CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Giữ trọn lời thề độc lập
Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt toàn thể dân tộc Việt Nam đọc bản Tuyên ngôn Độc lập: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập...”. Lời tuyên ngôn ấy qua 80 năm, vẫn vang vọng trong tâm khảm mỗi người dân, nhất là với những CCB - những người đã dành cả tuổi trẻ để bảo vệ non sông.
Tuyên ngôn bất tử
Bản Tuyên ngôn Độc lập không chỉ khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà còn khẳng định trước thế giới quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.
CCB Trần Đức Bảo (Nam Định) xúc động: “Thế hệ chúng tôi đi qua chiến tranh luôn mang trong tim câu nói của Bác Hồ: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Đó là ngọn đuốc soi đường, là lời thề son sắt mà bất cứ ai khoác áo lính đều khắc ghi”.
Trong khi đó, CCB Lê Thị Hạnh (tỉnh Nghệ An) phát biểu đầy tự hào: “Lời thề độc lập là thiêng liêng. Khi đất nước giành được tự do, nhân dân ta thấu hiểu rằng để giữ trọn nền độc lập ấy, phải sẵn sàng hy sinh. Tôi và đồng đội từng ra trận với niềm tin giản dị: Còn đất nước là còn tất cả”.
“Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” là tinh thần quật cường đã hun đúc nên sức mạnh Việt Nam. Hàng triệu thanh niên thời ấy đã xếp bút nghiên lên đường, coi việc hy sinh vì Tổ quốc là sự tiếp nối lời thề từ Cách mạng Tháng Tám: Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước”- CCB Trần Duy Hoàn (tỉnh Ninh Bình) nhấn mạnh.
Độc lập gắn với trách nhiệm công dân
Độc lập không chỉ là thành quả, mà còn là trách nhiệm gìn giữ, xây dựng. Trong bối cảnh hội nhập, độc lập dân tộc gắn liền với bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, phát triển kinh tế bền vững, giữ vững bản sắc văn hóa.
CCB Trần Văn Bính (TP. Hà Nội) chia sẻ: “Lời thề độc lập hôm nay không còn là cầm súng ngoài chiến trường, mà là trách nhiệm công dân trong xây dựng đất nước, từ việc tuân thủ pháp luật, chống tiêu cực, cho đến chung tay phát triển kinh tế - xã hội”.
“Giữ trọn lời thề độc lập không chỉ là câu chuyện của quá khứ. Hôm nay, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vẫn cần tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, phải biến tinh thần ấy thành hành động cụ thể: Giữ gìn chủ quyền, xây dựng đất nước hùng cường”- CCB Ngô Thị Sâm (TP. Hà Nội) chia sẻ.
CCB - Người giữ lửa truyền thống, niềm tin cho thế hệ mai sau
Hội CCB Việt Nam với hơn 3 triệu hội viên đã và đang là lực lượng nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần phát triển cộng đồng.
Nhiều mô hình “CCB làm kinh tế giỏi”, “Tổ CCB tự quản”, “CCB tham gia giữ gìn an ninh khu phố”... đã trở thành điểm sáng, được nhân rộng trong cả nước. Những việc làm ấy chính là minh chứng sống động cho tinh thần “Giữ trọn Lời thề Độc lập”.
Lời thề Độc lập 2-9 không chỉ thuộc về quá khứ, mà là di sản tinh thần cho thế hệ hôm nay và mai sau. CCB Phạm Văn Lương (tỉnh Đắk Lắk) nhấn mạnh: “Mỗi chúng ta đều phải có trách nhiệm trao lại cho con cháu một đất nước vững mạnh, độc lập, để các em có niềm tự hào và niềm tin tiếp bước”.
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do. Với các CCB - những người đã từng hiến dâng máu xương cho Tổ quốc, giữ trọn lời thề độc lập không chỉ là ký ức, mà là hành động hôm nay: Sống gương mẫu, trách nhiệm, góp sức xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Tuyên ngôn bất tử:
Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập,tự do”.
Ý kiến CCB:
“Lời thề độc lập hôm nay không còn là cầm súng ngoài chiến trường, mà là trách nhiệm công dân trong xây dựng đất nước” - CCB Trần Văn Bính (Hà Nội).
Góc nhìn trẻ:
“Chúng cháu tự hào được sinh ra trong hòa bình, càng biết ơn những thế hệ cha anh giữ gìn độc lập để thế hệ sau tiếp bước” - sinh viên Nguyễn Hồng Minh (Đại học Hòa Bình- Hà Nội)
Đọc tiếp
- Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày ngọn lửa bom napan thiêu cháy chiếc xe trên tuyến đường Trường Sơn, những vết sẹo...
- CCB, thương binh Dương Ngọc Môn, ở khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị từng là lính lái xe Trường Sơn trong...
- Khi còn là chiến sĩ cùng đại đội chúng tôi, anh em thường hay trêu đùa gọi Trần Minh Sung là “Sung con gái”. Bởi anh có...
- Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ông Phạm Ngọc Ưng, tổ dân phố Sơn Lợi, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Mọi thông tin xin...
- Ký ức về trận đánh căn cứ Động Tòa năm 1968 và sự hy sinh của những đồng đội vẫn luôn đau đáu trong tâm trí CCB Lê...
- 16 năm qua, nhiều thế hệ học sinh, sinh viên ở TP.HCM, đều mến phục và gọi trung tá Phan Xuân Thi bằng cái tên gần gũi, nhưng...
Mới nhất
- Dù chịu tác động từ thiên tai, biến động kinh tế và những khó khăn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai...
- Khi bài thơ trên ra đời, nhiều bạn khen bài thơ hay! Tôi xin cảm tạ!
- Hoa Thường là tên thường gọi của CCB Nguyễn Thủ Thường, Giám đốc Công ty TNHH Hoa Thường, có địa chỉ tại tòa nhà 7...
- Xuất phát từ vị trí, vai trò đặc thù của Quân đội, pháp luật Việt Nam từ trước đến nay luôn xác lập một hệ thống...
- Trong không khí cả nước đang đẩy mạnh các hoạt động tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 -...
- Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 vừa phối hợp với Ban Chuyên trách hai tỉnh Kampong Chhnang và Kandal (Campuchia) bàn giao,...
- Từ những thông tin trên, mong đồng đội, CCB, CQN và nhân dân biết phần mộ Liệt sĩ Hà Văn Binh, xin báo cho ông Hà Văn Xuân, khu...
- Các Cựu chiến binh và nhân dân, ai có thông tin về phần mộ của Liệt sĩ Vũ Phú Kim ở đâu, xin báo tin cho tôi là Vũ Phú Tuyến,...
- Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ vẫn còn nằm lại trên khắp các chiến...















