CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 21: TIẾNG GẦM CỦA ĐỘNG CƠ VÀ LỜI GIẢI BÀI TOÁN NHÂN LỰC
Tháng Tư về, mảnh đất Pleiku những ngày đầy nắng gió, trên bãi tập thực hành của Khoa Động lực và Xe máy công trình (Trường Cao đẳng nghề 21, Binh đoàn 15), tiếng gầm rú của động cơ máy xúc, máy ủi và những chiếc xe nâng đã xé toạc không gian yên tĩnh, lăn dài trên má học viên là những giọt mồ hôi, cùng với những ánh mắt sáng lên sự tập trung cao độ. Ở đây, một thế hệ thợ máy lành nghề đang được tôi luyện, không chỉ để làm chủ những cỗ máy khổng lồ mà còn để điền vào "khoảng trống" nhân lực đang vô cùng bức thiết của các doanh nghiệp.
THAO TRƯỜNG ĐỔ MỒ HÔI - TƯƠNG LAI MỞ LỐI
Ghé thăm khu vực thực hành của Khoa Động lực và Xe máy công trình, chúng tôi không khỏi ấn tượng trước bầu không khí "đậm đặc" mùi dầu máy và đất đỏ. Các học viên đang luân phiên nhau điều khiển chiếc máy xúc đào những khối đất lớn, cách đó không xa là đội hình xe nâng đang miệt mài thực hành bài tập xếp dỡ hàng hóa vào không gian hẹp. Phần lớn học viên ở đây là bộ đội xuất ngũ, mang trong mình tác phong kỷ luật thép của quân nhân, giờ lại tiếp tục rèn giũa sự tỉ mỉ, điềm tĩnh trên ghế lái.
Là một giáo viên kỳ cựu của Trường, thầy Nguyễn Nho Cường, vừa chăm chú dõi theo từng thao tác gạt cần của học viên, vừa chia sẻ: "Nghề lái máy công trình và xe nâng không có chỗ cho sự sai sót hay ước chừng. Lưỡi gạt hạ xuống, càng nâng đưa lên đều phải chuẩn xác đến từng centimet. Chính vì thế, phương châm của chúng tôi là học lý thuyết đến đâu, xắn tay áo lên máy thực hành đến đó. Sai đâu uốn nắn ngay tại hiện trường."
Với sự đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất với hàng chục tỷ đồng để trang bị các dòng máy xúc lật, máy đào bánh lốp, máy ủi và xe nâng thế hệ mới đã biến bãi tập của nhà trường thành một "đại công trường" thu nhỏ. Chính sự cọ xát thực tế này đã giúp học viên xóa bỏ hoàn toàn bỡ ngỡ khi trực tiếp cầm lái.
CÁI BẮT TAY CHẶT GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP
Nếu trước đây, đào tạo nghề thường mắc phải "căn bệnh" xa rời thực tế, đó là Nhà trường dạy những gì mình có, thay vì dạy những gì thị trường cần”; thì ngày nay tại Trường Cao đẳng nghề 21, câu chuyện đó hoàn toàn ngược lại.
Tây Nguyên và các khu vực lân cận đang bước vào giai đoạn bùng nổ về xây dựng hạ tầng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và logistics. Các tổng công ty cao su, cà phê (trong đó có chính các đơn vị trực thuộc Binh đoàn 15), các bến bãi, công trình giao thông đang "khát" trầm trọng thợ vận hành máy công trình và xe nâng có chứng chỉ chuẩn, tay nghề cứng.
Nắm bắt được "mạch đập" đó, nhà trường đã chủ động thiết lập những "cái bắt tay" chặt chẽ với doanh nghiệp. Các công ty không chỉ đến trường vào mùa tốt nghiệp để tuyển dụng, mà họ tham gia trực tiếp vào quá trình đánh giá năng lực của học viên. Những tiêu chuẩn khắt khe nhất từ công trường, bến cảng được các doanh nghiệp đặt hàng thẳng với nhà trường để đưa vào giáo trình giảng dạy.
