Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Lính nhà giàn giữ đại dương xanh

Mai Thắng 16/10/2025 - 20:18

Sống giữa nơi “đầu đội trời, chân đạp sóng”, tưởng như Nhà giàn DK1 không có rác thải. Nhưng giữa trùng khơi ấy cũng là “túi rác” của đại dương. Để bảo vệ môi trường sinh thái biển, giữ nguồn sống cho hàng trăm loài hải sản quý, những người lính hải quân vẫn âm thầm gom từng bao rác chuyển về đất liền, với tinh thần: “Thà dơ tàu còn hơn dơ biển - biển sạch, cá về, ấm lòng chiến sĩ”.

chien-si-nha-gian-dk1-phan-loai-rac-chuyen-ve-bo-xu-ly
Chiến sĩ Nhà giàn DK1 phân loại rác, chuyển về bờ xử lý.

Thà dơ tàu còn hơn dơ biển

Trên 15 Nhà giàn DK1, những “pháo đài canh biển” nơi thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ vẫn bền bỉ thực hiện công việc tưởng nhỏ mà ý nghĩa lớn: Thu gom, xử lý rác thải từ biển về đất liền. Thượng tá Dương Thế Đường - nguyên Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn DK1, kể: “Có người không tin khi nghe chúng tôi nói gom rác tại nhà giàn, chờ tàu chuyển về bờ xử lý. Nhưng đó là sự thật. Là người trực tiếp lập kế hoạch, đôn đốc anh em, tôi cảm nhận rõ ý nghĩa việc làm ấy, không chỉ làm sạch biển, mà còn nuôi dưỡng ý thức bảo vệ môi trường xanh nơi chính chúng tôi sinh tồn”.

Biển không sinh ra rác, nhưng rác từ đất liền theo dòng hải lưu tấp vào chân đế nhà giàn. Mỗi tháng, một nhà giàn có thể thu gom 2-3 tạ rác: Bao gạo, túi nilon, hộp thực phẩm... Khi có tàu trực về bờ, rác được đóng kín đưa vào đất liền để xử lý. Một số nơi còn tái chế rác tại chỗ, băm nhỏ bao bì trộn với vỏ tôm, cá làm phân bón rau xanh. Các loại khó phân hủy như túi nilon đều được chuyển về đất liền, tuyệt đối không xả xuống biển.

Mùa biển lặng, việc chuyển rác thuận lợi nhưng từ tháng 10 đến tháng 3, sóng to gió lớn khiến mọi thao tác đều nguy hiểm. Các chiến sĩ phải buộc chặt bao rác vào dây thừng, thả xuống biển cho thủy thủ dưới tàu kéo lên.

Trung tá Nguyễn Tiến Cường - Thuyền trưởng tàu HQ-668 (Lữ đoàn 171 Hải quân), kể: “Nhiều lần nước rác chảy lênh láng trong khoang, hôi lắm, nhưng chúng tôi vẫn kiên quyết chở về bờ. Thà dơ tàu còn hơn dơ biển! Nếu không, hàng trăm tấn rác mỗi năm từ nhà giàn sẽ trôi dạt ra khắp đại dương, người chịu ô nhiễm đầu tiên chính là lính biển và ngư dân”.

Những bao rác ấy được đưa về cảng Vũng Tàu, bàn giao cho công nhân môi trường xử lý. Một công việc lặng thầm, nhưng góp phần giữ cho đại dương mãi trong xanh nơi những người lính vừa canh giữ chủ quyền vừa giữ gìn “hơi thở” của biển.

Giữ “Ao cá Bác Hồ” giữa trùng khơi

Những năm 1990, quanh khu vực DK1, nạn nổ mìn bắt cá từng khiến san hô và sinh vật biển bị hủy diệt. Từ nhà giàn nhìn xuống, những cột nước cao 3-4m đội lên rồi tan thành dòng nước trắng đục, đó là san hô bị phá hủy.

Trước thực trạng ấy, Bộ đội Biên phòng và Hải quân đồng loạt tăng cường tuần tra, ngăn chặn tàu nổ mìn. Khi biển dần bình yên trở lại, chân đế nhà giàn DK1 trở thành nơi trú ẩn cho hàng trăm loài tôm cá. Từ đó, anh em bộ đội trìu mến gọi nơi ấy là “Ao cá Bác Hồ”, vùng biển nhỏ quanh nhà giàn luôn rợp bóng đàn cá quây quần. Thiếu tá Phạm Văn Bảy, người đầu tiên đặt tên “Ao cá Bác Hồ” tại Nhà giàn Tư Chính 5 cho biết: “Ngay dưới chân đế, cá đủ loại trú ngụ. Biển lặng thì chúng bơi ra xa, tối lại về; biển động thì chui sâu vào đá san hô. Đó vừa là hệ sinh thái tự nhiên, vừa là nguồn thực phẩm tươi cho bộ đội suốt mấy chục năm qua”.

Để “Ao cá Bác Hồ” mãi sinh sôi, chiến sĩ DK1 tận dụng cơm nguội, canh rau, thức ăn thừa cho cá ăn. Họ coi đó là cách gửi lại ân tình cho biển: Biển sạch thì cá về, cá về thì lòng người ấm.

Không chỉ thu gom rác, bảo vệ hệ sinh thái, lính nhà giàn còn tuyên truyền cho ngư dân không xả rác, không dùng thuốc nổ, không khai thác tận diệt. Trong mỗi chuyến tuần tra, họ kết hợp vớt rác trôi nổi, đưa về tàu xử lý, những việc thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa.

Trung tá Nguyễn Trung Đức - Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) chia sẻ: “Giữ màu xanh của biển cũng chính là giữ sự sống của mình. Khi mỗi người lính ý thức, niềm lan tỏa ấy sẽ theo từng con sóng về đất liền”.

Giữa đại dương bao la, Nhà giàn DK1 không chỉ là “pháo đài canh biển” giữ vững chủ quyền Tổ quốc, mà còn là pháo đài xanh - nơi những người lính âm thầm gìn giữ môi trường, để biển mãi là nguồn sống, là hơi thở, là niềm tự hào của người Việt.

Đọc tiếp

Mới nhất

Lính nhà giàn giữ đại dương xanh