ những hy sinh của các thế hệ đi trước và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ truyền thống cách mạng.
Trở về địa chỉ đỏ, lắng đọng ký ức người lính
Khu di tích K9 – Đá Chông gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nơi đây được Bác Hồ lựa chọn làm địa điểm làm việc của Trung ương. Sau khi Người qua đời, K9 còn là nơi gìn giữ thi hài Bác trong những năm tháng chiến tranh. Những giá trị lịch sử đặc biệt ấy đã làm nên ý nghĩa của K9 – Đá Chông trong giáo dục truyền thống cách mạng và bồi dưỡng lòng yêu nước.
Tại khu di tích, các CCB tỉnh Tuyên Quang có dịp tìm hiểu những dấu mốc lịch sử gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ. Với những người từng đi qua chiến tranh, trở lại một địa danh lịch sử không chỉ là hành trình tìm hiểu quá khứ mà còn là dịp lắng lại, suy ngẫm về những năm tháng cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
CCB Nguyễn Văn Hùng bày tỏ niềm vui khi cùng đồng đội được đến thăm K9 – Đá Chông trong quá trình điều dưỡng tại Làng Hữu nghị Việt Nam. Chuyến đi giúp các thành viên trong đoàn có thêm cơ hội tìm hiểu về địa danh gắn với những năm tháng hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đối với những người lính đã trải qua gian khổ, mất mát của chiến tranh, những câu chuyện lịch sử không chỉ gợi nhớ một thời tuổi trẻ mà còn nhắc nhở về giá trị của hòa bình hôm nay. Mỗi di tích, mỗi dấu mốc được tìm hiểu càng làm sâu sắc thêm lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng đoàn Cựu chiến binh và Thanh niên xung phong tỉnh Tuyên Quang, chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi nhận được sự quan tâm của Ban Giám đốc cùng cán bộ, nhân viên Làng Hữu nghị Việt Nam, tạo điều kiện cho đoàn đến tham quan Khu di tích K9 – Đá Chông. Đây là địa danh lịch sử, cách mạng có ý nghĩa sâu sắc, giúp chúng tôi ôn lại những năm tháng đã qua và hiểu thêm về truyền thống đấu tranh của dân tộc”.
Tiếp nối truyền thống, vun đắp trách nhiệm với quê hương, đất nước
Không chỉ mang ý nghĩa về nguồn, chuyến tham quan còn tạo dịp để các Cựu chiến binh gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những kỷ niệm trong quân ngũ. Qua những câu chuyện về một thời chiến đấu, tình đồng chí, đồng đội tiếp tục được vun đắp; những giá trị từng làm nên bản lĩnh người lính vẫn hiện diện trong cuộc sống hôm nay.
Truyền thống cách mạng không chỉ được gìn giữ qua những trang sử hay những di tích mà còn được tiếp nối bằng ý thức, hành động của mỗi người trong hiện tại. Với các Cựu chiến binh, trở về địa chỉ đỏ cũng là dịp tự nhắc mình tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sống gương mẫu, trách nhiệm và góp sức xây dựng quê hương.
Ông Nguyễn Văn Thêm, Phó đoàn Cựu chiến binh và Thanh niên xung phong tỉnh Tuyên Quang, bày tỏ niềm tự hào khi được trở lại K9 – Đá Chông. Ông nhấn mạnh mỗi người cần tiếp tục nỗ lực gìn giữ những thành quả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng; đồng thời gửi gắm mong muốn thế hệ trẻ chăm chỉ học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ để góp sức đưa đất nước ngày càng phát triển.
Lời nhắn gửi ấy cũng là sự trao truyền trách nhiệm giữa các thế hệ: trân trọng lịch sử, biết ơn những hy sinh của cha ông và biến niềm tự hào thành động lực học tập, lao động, cống hiến. Đó chính là cách thiết thực để truyền thống cách mạng tiếp tục được phát huy trong đời sống hôm nay.
Chuyến tham quan K9 – Đá Chông khép lại, nhưng những giá trị lịch sử và tình đồng đội vẫn là điểm tựa tinh thần đối với mỗi người lính năm xưa. Qua hoạt động về nguồn, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được bồi đắp, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ truyền thống, xây dựng quê hương, đất nước.
Đọc tiếp
- Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946- 19.12.2026), tôi được tiến sĩ Trương Vĩnh Khang, cán bộ thuộc...
- Thông qua tham quan mô hình sản xuất, kinh doanh và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, Hội CCB tỉnh Hưng Yên tạo điều kiện để...
- Vừa qua, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại...
- Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ đang đẩy mạnh phối hợp với Hội Doanh nhân Cựu chiến binh, tập trung rà soát, kết nối...
- Sau hơn hai tiếng đồng hồ, từ TP. Hồ Chí Minh, hai chiếc xe ô tô du lịch loại 45 chỗ ngồi, đưa đội ngũ văn nghệ sĩ chúng...
Mới nhất
- Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10;...
- Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng...
- Ngày 22/10/2026, Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức chương trình tham quan doanh...
- Chiều 22-10, tại Resort Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa), Ban Tổ chức Giải chạy Vĩnh Hải Run - Vĩnh Hy Cup lần thứ I năm...
- Ngày 22-10, Liên hoan thư pháp Việt Nam lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Hồn Việt trong nét bút” khai mạc tại di tích Cơ...
- Mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại làng Bi (xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai), từ nguồn tin do người dân cung cấp....
- Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim và Chủ tịch UBND xã này để...
- Trong hai ngày 21 và 22-10, đoàn công tác của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó chính ủy Bộ đội...
- Trong 2 ngày 21 và 22/10, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với địa phương đẩy...
- Tiếp nối hai bài viết “Xung đột lợi ích bắt đầu từ đâu?” và “Thuận thiên, thuận nhân, thuận ý Đảng, hợp lòng...
- Ngày 11-10-2026, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có Công văn số 3790/CCT-CS phúc đáp Báo CCB Việt Nam, làm rõ một...
- Dù là những ngày đầu gian khó ở sân bay Phan Rang, cái nắng gió gắt gao của sân bay Phù Cát hay những giọt mồ hôi ướt đẫm...
- Muốn xây dựng một thị trường điện lành mạnh, không thể chỉ nói đến cạnh tranh mà phải lấy công khai, minh bạch làm...
- Ngày 20/10, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...


















