Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

 KHI HAI "NGÔI NHÀ" HÒA CHUNG NHỊP ĐẬP NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Nhà nghiên cứu Tuệ Nhã 15/05/2026 - 09:45

Giữa tiết trời đầu hè rực rỡ, trái tim của những người lính Quân khu 3 năm xưa lại thổn thức một nhịp đập mới, vừa bồi hồi, vừa tự hào. Khi hai tổ chức vốn gần gũi về địa giới, sâu nặng về tâm giao, nay chính thức “hoà cùng một nhịp”, về chung một mái nhà, một chí hướng, để sưởi ấm tình đồng đội giữa những năm tháng còn lại của cuộc đời.

 Tháng 5 về, mang theo sắc nắng vàng, sóng sánh trải dài trên những cung đường rợp bóng hàng cổ thụ của trung tâm hành chính Ba Đình lịch sử, vùng đất Kinh kỳ - trái tim xanh giữa lòng Thủ đô và cả nước. Hòa cùng nhịp thở ấy là những làn gió mát lành từ Tây Hồ bảng lảng, mang theo hương vị của tự do và ký ức ùa về trên từng con sóng vỗ. Giữa tiết trời đầu hè rực rỡ, trái tim của những người lính Quân khu 3 năm xưa lại thổn thức một nhịp đập mới, vừa bồi hồi, vừa tự hào. Đó không đơn thuần là cuộc hội ngộ của những người lính đã đi qua dông bão, những chứng nhân sống động của một thời hoa lửa, mà còn là nốt thăng hoa rạng rỡ của tinh thần đoàn kết. Khi hai tổ chức vốn gần gũi về địa giới, sâu nặng về tâm giao, nay chính thức “hoà cùng một nhịp”, về chung một mái nhà, một chí hướng, để sưởi ấm tình đồng đội giữa những năm tháng còn lại của cuộc đời.

hoi-phat-bieu-0941
 Trung tướng Phạm Quang Hợi - nguyên Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng BLL Truyền thống Quân khu 3 tại Hà Nội phát biểu chỉ đạo và định hướng tại Hội nghị.

Trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng 5 lịch sử, khi cả dân tộc thành kính, tưởng nhở hướng về lễ kỷ niệm, tri ân 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.Một sự kiện thắm đượm tình đồng chí đã diễn ra giữa lòng Thủ đô: Lễ sáp nhập và thành lập Ban Liên lạc (BLL) Truyền thống Quân khu 3 khu vực Ba Đình - Tây Hồ.

dan-phat-bieu-0942
 Thiếu tướng Phan Bá Dân phát biểu khai mạc.

Mở đầu buồi lễ, là phát biểu của Thiếu tướng Phan Bá Dân - Nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Liên lạc Truyền thống Quân khu 3 khu vực Ba Đình: "Hôm nay, giữa Ba Đình lịch sử và gió mát Hồ Tây, trái tim tôi rung động một nhịp đập thật khác. Chúng ta hội quân về đây không phải bằng mệnh lệnh binh nghiệp, mà bằng tiếng gọi của nghĩa tình và sự thôi thúc của huyết thống đồng đội.

tang-hoa-ban-lien-lac-0942
 Tặng hoa ban liên lạc hợp nhất.

Cuộc sáp nhập này là nốt thăng hoa của một “mối lương duyên” tất yếu. Nhìn những mái đầu pha sương - những chứng nhân của một thời hoa lửa, tôi ngỡ như gia đình mình vừa đón nhận thêm những người anh em ruột thịt sau bao ngày xa cách. Chúng ta về chung một nhà là để mạnh hơn, để tựa lưng nhau vững vàng hơn trước những biến thiên vô thường của cuộc sống xế chiều. Trong ngày sinh nhật Bác, đứng trước anh linh của Người, chúng ta nguyện khắc ghi lời căn dặn về tình đoàn kết. Hãy cùng nhau vun đắp để Ban Liên lạc (BLL) Truyền thống Quân khu 3 Ba, khu vực Đình - Tây Hồ mãi là bến đỗ bình yên, nơi ngọn lửa nhân ái sưởi ấm tâm hồn những người línhvà thắp sáng niềm tự hào cho lớp lớp cháu con... Đồng chí nhấn mạnh trong tuyên bố khai mạc buổi lễ".

Tám chữ vàng - Kim chỉ nam cho hành trình mới

Sự kiện hợp nhất giữa hai BLL Truyền thống QK3, khu vực Ba Đình - Tây Hồ không chỉ dừng lại ở một thủ tục hành chính thuần túy. Đó là kết quả của một hành trình gắn kết bền bỉ qua bao năm tháng, được vun đắp bởi sự thấu hiểu sâu sắc, niềm tin cậy tuyệt đối và sự trân trọng mà họ dành cho nhau. Chính từ sự đồng điệu trong tâm hồn và khát vọng cống hiến, những người lính năm xưa, nay đã cụ thể hóa chủ trương tinh gọn tổ chức để nhân lên sức mạnh phong trào. Với danh xưng mới: Ban Liên lạc Truyền thống Quân khu 3 khu vực, Ba đình - Tây hồ, một chương mới rạng rỡ trên hành trình giữ gìn ngọn lửa truyền thống đã chính thức được mở ra, hứa hẹn những tình cảm, nghĩa tình càng hữu ái, càng thêm bền chặt.

chup-anh-luu-niem-0943
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. 

