Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Lá phiếu từ nơi đầu sóng Trường Sa

Mai Thắng 15/03/2026 - 15:05

Sáng 15-3, giữa trùng khơi Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ và người dân đảo Trường Sa (Đặc khu Trường Sa) cùng hòa nhịp với đất liền bước vào ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Từ nơi đầu sóng ngọn gió, những lá phiếu nhỏ bé mang theo niềm tin và kỳ vọng của quân dân đảo xa gửi về đất mẹ.

19ccf229-7167-4c2d-9bbd-c9ab37698241
Lễ chào cờ Tổ quốc, khai mạc bầu cử sớm tại Trường Sa, ảnh Phúc Khang

Sáng 15-3, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, đảo Trường Sa đã rộn ràng trong không khí trang nghiêm của ngày hội lớn. Tại điểm bỏ phiếu trên đảo, cán bộ, chiến sĩ và người dân cùng dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. 

Đây là lần thứ hai Trường Sa tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước. Với quân và dân nơi đảo xa, được hòa chung nhịp với hàng triệu cử tri trên khắp mọi miền Tổ quốc không chỉ là niềm vui mà còn là niềm tự hào. Giữa trùng khơi quanh năm sóng gió, mỗi lá phiếu bỏ vào hòm không chỉ thể hiện quyền làm chủ của công dân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của những người đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

8b868a73-6600-419c-ae1b-c5ce84e15e8a
Cử tri Trường Sa nhận phiếu bầu cử, ảnh Phúc Khang

Để ngày hội diễn ra trang trọng, công tác chuẩn bị được triển khai từ rất sớm. Danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên được niêm yết công khai; khu vực bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm với cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền.Nhờ vậy, 100% cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo đều được tiếp cận đầy đủ thông tin về cuộc bầu cử.

Trước giờ khai mạc, từ 5 giờ sáng, quân và dân trên đảo đã trang nghiêm thực hiện nghi thức chào cờ và dâng hương tại Tượng đài Anh hùng liệt sĩ và Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không gian thiêng liêng giữa biển trời Tổ quốc, nghi thức ấy như lời nhắc nhở về trách nhiệm và niềm tự hào trước khi mỗi cử tri cầm trên tay lá phiếu của mình.

a0f6cd8d-547e-4f57-a9b9-4843e0a89041
Cử tri Trường Sa đi bầu cử, ảnh Phúc Khang

Có mặt trực tiếp tại đảo Trường Sa trong ngày bầu cử, ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND Đặc khu Trường Sa, tất bật cùng chỉ huy đảo và tổ bầu cử kiểm tra các khâu chuẩn bị. Từ điểm niêm yết danh sách cử tri, khu vực chờ đến phòng bỏ phiếu, mọi công việc đều được rà soát kỹ lưỡng. Ông Liêm xúc động chia sẻ, việc Trường Sa được bầu cử cùng thời điểm với cả nước và được truyền hình trực tiếp cho thấy ý nghĩa chính trị sâu sắc của sự kiện, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với biển đảo. “Đó vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm để mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân Trường Sa nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ”, ông nói.

Thay mặt tổ bầu cử, Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, tuyên bố khai mạc, quán triệt thể lệ và nội quy phòng bỏ phiếu. Ông nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị trọng đại, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng, phát huy quyền làm chủ của mọi cử tri đang sinh sống và công tác trên đảo.

Trong hàng dài cử tri chờ đến lượt bỏ phiếu, không khí vừa trang nghiêm vừa rộn ràng. Những ánh mắt, nụ cười rạng rỡ hiện rõ niềm tự hào khi được cầm trên tay lá phiếu của ngày hội non sông.

Anh Phạm Quốc Sang (sinh năm 1988), một người dân đang sinh sống trên đảo, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được bỏ phiếu ở hải đảo, cảm giác rất tự hào.Tấm thẻ cử tri đặc biệt này tôi sẽ giữ lại cẩn thận như một kỷ niệm đáng nhớ trong đời”.Hạ sĩ Nguyễn Thành An, chiến sĩ trẻ mới ra đảo từ giữa năm 2025, cũng không giấu được niềm xúc động: “Lần đầu tiên tham gia bầu cử lại ở Trường Sa với tôi là một vinh dự rất lớn. Tôi cảm thấy tự hào khi được cùng cử tri cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân”.

Còn với chị Lê Thị Minh Diệu, người dân trên đảo, việc hoàn thành lá phiếu cũng là gửi gắm kỳ vọng: các đại biểu được bầu sẽ thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và tiếp tục quan tâm phát triển đời sống quân dân Trường Sa.

Theo Trung tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa, để tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước, Đảng ủy và chỉ huy đảo đã chuẩn bị từ sớm, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, cổ động trực quan với nhiều hình thức phù hợp điều kiện thực tế trên đảo.

Giữa trùng khơi bao la, những lá phiếu từ Trường Sa lặng lẽ được bỏ vào hòm. Nhưng từ nơi đầu sóng ngọn gió ấy, niềm tin và kỳ vọng của quân dân đảo xa vẫn vững vàng hướng về đất liền như những con sóng không ngừng nối nhịp với Tổ quốc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Lá phiếu từ nơi đầu sóng Trường Sa