Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả, hai ông bà là CCB, lại luôn đau yếu nhưng đều phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các đoàn thể và công tác xã hội. Nêu gương sáng trong tổ dân phố và Chi hội CCB về xây dựng gia đình văn hoá, tích cực lao động sản xuất, nuôi dạy các con ngoan, trưởng thành.
Một ngày cuối năm 2017, trên đường đi chợ sắm Tết, bà nhặt được một chiếc ví da của ai đó đánh rơi. Bà liền mang về nhà ông Tổ trưởng dân phố trình báo, tìm người đánh rơi để trả lại. Trong ví có số tiền hơn 7 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân của một người đàn ông từ Quảng Bình ra thăm người thân. Sau khi thông báo trên loa truyền thanh, người mất ví đã liên lạc và nhận lại đầy đủ số tiền cùng các giấy tờ trong ví. Họ cảm ơn và muốn gửi lại bà chút quà nhưng bà từ chối và nói: