CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Không check-in, chỉ mong hàng sớm đến vùng lũ
Trước cổng Cơ sở 2 Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, dòng người lặng lẽ nối dài mang theo từng thùng mì gói, quần áo, thuốc men, sữa… hướng về miền Trung đang oằn mình trong lũ dữ. Không lời phô trương, không tấm ảnh check-in, họ đến rồi vội vã rời đi, gửi gắm trọn tấm lòng miền Nam nghĩa tình. Chỉ một mong ước giản dị: những chuyến xe chở đầy yêu thương sẽ kịp đến tay đồng bào vùng lũ trong lúc khó khăn nhất.
“Triệu túi quà” cứu trợ và những chuyến xe nghĩa tình xuyên đêm
Những ngày này, từ sáng sớm đến tận chiều tối, trước cổng Cơ sở 2 Hội Chữ thập đỏ TP.HCM trên đường 30 Tháng 4 (phường Phú Lợi, khu vực Bình Dương cũ) luôn tấp nập người đến gửi hàng cứu trợ. Những bước chân vội vã, những đôi tay tất bật bốc vác, tiếng xe máy, ô tô ra vào liên tục, tiếng gọi nhau chuyền hàng rộn rã… tất cả hòa lại thành một bức tranh ấm áp của nghĩa tình, giữa lúc miền Trung đang oằn mình chống chọi với bão lũ.
Điểm đặc biệt là gần như không ai đứng lại để chụp hình, không có những dòng trạng thái khoe khoang hay bảng tên selfie trước cổng điểm cứu trợ. Tất cả đều lặng lẽ. Người mang đến rồi vội vã quay về với đúng một mong muốn: “Miền Trung đang khổ quá, mong hàng tới nơi sớm”.
Từ sáng sớm cho đến chiều tối 23 và 24.11, dòng người mang hàng hóa cứu trợ không ngừng tăng lên. Theo đại diện Hội Chữ thập đỏ, đơn vị đã tiếp nhận hàng trăm tấn hàng hóa gồm quần áo, nước uống, mùng mền, thuốc men, thịt hộp, cá hộp, sữa, bột giặt, mì gói… Tất cả được phân loại ngay tại chỗ, ghi sổ cẩn thận, chuẩn bị chuyển đi các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, nơi nhiều hộ dân còn bị cô lập do lũ lớn.
“Triệu túi quà” chất thành núi tại điểm tập kết cứu trợ các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai bị thiệt hại nặng nề do mưa bão, lũ lụt
Ghi nhận tại Cơ sở 2, ngay trước cổng là tấm băng rôn đỏ in đậm dòng chữ: “Phát động đợt cao điểm cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt”. Ngay bên cạnh, những chiếc xe tải mang dòng chữ “Cứu trợ khẩn cấp đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai năm 2025; Vận chuyển hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng lũ” đã sẵn sàng xuất phát. Những lời kêu gọi ngắn gọn nhưng đầy khẩn thiết ấy chạm vào trái tim mỗi người đặt chân đến, thôi thúc ai nấy đều cảm thấy phải góp một phần công sức để sẻ chia cùng đồng bào lúc khó khăn, hoạn nạn.
Quan sát tại điểm tập kết hàng hóa cho thấy: người dân đến từ nhiều nơi, thuộc nhiều độ tuổi và nghề nghiệp khác nhau. Tất cả đều bộc lộ một tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, giống như những ngày xưa cả nước cùng hướng ra chiến trường.
Bà Trịnh Minh Đàn, ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM, đã lặng lẽ gom góp nhu yếu phẩm gửi về miền Trung. Khi hay tin bão lũ gây thiệt hại nặng nề, bà quên hết mọi việc khác, chỉ tập trung chuẩn bị 10 hộp bánh và 1 tấn gạo gửi đến đồng bào vùng lũ. Chị chia sẻ với giọng trầm ấm nhưng đầy quyết tâm: “Nhìn bà con phải chịu đói, rét giữa mưa bão, tôi không thể ngồi yên. Dù ít hay nhiều, mỗi món quà đều là tấm lòng gửi tới đồng bào. Mong bà con sớm vượt qua khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống”.
Những hành động giản dị nhưng đầy nghĩa tình của bà Đàn như minh chứng cho tinh thần “lá lành đùm lá rách” từ chiến tranh đến thời bình, nối dài truyền thống đoàn kết và sẻ chia của người Việt Nam.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Lan, cư ngụ tại phường Phú Lợi, TP.HCM, bày tỏ khi nghe tin bão lũ tàn phá các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên như Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, bà không ngần ngại gom góp những gì có thể. Chị quyên góp 100 kg gạo và 9 thùng mì tôm, gửi tới đồng bào vùng lũ. Bà Lan chia sẻ với giọng trầm ấm nhưng đầy quyết tâm: “Nhìn bà con phải chịu mưa bão, đói rét, tôi không thể đứng ngoài. Món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng, hy vọng giúp bà con vượt qua những ngày gian khó”.
Hành động của bà Lan, giản dị mà thiết thực, như tiếp thêm sức mạnh cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nối dài nghĩa tình đồng bào giữa những ngày thiên tai.
Không ai phô trương. Không ai níu lại để kể câu chuyện của mình. Họ đến, đưa hàng cho cán bộ ghi chép, rồi vội vã quay về công việc thường ngày. Đó là những con người bình dị nhưng giàu nhân ái, mang trong mình tinh thần của thế hệ đi trước, để đất nước này không ai bị bỏ lại phía sau.
Không để người dân vùng lũ phải đói, rét
“Không để người dân vùng lũ phải đói, rét” - đó không chỉ là lời kêu gọi, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thôi thúc từng chuyến xe cứu trợ lăn bánh xuyên đêm, từng đôi tay tự nguyện gom góp từng thùng mì gói, chai nước, chiếc áo ấm. Trong những ngày khó khăn nhất, tinh thần tương thân tương ái được đánh thức mạnh mẽ, kết nối hàng triệu tấm lòng hướng về miền Trung, để không ai bị bỏ lại phía sau giữa bão lũ.
Tại Cơ sở 2 Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, các cán bộ và tình nguyện viên làm việc liên tục nhiều giờ, phân loại hàng hóa thành từng khu vực: đồ khô, thuốc men, quần áo trẻ em, đồ dành cho phụ nữ, nước uống, đèn pin… Từng kiện hàng đều được dán nhãn, ghi rõ nguồn tiếp nhận và kiểm đếm cẩn thận, bảo đảm khi chuyển đi đến đúng nơi, đúng người, đúng thời điểm.
Một cán bộ trực tại điểm tiếp nhận chia sẻ: “Tấm lòng của bà con gửi đến, chúng tôi phải trân trọng. Mọi thứ đều được ghi chép và kiểm đếm đầy đủ. Nếu hàng đi mà không minh bạch thì có lỗi với tình cảm của mọi người”.
Bên cạnh chiếc xe tải chuẩn bị xuất phát, anh Phạm Văn Hải (40 tuổi), tài xế xe tải đang chở hàng cứu trợ tại Cơ sở 2 Hội Chữ thập đỏ TP.HCM chia sẻ, anh quê Đắk Lắk. Khi nghe tin Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đang cần xe vận chuyển hàng cứu trợ tới bà con ở Khánh Hòa, Đắk Lắk, những nơi vừa chịu thiệt hại nặng nề do mưa bão và lũ lụt, anh lập tức tình nguyện nhận chở hàng mà không chút do dự. Anh nói với giọng bình thản nhưng ánh mắt đầy quyết tâm: “Tôi chỉ mong góp một phần công sức nhỏ bé của mình, để bà con sớm nhận được lương thực, nhu yếu phẩm, vượt qua khó khăn trước mắt”.
Hành động giản dị ấy, lặng lẽ nhưng ấm áp, như thắp lên niềm tin và khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, nối dài truyền thống sẻ chia giữa những ngày miền Trung oằn mình chống chọi thiên tai.
Giữa bộn bề lo toan và những tin tức buồn về mất mát, dòng người lặng lẽ mang hàng cứu trợ như tiếp thêm niềm tin vào tình người. Họ không đến để được ghi nhận, mà để thực hiện trách nhiệm công dân – tinh thần bất khuất từ chiến tranh đến thời bình. Chính sự giản dị đó làm nên vẻ đẹp cao cả của nghĩa đồng bào, điều mà thế hệ đi trước từng dùng để vượt qua những tháng năm gian khó, và hôm nay lại tiếp tục tỏa sáng giữa thiên tai.
Những chuyến xe chở đầy hàng cứu trợ chuẩn bị rời bến không chỉ chở theo gạo, mì gói hay thuốc men, mà còn mang theo niềm tin rằng ở bất cứ hoàn cảnh nào, người Việt Nam vẫn luôn đứng bên nhau. Đây chính là sức mạnh đã làm nên thắng lợi trong chiến tranh, và cũng sẽ giúp miền Trung đứng dậy sau giông bão.
Trước thiệt hại nặng nề do mưa bão, lũ lụt tại các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, nơi nhiều hộ dân vẫn còn bị cô lập, các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương phối hợp khẩn trương chỉ đạo cứu trợ. Đồng thời, tinh thần sẻ chia, nghĩa tình của người dân cả nước tiếp tục lan tỏa, đưa những món quà thiết yếu kịp thời đến tay đồng bào vùng lũ, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho những gia đình còn khó khăn.
Phóng viên ghi chép tại Cơ sở 2 Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, ngày 23–24.11.
Đọc tiếp
- Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã đưa đối ngoại nhân dân (ĐNND) trở thành mặt trận...
- Theo báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài...
- Dịp kỷ niệm 30/4, 1/5 và 71 năm Ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam, Vùng 3 Hải quân tổ chức nhiều hoạt động sôi...
- Ngày 3/5/2026, theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong hai kỳ nghỉ lễ (Giỗ Tổ Hùng Vương và...
- Tuyên truyền miệng là một loại hình tuyên truyền được tiến hành bằng lời nói trực tiếp nhằm mục đích nâng cao...
Mới nhất
- Hoạt động góp phần chăm lo đời sống nhân dân, củng cố tình đoàn kết quân dân trên địa bàn khu vực biên giới biển...
- Nha Trang (Khánh Hòa) những ngày đầu tháng Năm không chỉ có vị mặn mòi của gió biển mà còn có một “vương quốc” màu...
- Tối 2/5, tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Triển lãm mỹ thuật “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu...
- Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định Nhật Bản mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển...
- Sáng 2/5, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng...
- Sau khi ăn bánh mì từ một tiệm tại xã Tân Lập (Quảng Trị), hàng chục người, chủ yếu là học sinh xuất hiện các triệu...
- Tàu 936, Học viện Hải quân vừa cập cảng an toàn, hoàn thành nhiệm vụ đợt huấn luyện đường dài trên biển kết hợp...
- Dịp kỷ niệm 30/4-1/5, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa bừng lên khí thế thi đua sôi nổi, đoàn kết một...















