CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Nặng tình với đồng bào có đạo
(Tiếp theo kỳ trước)
Bài 3: Bộ đội trong lòng dân
Nhiều năm nay, hình ảnh các chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 nói chung, Bộ Chỉ huy quân sự (BCHQS) tỉnh Đồng Nai luôn sâu nặng, thân thương đối với người dân Công giáo. Bà con còn vui hơn khi con em của mình trở thành Bộ đội Cụ Hồ. Cũng vì thế, khẩu hiệu “Bộ đội nghe dân nói, bộ đội nói dân hiểu, bộ đội làm dân tin” đã trở thành hành động thực tiễn, xây dựng nên tình quân - dân bền chặt trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào.
Niềm tự hào nơi xứ đạo
Ông Đinh Quốc Tuấn, 52 tuổi ở xứ đạo Thanh Sơn rất tự hào về con trai Đinh Hoàng Minh Trí, từng là chiến sĩ Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo Binh). Ngày Minh Trí chuẩn bị nhập ngũ mới học hết lớp 12. Nhìn người con thơ ngây, lại nghịch ngợm vợ chồng ông lo lắm. Liệu khi vào quân đội nó có ngoan và trưởng thành hay không? Trước ngày lên đường, Minh Trí và những thanh niên trong xứ đạo được linh mục gọi lên nhà thờ căn dặn, động viên. Các cha nói rất kỹ với Minh Trí về trách nhiệm của thanh niên đối với nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, động viên em khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. “Lần đầu con về thăm nhà sau mấy tháng nhập ngũ, ai cũng bất ngờ vì thấy Trí đi đứng chững trạc hẳn lên, ăn nói lễ phép, biết tự gấp chăn màn gọn đẹp. Khi xuất ngũ về gia đình, con sống rất có trách nhiệm với gia đình và xứ đạo. Quân đội đúng là trường học tuyệt vời”.
Trước khi xuống các giáo xứ, Trung tá Đinh Xuân Hiệp - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai có nói với tôi rằng: “Đa số những gia đình Công giáo có con đi bộ đội đều hãnh diện với mọi người. Họ được lãnh đạo địa phương, giáo xứ và đơn vị quân đội quan tâm, tuyên dương và khu dân cư nể phục”. Những thanh niên Công giáo thực hiện nghĩa vụ quân sự hầu hết đã tốt nghiệp THPT trở lên, nhiều em là cử nhân đại học, là nguồn để xét kết nạp Đảng ở địa phương, hoặc là con em cán bộ, chức sắc trong giáo xứ. Em Đào Hải Đăng, sinh năm 2003 ở Giáo xứ Phát Lộc, tốt nghiệp THPT và tình nguyện viết đơn nhập ngũ tháng 2-2023, xuất ngũ tháng 1-2025. Anh Đào Anh Quang - ba của Hải Đăng là đảng viên luôn phấn khởi khi nói về con của mình: “Cháu nhập ngũ, gia đình tôi vui lắm. Là đảng viên tôi cũng dễ ăn nói với bà con khi đi vận động các thanh niên khác thực hiện nghĩa vụ quân sự”.
Đối với chị Nguyễn Thanh Văn Nga, 44 tuổi ở Giáo xứ Gia Yên lại có một cảm xúc phấn khởi riêng. Khi con trai Nguyễn Chí Công, sinh năm 2002 xuất ngũ về địa phương vào tháng 1-2025, cả ấp đến chúc mừng, còn chị thì rơm rớm nước mắt vì thấy con đã trưởng thành vượt bậc. Giọt nước mắt ấy càng hạnh phúc hơn khi nghe mọi người khen Công rắn rỏi, ra dáng người lớn, nói năng đâu ra đấy và đa tài. Về quê, Công tích cực tham gia các công việc của nhà thờ, thích giúp đỡ người khác, đặc biệt là tham gia hiệu quả các phong trào Đoàn thanh niên cho đến nay. Lãnh đạo xã Gia Kiệm tiết lộ: “Là nguồn kết nạp Đảng trước khi lên đường nhập ngũ, chúng tôi đang cân nhắc đề bạt Chí Công vào vị trí cán bộ đoàn, tạo nguồn để phát triển thành cán bộ xã sau này”. Không chỉ vậy, nhiều thanh niên Công giáo sau khi xuất ngũ đã tình nguyện tham gia lực lượng dân quân, tự vệ, dân phòng để bảo vệ an ninh trật tự xã hội. Nhiều người phát triển thành chỉ huy trưởng, chỉ huy phó và cán bộ tại cơ sở...
Linh mục Phanxico Xavie Đỗ Đức Lực - Chánh văn phòng Toà Giám mục Xuân Lộc có em trai là Đỗ Viết Hùng, nhập ngũ đầu năm 1987. Huấn luyện xong, anh Hùng cùng đơn vị hành quân sang làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Cuối năm đó, chiến sĩ Đỗ Viết Hùng đã hy sinh anh dũng trong một trận đánh với quân Pôl Pốt. Gia đình anh đau đớn, hụt hẫng cả tháng trời khi nghe tin dữ, nhưng ai cũng tự hào vì có người thân đã ngã xuống cho hoà bình. Những năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm, rất nhiều người con của Chúa đã hăng hái nhập ngũ ra chiến trường đánh giặc. Không ít người đã ngã xuống, hoặc hy sinh một phần xương máu cho sự nghiệp giải phóng đất nước, thống nhất non sông. Linh mục Đỗ Đức Lực nói rằng: “Những giáo dân trở thành người chiến sĩ bao giờ cũng là niềm tự hào của gia đình, của xứ đạo. Nếu họ có hy sinh vì Tổ quốc, thì đó cũng là niềm vinh dự lớn lao”.
Câu nói của Linh mục Đỗ Đức Lực cứ theo tôi suốt những ngày rong ruổi trên các xứ đạo. Phải chăng đó cũng là suy nghĩ và tình cảm quý mến mà bà con giáo dân đã dành cho BCHQS tỉnh Đồng Nai trong những năm tháng qua. Chúng tôi không phải là những người sinh ra ở các xứ đạo, nhưng sự đón tiếp ân tình, gần gũi của bà con Công giáo, ai cũng thấy mình là người thân, người nhà của đồng bào, là một phần của niềm tự hào nơi xứ đạo.
“Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”
Đại tá Bùi Văn Sĩ - Phó Chính uỷ BCHQS tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần tham dự các ngày lễ trọng đại của các tôn giáo và tiếp xúc với bà con có đạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Anh khẳng định: “Các chức sắc Công giáo và bà con giáo dân cơ bản thân thiện với bộ đội. Đó là kết quả của những năm tháng: Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin của chúng tôi”. Mới nghe xem chừng khẩu hiệu này dễ thực hiện, nhưng đi thực tế tìm hiểu mới thấy đó là một quá trình bền bỉ, vượt khó và hết sức khoé léo trong công tác dân vận của các chiến sĩ.
Trung uý Hồ Thanh Tiền - Trợ lý dân vận, Phòng chính trị, BCHQS tỉnh Đồng Nai là một sĩ quan trẻ ăn nói có duyên và am hiểu các xứ đạo. Tiếp xúc nhiều với các chức sắc Công giáo và giáo dân đã tạo cho anh thói quen tươi cười, lễ phép và hiểu lễ giáo. Trên đường xuống Toà Giám mục Xuân Lộc, Thanh Tiền thủ thỉ với tôi: “Khi bộ đội chịu khó nghe dân nói, sẽ nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng hay những vướng mắc của các chức sắc và giáo dân. Từ đó anh em sẽ biết cách trao đổi, tuyên truyền và vận động hiệu quả”.
Toà Giám mục Xuân Lộc rợp mát bóng cây. Các chức sắc Công giáo ở đây ra tận xe mời chúng tôi vào phòng khách. Chắc phải tin yêu bộ đội lắm họ mới có những cử chỉ thân mật, gần gũi đến như vậy. Nhắc đến “Bộ đội Cụ Hồ”, các linh mục như được khơi dậy những kỷ niệm đẹp về người lính. Điều mà mọi người tâm đắc nhất chính là sự gắn bó thân thiết giữa cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 với Toà giám mục và các giáo phận trực thuộc. Chính sự gần gũi, thân thiện ấy mà Toà Giám mục, các xứ đạo cũng như bà con giáo dân có dịp trao đổi, tâm sự, bày tỏ suy nghĩ và nguyện vọng của mình đối với chính quyền và quân đội. Chẳng hạn như muốn đến thăm và tìm hiểu một số hoạt động của đơn vị quân đội có thanh niên người Công giáo đang công tác; tìm hiểu thêm về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo địa phương đối với tôn giáo; giải quyết một số vấn đề liên quan đến đất đai, hoạt động tôn giáo trên địa bàn... bà con đều được quân đội hỗ trợ nhiệt tình.
