Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

“GÓC KHUẤT” TỪ CÂU CHUYỆN Ở PHÒNG TRUYỀN THỐNG

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh 29/04/2026 - 20:38

Khi lớp trẻ nhận thức sâu sắc giá trị sự hy sinh, cống hiến của thế hệ đi trước đối với Tổ quốc, họ sẽ có một tấm gương truyền cảm hứng và niềm tin để phấn đấu trở thành những người chủ tương lai của đất nước. Thực tế vẫn còn những “góc khuất” cần được phủ sáng.

Dịp Kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026; nhóm sinh viên năm thứ 3 ngành Truyền thông, thuộc Viện Báo chí – Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tham gia Dự án “Chuyện thời bình” của Viện đến tham quan Phòng Truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Khi được Đại tá Tô Quang Hanh, Chuyên viên Ban Công tác Cựu chiến binh Trung ương Hội, giới thiệu lịch sử, truyền thống và những thành tích, kết quả nổi bật trên các mặt hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, bạn Văn Gia Khánh, Trưởng nhóm bộc bạch:

- Thưa bác! Với những hiểu biết của cá nhân về lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, chúng cháu rất khâm phục, biết ơn và hết sức trân trọng sự cống hiến, hy sinh của các bác cựu chiến binh. Nhưng trong thời bình, thú thật với bác, gần như chúng cháu mới chỉ biết về các bác trên lĩnh vực lao động, sản xuất, làm kinh tế; … hôm nay, đúng là lần đầu tiên chúng cháu được biết các bác Cựu chiến binh có nhiều nhiệm vụ, làm rất nhiều việc và làm tốt như vậy. Chúng cháu vô cùng cảm phục ạ. Dạ, đúng các bác vẫn là “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận mới, là tấm gương để mọi người, nhất là lớp trẻ như chúng cháu noi theo.

Thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng thấy đây cũng là dịp để tìm hiểu thêm về các cháu sinh viên, Đại tá Tô Quang Hanh vui vẻ, thân mật đề nghị các bạn trong nhóm mạnh dạn trao đổi ý kiến. Lúc đó các bạn trẻ nhìn nhau cười ngượng nghịu rồi cùng hướng ánh mắt về một bạn gái.

- Dạ, cháu xin được hỏi bác ạ … - Thấy bạn sinh viên nữ vừa được cả nhóm tin cậy “đề cử” ngập ngừng, Đại tá Tô Quang Hanh vui vẻ khuyến khích: Bác cũng đang muốn nghe các cháu nêu câu hỏi để có cơ hội lan tỏa thông tin đây.

- Dạ, thưa bác, cháu tên là Trần Bạch Diệu Linh ạ, lúc nãy cháu có nghe bác nói về nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của CCB … lần đầu tiên chúng cháu được nghe, được biết, nên muốn rõ thêm về nội dung này ạ.

Đại tá Tô Quang Hanh vừa chăm chú lắng nghe vừa gật đầu vẻ tâm đắc. Chờ cho mọi người tập trung, mới lên tiếng:

- Trước hết, bác cảm ơn cháu Diệu Linh! Câu hỏi của cháu cũng là vấn đề mà nhiều bạn trẻ như các cháu quan tâm. Xin nói với các cháu, ngay từ khi ra đời, nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, nhà nước, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội CCB. Bởi vào những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước, khi mô hình CNXH ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, khi trận địa tư tưởng của Đảng ta bị tiến công quyết liệt; các CCB lúc đó, với sự kiên trung với Đảng và sự nghiệp cách mạng; với bản lĩnh, kinh nghiệm và sự tâm huyết, trách nhiệm đã tha thiết đề nghị Đảng, Nhà nước cho phép thành lập Hội CCB Việt Nam để vận động, tập hợp CCB phát huy Bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia bảo vệ Đảng, nhà nước, bảo vệ chế độ XHCN , bảo vệ thành quả cách mạng của nhân dân. Cùng với đó là các nhiệm vụ khác được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó như bác vừa giới thiệu. Trong suốt hơn 36 năm kể từ khi thành lập, Hội CCB Việt Nam luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tiếp đó, theo nguyện vọng của Diệu Linh, Gia Khánh và các bạn sinh viên trong nhóm về nội dung cụ thể của nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Đại tá Tô Quang Hanh đã nêu và phân tích làm rõ nội dung, hình thức, kết quả CCB tham gia đóng góp, xây dựng và thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. CCB tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh cũng như các mô hình trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống tham những, tiêu cực và các quan điểm sai trái, thù địch…

sv-2044
Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền  tham quan Phòng Truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Trước khi rời Phòng Truyền thống, Trưởng nhóm Văn Gia Khánh còn tranh thủ tìm hiểu xuất xứ và ý nghĩa của cụm từ: “Cựu mà không cũ” do nhà báo Nguyễn Minh Sơn thông tin với các bạn trong quá trình tham quan. Đại tá Tô Quang Hanh vui vẻ: Đúng là câu hỏi của sinh viên báo chí! Xin nói với các cháu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Vị Đại tướng của Nhân dân; Người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch danh dự của Hội CCB Việt Nam trong suốt hơn 4 nhiệm kỳ; ngay từ những ngày đầu thành lập Hội CCB Việt Nam đã căn dặn: “Các đồng chí là CCB. Nhưng cựu mà không cũ, cựu mà mới. Các đồng chí CCB hãy luôn tiếp thu cái mới, thấm nhuần đường lối đổi mới của Đảng”. Tiếp đó, Bác Nguyễn Văn Linh, như các cháu đã biết, bác Linh, nguyên Tổng Bí thư của Đảng, lúc đó là cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong thư gửi chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ Nhất (Tháng 12/1992) đã khẳng định: “Từ Cựu của Hội chúng ta, chỉ có nghĩa là “CCB cầm súng đạn”, nhưng chúng ta vẫn còn đang là “chiến binh” trong hàng ngũ của Đoàn thể Chính trị trong MTTQ. Phải hàng ngày lãnh đạo, hô hào toàn dân đoàn kết đấu tranh chống cuộc chiến tranh “Diễn biến hòa bình” của đế quốc và bọn phản động, cũng như chống những tệ nạn, cửa quyền, tham nhũng, buôn lậu. Chúng ta vẫn phải giữ vững và dương cao ngọn cờ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng,

bảo vệ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Việt Nam”… Các bạn sinh viên háo hức, chăm chú lắng nghe và dường như chưa muốn rời Phòng Truyền thống vì, với họ đó là những thông tin rất mới, hấp dẫn và bổ ích.

Câu chuyện ở Phòng truyền thống hôm đó được Đại tá Tô Quang Hanh trao đổi lại với anh em cán bộ trong Ban Công tác CCB Trung ương Hội; mọi người đều đánh giá đó là một buổi tuyên truyền về lịch sử, truyền thống rất hiệu quả và sẽ có tác dụng lan tỏa. Tuy nhiên, điều mọi người bàn luận sôi nổi và băn khoăn lại chính từ vấn đề mà những sinh viên ngành truyền thông, đang tham gia Dự án “Chuyện thời bình” của Nhà trường còn thiếu hụt. Phải chăng, công tác giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng nói chung và của Hội CCB nói riêng đối với lớp trẻ còn nhiều góc khuất, còn nhiều việc phải làm; đòi hỏi trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, các lực lượng, trong đó có các cấp Hội và cán bộ , hội viên CCB. Dự án “Chuyện thời bình” của Viện Báo chí – Truyền thông, thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhằm ghi chép lại, lan tỏa những câu chuyện đời thường ý nghĩa của các CCB cũng sẽ là một kênh góp phần phủ sáng góc khuất đó; giúp lớp trẻ nhận thức sâu sắc giá trị sự hy sinh, cống hiến của thế hệ đi trước trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các cựu chiến binh trong lao động hòa bình, qua đó, họ sẽ có một tấm gương truyền cảm hứng và niềm tin để phấn đấu vươn lên trở thành những người chủ tương lai của đất nước ./.

Đọc tiếp

Mới nhất

“GÓC KHUẤT” TỪ CÂU CHUYỆN Ở PHÒNG TRUYỀN THỐNG