CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Sâu nặng nghĩa tình với đồng đội
CCB, thương binh Phạm Như Xuất quê ở xã Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (cũ), hiện là Phó ban Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT) phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội; gia đình ông ở 23, ngõ 52 phố Yên Lạc, TP. Hà Nội.
Năm 1969, ông xung phong nhập ngũ và được biên chế vào đơn vị chiến đấu ở chiến trường Long - Châu - Sa vùng sông nước Đồng Tháp Mười. Khi tham gia chiến đấu trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, ông bị thương và điều trị tại Bệnh viện dã chiến Mặt trận B2. Năm 1976, do không đủ sức khỏe phục vụ trong quân đội, ông chuyển ngành về công tác tại Ty thủy lợi Thái Bình. Sau khi hoàn thành chương trình bổ túc văn hóa cấp III, ông thi đỗ và học tại Trường đại học Kinh tế quốc dân. Tốt nghiệp về công tác tại Tổng công ty Xăng dầu cho đến khi nghỉ hưu.
Khi còn đang làm việc, ông Xuất nhận được bản danh sách và nơi yên nghỉ các liệt sĩ của đơn vị từ Hội CCB chiến trường Long - Châu - Sa, trong đó còn thiếu những thông tin mà có thông tin ông biết khá rõ. Ông đã liên lạc qua điện thoại bổ sung nhưng còn hạn chế nên ông dự kiến sẽ quay trở lại chiến trường, cùng Hội CCB rà soát, bổ sung hoàn thiện thông tin cho từng trường hợp cụ thể.
Năm 2009 được nghỉ hưu, ông Xuất bàn với vợ thu xếp công việc gia đình để trở lại chiến trường, vợ ông cũng là CCB nên rất thấu hiểu và động viên ông yên tâm làm việc nghĩa. Trở lại chiến trường Long - Châu - Sa, ông cùng những đồng đội quê ở tỉnh Đồng Tháp và Bộ CHQS tỉnh tìm đến các nghĩa trang liệt sĩ nơi đồng đội yên nghỉ, cẩn thận chụp ảnh từng bia mộ rồi nhập các dữ liệu ảnh vào máy tính, dò tìm những thông tin ít ỏi trên từng bia mộ, đối chiếu giữa bản danh sách liệt sĩ với thông tin ông có được từ Sở LĐTBXH tỉnh và những tài liệu thu thập được từ một số cán bộ quân lực đơn vị, cộng với trí nhớ của mình và anh em cùng đơn vị để hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ những thông tin còn thiếu của từng liệt sĩ.
Từ những thông tin đầy đủ, ông gửi thư cho thân nhân liệt sĩ rồi chờ hồi âm. Có trường hợp phải chờ thời gian dài vì nhiều lý do như do thay đổi tên gọi theo địa giới hành chính xã, huyện, tỉnh hoặc do sai tên đệm của liệt sĩ. Có trường hợp thư đi thư lại đến mấy lần mới gặp được nhau. Trường hợp nào cần xác minh làm rõ thêm, ông lại trở lại chiến trường xưa cùng đồng đội tiếp tục cần mẫn dò tìm. Sau mấy năm trở lại chiến trường, ông cùng anh em xác minh, chắp nối bổ sung những thông tin còn thiếu cho 196/347 liệt sĩ; xác định được phần mộ đã quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ tại các địa phương cho 156 liệt sĩ. Đã có gần 40 liệt sĩ được người thân làm thủ tục xin chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Tại lễ truy điệu khi quy tập liệt sĩ về các xã Mỹ Đức, Phú Xuyên, TP. Hà Nội; Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh..., ông và một số đồng đội đều có mặt tham dự.
Được đơn vị, địa phương, gia đình liệt sĩ ghi nhận đã giúp ông có thêm niềm tin vào cách nghĩ, cách làm của mình. Từ đó, ông tiếp tục tìm kiếm bổ sung thông tin còn thiếu cho những liệt sĩ của đơn vị. CCB Phạm Như Xuất tâm sự: “Anh em đồng đội đã hy sinh tính mạng vì dân, vì nước mới thực sự là những “chiến binh hạng nhất”, còn mình thì chỉ là “cựu binh hạng nhì” mà thôi! Mình may mắn còn được sống thì sẽ cố gắng làm điều gì đó giúp yên lòng người thân của các liệt sĩ. Nếu điều kiện sức khỏe còn cho phép thì sẽ còn tiếp tục làm việc nghĩa tình với đồng đội”.
Không chỉ là CCB, thương binh nghĩa tình sâu nặng với đồng đội, CCB, thương binh Phạm Như Xuất còn rất nhiệt tình, trách nhiệm với việc xã hội khi nhiều năm đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch Hội NCT phường Vĩnh Tuy, Bí thư chi bộ kiêm Chi hội trưởng NCT khu dân cư 7 và nay được phân công làm Phó ban chăm sóc sức khỏe NCT phường. Với mọi nhiệm vụ được giao, ông luôn tận tâm, tận tụy tìm ra những giải pháp tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất, góp phần xây dựng Chi bộ Đảng vững mạnh, Khu dân cư văn hóa.
Đọc tiếp
- Tôi biết và cộng tác với Báo CCB Việt Nam từ hơn 20 năm qua và cũng thường xuyên giới thiệu, cổ động cho bạn bè, đồng...
- Trong cái nắng vàng nhạt của mùa Đông trên vùng biển Nha Trang (Khánh Hòa), thương binh - CCB Nguyễn Văn Dũng đón tôi bằng nụ...
- Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hướng tới thực hiện thắng lợi các nghị quyết của...
- Đó là những bước chân của người lính năm xưa từng đi dọc chiều dài đất nước để giành độc lập, thống nhất non...
- Chiều 16-1, Cụm thi đua số 4, Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2025...
- Năm 2025, Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh đã chủ động vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội, để...
Mới nhất
- Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã kiểm tra thực địa tiến độ thi công Thao trường...
- Nghe nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà kể về sự đùm bọc của nhân dân dành cho người lính trong hai cuộc...
- Tôi nhớ mãi một buổi sáng giữa năm 2004. Lúc hơn 10 giờ ngày 30-6-2004, tôi phấn khởi từ Nhà in Quân đội 1, mang 4 tờ Báo...
- Tôi ở tỉnh Sóc trăng cũ (nay thuộc TP. Cần Thơ) và đã có gần 30 năm gắn bó với nghề viết lách. Cũng ngần ấy thời gian,...
- Năm 2005, khi được thông báo nghỉ quản lý để làm phóng viên ở Báo Quân đội nhân dân (QĐND), tôi đã viết đơn xin nghỉ...
- Ba mươi lăm năm qua, trong dòng chảy không ngừng của báo chí cách mạng Việt Nam, Báo CCB Việt Nam đã khẳng định vị thế...
- Trong bối cảnh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, vai trò và trách nhiệm của CCB trong bảo...
- Cuối tháng 12-2025, được Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ (biệt danh Tám Thổ, chúng tôi quen gọi là anh Tám) - nguyên Tham mưu...
- Những ngày này, trên các nhà giàn DK1 giữa trùng khơi, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Vùng 2 Hải quân đang ngày đêm nêu cao ý chí...
- Trong tiến trình phát triển của mỗi địa phương, đội ngũ doanh nhân luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là lực...
- Những ngày đầu năm mới, trong không khí ấm áp của tình đồng chí, đồng đội, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Bắc...
- Đã từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia, sau lại được tham gia biên soạn cuốn Lịch sử Sư đoàn 10, Quân...