Chứng kiến giây phút lịch sử này, Trung tướng Phạm Quang Hợi - nguyên Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng BLL Truyền thống Quân khu 3 tại Hà Nội không giấu nổi niềm xúc động nghẹn ngào. Trong lời phát biểu mang tầm vóc của một người anh cả với đồng đội, ông đã trịnh trọng ghi nhận và khẳng định phương châm cốt lõi của tổ chức qua tám chữ vàng: "truyền thống - tự nguyện - nghĩa tình - bình đẳng". Với vị Trung tướng, cuộc hội ngộ này mang một thiên chức cao cả, hơn cả những nghi thức thông thường. Ông nhấn mạnh đầy tâm huyết: “Chúng ta gặp nhau không chỉ để sống lại những ký ức hào hùng một thuở, mà còn để dìu dắt, nâng đỡ nhau giữa nhịp sống đời thường bình dị. Tám chữ vàng ấy chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là cội nguồn sức mạnh giúp BLL không chỉ phát triển về quân số mà còn đạt đến độ kết tinh sâu sắc của nghĩa tình đồng đội!”

Những bàn tay siết chặt và nhịp cầu nối bằng trái tim

Trong không gian ấm cúng, hình ảnh Thiếu tướng Phan Bá Dân toát lên sự đôn hậu và tận tụy. Cái bắt tay siết chặt giữa Đại tá Vũ Duy Hà (bên chuyển giao) và Đại tá Mai Ngọc Kho (bên tiếp nhận) dưới sự chứng kiến của Thiếu tướng Phan Bá Dân đã minh chứng cho sự đồng lòng tuyệt đối. Để tiếp thêm nguồn lực cho hoạt động hội, Trung tướng Phạm Quang Hợi, Thiếu tướng Phan Bá Dân và Đại tá Nguyễn Tiến Phẳng đã tiên phong ủng hộ phát triển quỹ với số tiền thiết thực, gieo mầm cho những hoạt động nhân văn về sau.

Quy ước mới, nhân văn - Không ai bị bỏ lại phía sau

Bản Quy ước hoạt động gồm 6 chương 12 điều đã được thông qua trong sự nhất trí cao độ, toát lên tinh thần nhân văn sâu sắc, như một sự cam kết từ trái tim của mỗi hội viên. Từ việc chia tổ khu vực để thuận tiện thăm hỏi, đến những cử chỉ tri ân tinh tế về quy định mừng thọ. Đặc biệt quy định miễn sinh hoạt phí và đóng phí cho những đồng đội đau yếu là một điểm sáng nhân văn. Mọi điều khoản đều toát lên sự trân trọng dành cho những người lính đã hiến dâng cả thanh xuân cho Tổ quốc. Điều này một lần nữa khẳng định triết lý sống cao đẹp: Trong ngôi nhà chung này, không ai bị bỏ lại phía sau.Tình đồng đội không được đo bằng những con số thống kêhay sự hiện diện đủ đầy trong các cuộc họp, mà được đo bằng độ ấm nóng của sự thấu cảm, sự nâng đỡ và sẻ chia chân thành mỗi khi trái gió trở trời.

Vững bước dưới lá cờ Đảng và Bác Hồ kính yêu:

Sự kiện được ấn định vào đúng dịp 19/5 lịch sử - kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tự thân ngày này đã mang một tầm vóc trang trọng và thiêng liêng. Trước anh linh của Người, những mái đầu đã pha sương cùng tề tựu, soi mình vào lời dạy và sự căn dặn của Bác qua bài học đoàn kết, cùng nhau đồng lòng gìn giữ tôn chỉ. Việc khai sinh Ban liên lạc truyền thống QK3, khu vựcBa Đình - Tây Hồ không chỉ là một cột mốc hành chính, mà còn là một đóa hoa tâm ngát hương, là bản báo công thành kính, đẹp nhất dâng lên vị Cha già dân tộc.Ý nghĩa ấy càng đặc biệt hơn khi đặt trong bối cảnh Đại hội Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa thành công tốt đẹp. Đây không đơn thuần là sự trùng hợp ngẫu nhiên về thời gian, mà là sự gặp gỡ của những tư tưởng lớn: Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong luồng gió mới của vận hội đất nước, việc hợp nhất hai Ban Liên lạc chính là hành động cụ thể hóa chân lý '"Đoàn kết - Đại đoàn kết". Giữa không khí phấn khởi của những ngày hội lớn, sự hòa quyện của hai đơn vị như một nốt nhạc bổng cộng hưởng, vang vọng trong bản hòa ca thống nhất. Đó là minh chứng sống động cho ý chí đồng lòng của những người lính Bộ đội Cụ Hồ - những người luôn giữ trọn lời thề trung hiếu năm xưa, nay lại cùng nhau viết tiếp chương mới đầy kiêu hãnh trong dòng chảy chung của khối đại đoàn kết toàn dân.