Cách đây chừng hơn 20 năm, việc giải quyết địa giới đất đai giữa các tổ chức tôn giáo với chính quyền địa phương ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom (cũ), nay là xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai khá phức tạp. Lãnh đạo địa phương đã tổ chức các đoàn đến tuyên truyền, vận động nhưng các giáo dân không hợp tác. Trước tình hình đó, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cho đội công tác đặc biệt đến địa phương, từng bước tách những người chưa đồng thuận, nhất là người đứng đầu (linh mục, thành viên Ban hành giáo...) đề tuyên truyền vận động có tình, có lý. Thấy bộ đội thân thiện, chân thành, phân tích rõ những điều phải trái theo pháp luật, bà con dần đồng thuận, vấn đề tranh chấp đất đai đã được giải quyết ổn thoả.
Hay như vài năm trước đây, tại một số giáo sứ như: Long Thuận (xã Dầu Giây), Văn Hải (xã Long Thành) và một số giáo xứ khác có tình trạng loan tin đồn “Đức mẹ hiện hình”, “Đức mẹ khóc”, “Đức mẹ khóc mở một mắt”... đã thu hút hàng ngàn người hiếu kỳ đến xem, nguy cơ gây mất an ninh trật tự xã hội. Được sự chỉ đạo của Quân khu 7 và BCHQS tỉnh, các tổ công tác đặc biệt đóng quân trên các địa bàn đã kịp thời có mặt cùng các chức sắc công giáo tuyên truyền, vận động người dân không tin vào các lời đồn nhảm nhí, mê tín dị đoan, không để kẻ xấu lợi dụng tình hình tôn giáo, dân tộc để tạo điểm nóng nhằm mục đích phá hoại. Nghe lời bộ đội, bà con đã trở về nhà trong trật tự, các xứ đạo trở lại sự bình yên, hạnh phúc vốn có.
(Còn nữa)
Đọc tiếp
- Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 vừa được Quốc hội thông qua xác định mục tiêu tốc độ...
- Trong những ngày vừa qua, mưa lũ đã gây ngập lụt ở một số nơi của Phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).
- Chiều 21-11, mưa lớn kéo dài tiếp tục gây ngập lụt tại các phường thuộc tỉnh Khánh Hòa. Một số nơi ngập sâu, nhiều...
- Sáng 22-11, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đoàn công tác thăm, động...
- Phiên tòa đánh bạc ở khách sạn Pullman, Hà Nội, không gay cấn như phim hành động, nhưng lại thu hút sự chú ý của đông...
Mới nhất
- Mới đây, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ...
- Ban chỉ đạo 515, Quân khu 7 vừa tổ chức lễ xuất quân các đội K làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình...
- Suy thận là tình trạng bệnh khiến thận “yếu đi”, giảm khả năng lọc máu so với trước, làm tích tụ các chất độc...
- Loãng xương là tình trạng xương liên tục mỏng dần. Mật độ xương giảm dần theo thời gian khiến xương giòn hơn, dễ...
-
Chào mừng đại hội đại biểu hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh: Dấu ấn Cựu chiến binh Đất mỏ anh hùng
Những năm gần đây, Quảng Ninh nổi bật về đổi mới, sáng tạo và tăng trưởng bền vững. Trong dòng chảy phát triển... - Chiều 21-11, tại Bảo tàng Pleiku (phường Pleiku), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị, tổ chức Ngày...
- Thực hiện mệnh lệnh “Cứu dân là mệnh lệnh chiến đấu thời bình", các đơn vị Hải quân đóng trên địa bàn như Bộ...
- Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm, tặng...
- Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Tiến Mạnh (68 tuổi), nguyên Đại tá, cán bộ Trường Sĩ quan Không quân, hiện sống tại Tổ dân...
- Trong hai ngày 20 và 21/11, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An đã diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...





