Thượng tá Nguyễn Xuân Hiển-Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định: “Chúng tôi không chờ học viên ra trường mới đi tìm việc. Doanh nghiệp đến tận bãi tập để ‘xem giò xem cẳng'. Thấy em nào thao tác dứt khoát, tâm lý vững, họ 'chấm' và ký cam kết nhận việc ngay khi chưa kịp nhận bằng”.
Sự liên kết thực chất này đã mang lại "quả ngọt" rõ rệt: Tỷ lệ học viên tốt nghiệp các lớp vận hành xe - máy công trình và xe nâng có việc làm ngay lập tức lên tới mức gần như tuyệt đối.
Những lao động xuất thân từ Trường Cao đẳng nghề 21 khi bước ra doanh nghiệp lập tức chứng minh được câu nói "Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị". Học viên không chỉ biết tiến, lùi, gạt, nâng máy móc một cách cơ học, mà còn được trang bị kỹ năng bảo dưỡng, xử lý sự cố tại chỗ, và đặc biệt là ý thức tuân thủ tuyệt đối an toàn lao động.
Các doanh nghiệp khi tiếp nhận học viên về làm việc đều có chung nhận xét: "Thợ lái máy xuất thân từ Trường 21 của Binh đoàn 15 có một đặc điểm rất quý đó là tính kỷ luật cực cao và không ngại việc khó của người lính. Đưa máy cho các bạn ấy vận hành, chúng tôi hoàn toàn yên tâm vì máy móc được bảo quản tốt, tiến độ công việc luôn được đảm bảo chuẩn xác."
Rời bãi tập khi bóng chiều bắt đầu ngả dài trên những tán cây, tiếng động cơ vẫn giòn giã. Những vòng xe lăn bánh trên bãi tập đất đỏ hôm nay chính là nhịp cầu vững chắc nhất nối liền giữa mô hôi thao trường và tương lai lập nghiệp vững vàng của những người thợ trẻ. Trường Cao đẳng nghề 21 (Binh đoàn 15) không chỉ đang trao cho họ một tấm bằng, mà đang trao cho họ một chiếc "cần câu" sắc bén để hiên ngang bước vào thị trường lao động đầy tính cạnh tranh./.
Đọc tiếp
- Sáng 15/5, Công đoàn phường Vĩnh Yên tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao...
- Ngày 15/5/2026, tại hội trường Đảng ủy xã Di Linh, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết...
- Chiều 15/5, Bộ CHQS tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
- Sáng ngày 15-5-2026, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức họp tổng hợp các Tiểu ban và cơ quan về việc...
- Ngày 14-5, Đoàn cựu chiến binh đại diện cho các Ban liên lạc Bạn chiến đấu thuộc các Sư đoàn 338, 346…các tỉnh...
Mới nhất
- Ngày 16/5/2026, Thường trực Hội CCB TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày...
- Ngày 15/5/2026 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, số 96A đường Trần Phú, phường Hà Đông ( Hà Nội), Mạng...
- hời gian qua, việc triển khai và nhân rộng mô hình “Ông kể cháu nghe”, một lần nữa khẳng định vai trò nòng cốt của...
- Tối 14/5, tại Đình làng Dương Nỗ, phường Dương Nỗ, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế khai mạc Lễ hội làng Dương Nỗ năm...
- Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-TCT-CCB ngày 17/4/2026 của Trường Chính trị tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ về...
- Sáng ngày 07/5/2026, đại diện Hội hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Hội CCB và Hỗ trợ gia đình Liệt...
- Đánh dấu bước tiến mới trong hành trình nâng tầm trải nghiệm thị lực và thời trang kính mắt tại Việt Nam.
- Sáng 15/5, tại TP Huế, Hội Cựu chiến binh (CCB) Cụm thi đua 5 tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm và...
- Sáng 15-5, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí về các hoạt động nhân...
- Giữa tiết trời đầu hè rực rỡ, trái tim của những người lính Quân khu 3 năm xưa lại thổn thức một nhịp đập mới,...
- Cỡ chữ Mặc định















