Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI

 Ba thế hệ mang nỗi đau da cam

NGUYỄN XUÂN DŨNG • 21/10/2026 - 10:59

Trở về từ chiến trường với thương tật 61%, CCB Nguyễn Xuân Tam, tổ dân phố Mão Đoài, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh mang theo những di chứng của chất độc da cam.

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, nỗi đau ấy vẫn tiếp tục đeo bám gia đình ông qua hai thế hệ con, cháu.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Xuân Tam từng chiến đấu tại chiến trường Kon Tum. Trở về, ông mang thương tật 61%, một chân vĩnh viễn để lại nơi chiến trường. Những năm tháng sau đó, sức khỏe ông ngày một suy giảm bởi di chứng phơi nhiễm chất độc da cam.

102026-nghia-tinh-dong-doi-1053
Anh Hới và con gái - thế hệ thứ 2 và thứ 3 nhiễm chất độc hóa học.

Nhưng nỗi đau của người lính năm nào không dừng lại ở chính ông. Người con trai Nguyễn Xuân Hới, sinh năm 1983, bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, không có khả năng tự chăm sóc bản thân, không thể lao động. Mọi sinh hoạt của anh đều phụ thuộc vào cha mẹ cùng khoản trợ cấp ít ỏi.

Thương con, vợ chồng ông Tam từng cố gắng làm đủ nghề để trang trải cuộc sống. Nghèo khó đã đành, điều khiến ông bà canh cánh nhất là khi mình già yếu, rồi sẽ lấy ai chăm sóc Hới? Với mong muốn con có người bầu bạn, nương tựa, ông bà nhờ người mai mối cho Hới lập gia đình.

Nhưng cuộc sống lại đặt thêm một thử thách. Con gái của Hới là cháu Nguyễn Thị Hải, năm nay 14 tuổi, cũng mang những biểu hiện khuyết tật nghiêm trọng mang di chứng chất độc da cam. Cháu hầu như không có khả năng nhận thức, nghi câm, điếc bẩm sinh. Gọi không đáp, hỏi không nói, cháu gần như tách khỏi thế giới xung quanh. Nhiều lần cháu tự ý đi khỏi nhà, gia đình phải đi tìm kiếm khắp nơi. Có những lúc bất đắc dĩ, người thân phải buộc chân cháu vào cột hiên để tránh cháu đi lang thang. Mẹ ruột của Hải rời gia đình từ khi cháu còn nhỏ. Nhìn cảnh ấy, ai cũng xót xa...

Năm 2023, ông Tam qua đời. Người trụ cột không còn, gánh nặng chăm sóc Hới và cháu Hải dồn lên vai bà Nguyễn Thị Lích, nay đã gần 80 tuổi. Tuổi cao, sức yếu, bà vẫn lặng lẽ chăm con, chăm cháu và giữ gìn ngôi nhà, nơi có bàn thờ người chồng đã khuất.

Gia đình bà Nguyễn Thị Lích rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng, để mẹ con, bà cháu có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, vơi bớt phần nào những nhọc nhằn đang phải đối mặt.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bà Nguyễn Thị Lích, tổ dân phố Mão Đoài, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh. Hoặc liên hệ ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Mão Điền, điện thoại: 0975471222.

Đọc tiếp

Mới nhất

 Ba thế hệ mang nỗi đau da cam