Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Ấm áp tình quân dân tại khu tái định cư mới Tơ Khế

Hồ Hồng 18/09/2026 - 11:10

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai cùng các lực lượng đang góp sức giúp người dân buôn Jứ, chuyển đến khu tái định cư mới ở buôn Tơ Khế, xã Ia Tul. Từ tháo dỡ nhà cũ đến dựng nhà, làm đường ống, vận chuyển vật liệu, những người lính đang sẻ chia từng phần việc để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Từ những mái nhà cũ

Buổi sáng ở buôn Jứ, tiếng búa, tiếng kìm, tiếng gỗ va vào nhau vang lên giữa buôn làng. Những căn nhà từng gắn bó với mỗi gia đình nay lần lượt được tháo xuống để chuẩn bị chuyển đến nơi ở mới. Cán bộ, chiến sĩ cùng tổ kỹ thuật chia nhau từng phần việc. Người tháo ván, nhổ đinh, dỡ hàng rào; người thu gom, phân loại, xếp vật liệu thành từng chồng. Những tấm ván, thanh gỗ còn tốt được giữ lại để bà con sử dụng khi dựng nhà tại khu tái định cư mới ở buôn Tơ Khế.

Trung sĩ Giang Văn Tuân, Tiểu đội trưởng Đại đội Bộ binh 2, Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 991, cùng đồng đội cẩn thận gỡ từng tấm ván. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ bởi vật liệu sau khi tháo dỡ sẽ được sử dụng lại.“Chúng tôi làm nhanh nhưng phải giữ nguyên vật liệu cho bà con. Tấm nào còn tốt thì giữ lại, đinh nhổ ra để sử dụng lại. Mục tiêu là tháo dỡ an toàn để khi chuyển sang nơi mới, bà con có thể dựng lại nhà thuận lợi”, anh Tuân chia sẻ.

Cùng tham gia, anh Phạm Bình Lâm, chiến sĩ dân quân thường trực Ban CHQS phường Quy Nhơn, luôn nhắc đồng đội chú ý bảo đảm an toàn, tránh làm hư hỏng vật liệu của người dân. “Đây không đơn thuần là công việc tháo một căn nhà mà là giữ lại những gì người dân có thể mang theo để bắt đầu cuộc sống mới. Chúng tôi làm rất cẩn thận, tháo đến đâu, xếp gọn đến đó để khi vận chuyển không thất thoát, hư hỏng. Ai cũng mong bà con sang nơi mới có đủ vật liệu để dựng lại nhà”, anh Lâm nói.

h2-0942

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai cùng các lực lượng giúp người dân buôn Jứ, xã Ia Tul, chuyển đến khu tái định cư mới tại buôn Tơ Khế.

Đứng nhìn căn nhà lần lượt được tháo xuống, ông Siu Loa, người dân buôn Jứ, không giấu được sự lưu luyến. “Ở đây lâu rồi nên nhà cũ có nhiều kỷ niệm. Nhưng chuyển đến nơi mới, có chỗ ở ổn định, an toàn thì mình rất mừng. Bộ đội xuống giúp từng việc như vậy, bà con cảm kích lắm”, ông bộc bạch.

Những ngày rời nơi ở cũ vì thế bớt phần nặng nhọc khi bà con có cán bộ, chiến sĩ cùng chia sẻ công việc. Từ những tấm ván được tháo xuống, một cuộc sống mới đang dần bắt đầu ở nơi khác.

Những mái nhà dần thành hình

Tại buôn Tơ Khế, không khí khẩn trương hiện rõ trên từng nền nhà mới. Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ cùng bà con chia nhau đào móng, san nền, chuyển cát, khiêng gạch. Những đoạn đường ống dẫn nước thải được đào xuống; từng phần móng nhà sàn được gia cố, hoàn thiện.

Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, màu đất bám đầy đôi tay. Người chuyển vật liệu, người phụ xây, người thu dọn mặt bằng. Công việc nối tiếp nhau, không khí lao động vì thế cũng trở nên rộn ràng hơn.

Chiến sĩ Siu Long, Đại đội Bộ binh 2, Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 991, đang cùng đồng đội đào đường ống dẫn nước thải. “Bà con cần hỗ trợ phần việc gì, chúng tôi nhanh chóng cơ động đến để làm ngay. Từ đào đường ống, làm móng, chuyển cát đến khiêng gạch... Chúng tôi cố gắng hoàn thành sớm các phần việc để bà con sớm về nơi này ở”, Siu Long nói.

h3-0945

Tại khu tái định cư ở buôn Tơ Khế, những ngôi nhà mới đang dần thành hình.

Từng ngày, khu tái định cư ở buôn Tơ Khế thay đổi. Nền nhà được hoàn thiện, móng nhà dần chắc chắn, đường ống được đặt xuống lòng đất. Những căn nhà sàn từ chỗ dang dở nay từng bước trở nên vững chãi.

Chị Ksor H’Lông, người dân buôn Jứ, đứng trước căn nhà mới, ánh mắt ánh lên niềm vui. Những vật dụng thân thuộc từ ngôi nhà cũ đang được đưa về, sắp xếp trong không gian mới.

“Nhìn nhà mới dần hoàn thành, gia đình tôi vui lắm. Trước đây còn lo không biết về đây sẽ bắt đầu thế nào, nhưng bộ đội giúp từ lúc chuyển nhà đến lúc làm móng, đào đường ống, khiêng vật liệu. Bà con đỡ vất vả rất nhiều”, chị H’Lông xúc động nói.

Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách điều hành chung lực lượng thực hiện nhiệm vụ, Đại tá Đặng Quốc Văn, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, cho biết lực lượng được tổ chức thành từng bộ phận, phân công cụ thể theo từng địa điểm, từng phần việc; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng kỹ thuật để hỗ trợ người dân di dời, xây dựng nơi ở mới.

“Cán bộ, chiến sĩ được quán triệt nắm từng công việc cụ thể, từ tháo dỡ, vận chuyển nhà cửa ở nơi cũ đến làm móng, đào đường ống, vận chuyển vật liệu tại nơi ở mới. Việc giúp dân không chỉ dừng ở hỗ trợ sức người mà còn thể hiện sự đồng hành, chia sẻ của lực lượng vũ trang với bà con trong lúc khó khăn, với mục tiêu giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm trước mùa mưa lũ, bảo đảm an toàn”-Đại tá Văn cho biết thêm.

Giữa những ngày chuyển đổi nơi ở, sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh khiến công việc vốn nặng nhọc trở nên nhẹ nhàng hơn. Bà con có thêm người chung tay dựng lại mái nhà; những người lính cũng gần dân hơn qua từng công việc cụ thể.

Ở buôn Tơ Khế, những căn nhà đang dần hoàn thiện. Rồi sẽ đến ngày tiếng cuốc, tiếng xẻng thưa dần, bà con chính thức bước vào cuộc sống mới. Những ngày bộ đội cùng người dân tháo từng tấm ván, khiêng từng viên gạch sẽ còn được nhớ như một dấu ấn đẹp của tình quân dân.

Đọc tiếp

Mới nhất

Ấm áp tình quân dân tại khu tái định cư mới Tơ Khế