CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Trong không khí trang nghiêm và xúc động, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 làm lễ xuất quân sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ. Hành trình ấy không chỉ là nhiệm vụ quốc tế cao cả, mà còn là nghĩa cử tri ân sâu nặng của những người lính hôm nay với đồng đội năm xưa.
Lễ xuất quân tại Đồi 82, khởi đầu hành trình tri ân đồng đội
Sáng 06/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho các đội làm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Đây là hoạt động mở đầu cho giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026), tiếp nối hành trình đầy nghĩa tình và trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 trong công tác tri ân, “đền ơn đáp nghĩa”. Buổi lễ không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu một mùa nhiệm vụ mới, mà còn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Buổi lễ do Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 chủ trì. Tham dự có Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa - Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515.
Về phía tỉnh Tây Ninh có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Phạm Tấn Hòa. Về phía tỉnh Đồng Nai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lê Trường Sơn…
Trong không khí trang nghiêm, khói hương lan tỏa giữa nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, các đại biểu nghiêng mình dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú đã ngã xuống vì non sông, đất nước.
Thực hiện Quyết định số 2172/QĐ-TLQK7 ngày 08/10/2025 của Tư lệnh Quân khu 7 về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh, đưa về nước, giai đoạn XXV (mùa khô 2025–2026), Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh và các Đội K thuộc Quân khu 7 khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan, sẵn sàng bước vào mùa nhiệm vụ mới tại Vương quốc Campuchia.
Đến thời điểm này, cán bộ, chiến sĩ các Đội K đã được quán triệt nhiệm vụ, bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện và hậu cần, đủ điều kiện xuất quân thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập. Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh cũng đã phối hợp, trao đổi thống nhất với các Ban chuyên trách của 10 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia trong việc bảo vệ, dẫn đường và hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ.
Theo kết quả khảo sát, thu thập thông tin từ nhiều nguồn, trong giai đoạn XXV (mùa khô 2025–2026), dự kiến có khoảng 825 mộ liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn 10 tỉnh của Vương quốc Campuchia. Trong đó, đội K70 (thuộc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh) thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh Kampong Cham và Tboung Khmum, với dự kiến 95 mộ liệt sĩ. Đội K71 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) đảm nhiệm địa bàn Siem Reap, Banteay Meanchey và Oddar Meanchey, với 172 mộ liệt sĩ. Đội K73 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) triển khai tại Prey Veng, Battambang và Pailin, với 76 mộ liệt sĩ. Đội K72 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai) thực hiện nhiệm vụ tại Kratie và Kampong Thom, với dự kiến 482 mộ liệt sĩ.
Bốn Đội K Quân khu 7: “Còn thông tin, còn đi tìm đồng đội”
Phát biểu tại Lễ xuất quân, Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 nhấn mạnh: công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tình đồng đội và trách nhiệm thiêng liêng của người lính Cụ Hồ.
Thiếu tướng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, các Đội K và đơn vị liên quan chủ động tham mưu, phối hợp đồng bộ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ bằng tất cả tình cảm và lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Các Đội K70, K71, K72, K73 cần linh hoạt, sáng tạo, rà soát kỹ từng khu vực, xử lý thông tin chính xác, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản quy tập hết các vị trí có thông tin mộ liệt sĩ.
Đồng thời, Thiếu tướng đề nghị tăng cường phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để thu thập thêm nguồn tin, tuân thủ pháp luật nước sở tại, phát huy tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống, chế độ cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình làm nhiệm vụ.
Tại buổi lễ, Đại tá Trần Chí Công - Đội trưởng Đội K73, đại diện các Đội K Quân khu 7, xúc động phát biểu thể hiện quyết tâm trước lãnh đạo, đồng đội và anh linh các anh hùng liệt sĩ. Ông khẳng định, còn biết bao người con ưu tú của Tổ quốc vẫn đang nằm lại nơi đất bạn, đó là nỗi đau chưa nguôi của đồng đội, người thân và của cả dân tộc. Mỗi di vật, mỗi hài cốt được tìm thấy là một phần nỗi đau được xoa dịu, là một sự trở về trong lòng đất mẹ Việt Nam.
“Các cán bộ, chiến sĩ nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhiệm vụ được giao; giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh cao đẹp của người lính Việt Nam trong lòng nhân dân hai nước; nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng và chính quyền Campuchia, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng trong mùa khô năm 2025 – 2026”, Đại tá Trần Chí Công nhấn mạnh.
Trao đổi với phóng viên bên lề buổi lễ, đồng chí Kiều Viết Thắng – trước đây công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Dầu, nay thuộc Đội K71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh - chia sẻ: anh và vợ có hai con nhỏ, con lớn đang học lớp 7, con út mới vào lớp lá. Khi nhận nhiệm vụ sang Campuchia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, anh cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào. Anh Thắng tâm sự, trước giờ lên đường, anh đã động viên vợ con yên tâm ở nhà, để mình toàn tâm toàn ý thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ thiêng liêng – đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ Việt Nam.
Cũng trong buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định tặng bằng khen của Chính ủy Quân khu 7 cho tập thể và cá nhân thuộc bốn Đội K70, K71, K72, K73 – những đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong giai đoạn XXIV (mùa khô 2024 - 2025).
Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 cùng chính quyền hai tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai đã trao tặng những phần quà động viên và gửi lời chúc tốt đẹp đến các cán bộ, chiến sĩ - mong các anh luôn vững vàng ý chí, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mùa khô 2025–2026 và những năm tiếp theo.
Ngay sau buổi lễ, trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai đã tiễn bước các Đội K70, K71, K72 và K73 lên đường qua Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, sang đất bạn Campuchia thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng – tìm đồng đội, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với Tổ quốc.
Phía bên kia biên giới, lực lượng vũ trang các tỉnh của Vương quốc Campuchia cũng có mặt đón đoàn, thắt chặt thêm tình hữu nghị, đoàn kết giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.
| Hành trình tri ân vượt biên giới – những người lính Quân khu 7 lại tiếp bước đi tìm đồng đội giữa đất bạn Campuchia. Mỗi hài cốt, mỗi di vật được tìm thấy là một phần nỗi đau được xoa dịu, là sự trở về đầy xúc động trong lòng đất mẹ Việt Nam. |
Clip toàn cảnh lễ xuất quân sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ.