Những ngày này, trong nắng hè chói chang, các lực lượng tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) đang nỗ lực luyện tập với cường độ cao.
Để bảo đảm sức khỏe và động viên tinh thần bộ đội, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các cơ quan Bộ cùng các đơn vị đã có sự quan tâm sâu sắc, bằng những việc làm hết sức thiết thực.
Theo kế hoạch, từ nay đến trung tuần tháng 8, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 24 buổi biểu diễn nghệ thuật và giao lưu văn hoá văn nghệ phục vụ lực lượng diễu binh diễu hành, với sự tham gia của Nhà hát Chèo Quân đội, Nhà hát Kịch nói Quân đội, Đoàn Văn công Quân khu 1, Đoàn Văn công Quân khu 2, Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng và Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân. Xin được ghi lại từ một buổi giao lưu đầy sôi nổi đó.
Không còn là tiếng hướng dẫn, căn chỉnh động tác đầy nghiêm khắc trên thao trường luyện tập của nhiệm vụ A80, không khí trong doanh trại tối nay rộn ràng hơn thường lệ: “Khẩn trương nhé các đồng chí, đẹp trai vào nhé, một lúc nữa là xe đưa ra địa điểm biểu diễn” - các cán bộ phụ trách cùng lực lượng của mình dí dỏm thúc giục nhau chỉnh trang quân phục sau bao ngày nhuốm bụi thao trường, để tập trung đến địa điểm tổ chức văn nghệ.
Chiến sĩ Đinh Mạnh Hào - Sư đoàn 316, Quân khu 2 vui vẻ kể về những điều đặc biệt hơn mọi tối: “Những ngày thường chúng tôi đọc báo, nghe tin, xem thời sự. Thời gian có hội thao, chúng tôi sẽ huấn luyện tối để đảm bảo phối hợp với các khối khác đạt kết quả tốt. Riêng hôm nay là khác biệt, ăn cơm sớm hơn để tham gia cùng Cục Tuyên huấn tổ chức văn nghệ. Chúng tôi ai cũng háo hức được xem các tiết mục văn nghệ, giúp cho tinh thần sảng khoái sau những ngày tập dài”.
Cách đó không xa là nơi đóng quân của lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành thuộc Sư đoàn 8, Quân khu 9. Vì có buổi tối giao lưu văn nghệ mà chiến sĩ trẻ chau chuốt hơn ngày thường. Chiếc gương treo trên tường, vì bận rộn với nhiệm vụ huấn luyện nên hằng ngày ít ai nhòm ngó tới, thì tối nay, đồng chí nào đi qua cũng liếc nhìn mình trong gương rồi cười tủm tỉm. Còn Thượng uý Lê Thế Lâm thì vừa là lượt xong cho mình và đồng đội những bộ rằn ri phẳng phiu, cho biết: “Ngay từ buổi chiều, được đơn vị thông báo có chương trình xem hát Chèo là chúng tôi chuẩn bị từ sớm. Ủi đồ, đánh giày, rồi có anh còn xịt thêm chút nước hoa tạo không khí vui tươi. Anh em phấn khởi lắm”.
Với rất nhiều cán bộ, chiến sĩ đến từ ĐBSCL, thì đây là lần đầu họ được thưởng thức chiếu chèo. Trên sân khấu là những mảng miếng chèo hài hước, duyên dáng được biểu diễn bởi các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Quân đội, còn dưới hàng ghế khán giả là những ánh mắt háo hức, say mê của lính trẻ cùng những tràng vỗ tay không dứt và những tiếng cười giòn giã. Thượng uý Nguyễn Văn Huy đến từ Lữ đoàn 25, Quân khu 9 hào hứng chia sẻ: “Sáng luyện tập, chiều luyện tập mà chưa tốt lắm thì có khi buổi tối cũng luyện tập thêm. Đan xen với các buổi luyện tập buổi tối biểu diễn văn nghệ giải toả được những mệt mỏi trong tuần. Có rất nhiều tiết mục mới với tôi như dân ca quan họ Bắc Ninh, hát chèo, rất đặc sắc”.
Tiếng nhạc cất lên, cánh tay của hàng trăm lính trẻ đưa lên theo từng giai điệu, lời ca. Họ hòa vào màn đồng ca đầy ngẫu hứng. Sân khấu không còn dành riêng cho những nghệ sĩ chuyên nghiệp, hàng chục chiến sĩ trẻ được mời lên cùng hát, cùng phiêu theo điệu nhạc. Đêm diễn đã mang đến niềm vui và là nhịp cầu gắn kết tình đồng chí, đồng đội của những người cùng chung màu áo. Trung úy Đoàn Văn Hùng - Lữ đoàn Công binh 279, Binh chủng Công binh đã dí dỏm so sánh: “Ngoài những giờ luyện tập nắng nóng thời tiết miền Bắc ngoài thao trường, tôi nghĩ buổi giao lưu văn nghệ tối nay còn nóng hơn những buổi luyện tập ngoài thao trường. Chúng tôi được tham gia, thưởng thức tiết mục văn nghệ. Đúng là món ăn tinh thần xua tan áp lực ngoài thao trường”.
Nếu ban ngày, thao trường chỉ có tiếng bước chân rầm rập đầy khí thế trên nền nhạc hùng tráng, thì khi sân khấu được dựng lên, nơi đây lại là sự hoà quyện giữa giai điệu và cảm xúc rất đời thường. Từng lời ca, điệu múa, tiếng đàn vang lên là sự chia sẻ động viên mà các nghệ sĩ dành cho những người lính đang ngày đêm luyện tập với cường độ cao, để chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện trọng đại tới đây của đất nước. Trung tá, NSND Lương Thuỳ Linh - Đoàn phó Đoàn diễn 1, Nhà hát Chèo Quân đội cho hay: “Tôi biểu diễn ca khúc “Khúc hát ru người mẹ lính”, mang đậm tình cảm người mẹ ở hậu phương. Giống như lời yêu thương của người mẹ ở hậu phương. Sự cố gắng của các đồng chí đang phục vụ cho diễu binh diễu hành A80 lần này, cũng mong muốn các đồng chí yên tâm, vững vàng vì luôn có sự dõi theo động viên của những người mẹ”.
Nhìn những gương mặt bừng sáng đầy hứng khởi, những nụ cười rạng rỡ sau đêm giao lưu văn hóa văn nghệ, ai cũng hiểu cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã được truyền lửa mạnh mẽ như thế nào. Mỗi tiết mục văn nghệ đã tiếp sức thao trường, để góp phần làm nên một đội hình trăm người như một trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.