Sự cộng hưởng này không chỉ gia tăng vẻ trang nghiêm cho buổi lễ, mà còn là tín hiệu khởi đầu cho một chặng hành trình mới bện chặt, nghĩa tình. Ở đó, những người lính không chỉ bên nhau để giữ gìn ký ức, mà còn nắm tay nhau bước qua những biến thiên vô thường của cuộc sống  khi đã ở ngưỡng tuổi xế chiều.Khi "khối tình" Quân khu 3 hòa vào dòng chảy mãnh liệt của khối đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh ấy sẽ được nhân lên gấp bội. Bởi lẽ, từ ngàn xưa, cha ông ta đã đúc kết nên chân lý về sự chung sức, đồng lòng:“Tướng sĩ một lòng phụ tử/ hòa nước sông chén rượu ngọt ngào…”Lời thơ của Ức Trai tiên sinh như vang vọng về hiện tại, minh chứng cho vẻ đẹp cao quý của tình đồng chí: từ người chỉ huy đến người chiến sĩ luôn đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi trên mọi mặt trận - từ chiến hào rực lửa năm xưa đến đời thường bình dị hôm nay. Họ tựa lưng vào nhau để vượt qua gian khó, dìu dắt nhau vun đắp một bến đỗ tinh thần mẫu mực, thắm đượm tính nhân văn ngay giữa lòng Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Những hành động thiết thực của các cựu chiến binh hôm nay đã vượt xa khuôn khổ của một tổ chức, lan tỏa giá trị nhân đạo sâu sắc và trở thành tấm gương phản chiếu phong cách sống chuẩn mực giữa nhịp sống hiện đại. Đó là nốt nhạc trầm hùng, nhắc nhở chúng ta về sức sống bất diệt của tình người và lý tưởng cống hiến trọn đời - một di sản tinh thần vô giá mà thế hệ cha ông nâng niu, trao truyền lại.Những “pho sử vàng” sống động giữa đời thường này chính là nhịp cầu kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại, đánh thức trong lòng giới trẻ niềm tự hào và lòng thấu cảm sâu sắc. Từ đó, thôi thúc tuổi trẻ không ngừng trau dồi tâm thế, rèn luyện phẩm chất để xứng đáng với tầm vóc của cha ông, quyết tâm viết tiếp những chương mới rạng rỡ cho truyền thống vẻ vang của dân tộc. Để ngọn lửa tri ân không bao giờ tắt, và tinh thần cống hiến mãi là mạch nguồn chảy mãi trong tâm khảm mỗi nếp nhà Việt.

Buổi lễ khép lại trong âm vang hào hùng của những bài ca về Quân khu 3 và tình đồng đội keo sơn, gắn bó. Hai đơn vị giờ đây đã thực sự hòa quyện làm một: Chung danh xưng, chung mục tiêu và chung một nhịp đập trái tim. Sự hợp nhất này vượt xa một phép cộng cơ học về con số; đó là sự cộng hưởng của bản lĩnh, niềm tin và khát vọng về một tương lai bền vững, nơi nghĩa tình được tiếp nối và nhân lên gấp bội.

Gió Hồ Tây vẫn thổi, nắng Ba Đình vẫn vàng. Trong lòng mỗi hội viên, ngọn lửa tình đồng chí đang cháy lên ấm áp, xua tan đi những nhọc nhằn, bộn bề của đời thường. Xin kính chúcBan liên lạc truyền thống QK3, khu vực Ba Đình - Tây Hồ, các tướng lĩnh, các chiến sĩ mãi là bến đỗ bình yên, là điểm tựa tinh thần vững chãi cho những người con Quân khu 3 và hậu thế, trên mảnh đất Thăng Long ngàn năm linh thiêng, hào hoa. Nguyện cho ngôi nhà chung ấy, luôn tỏa ngát hương thơm của cốt cách người Hà Nội, như ai đó đã khẳng định: Không thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng ngài Tràng An.

Những con người trở thành biểu tượng đẹp,xứng danh là những công dân ưu tú củaThủ đô - nơi mảnh đấttinh hoa hội tụ, nơi Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người./.

Đọc tiếp

Mới nhất

 KHI HAI "NGÔI NHÀ" HÒA CHUNG NHỊP ĐẬP NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI