Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Gắn bó với súng đạn mà không “khô khan”

Đỗ Phú Thọ 23/07/2025 - 17:39

Đó là nhận xét của nhiều người về Tạp chí Công nghiệp Quốc phòng và Kinh tế. Tròn nửa thế kỷ qua, từ Tờ tin Kỹ thuật, đến Báo Kỹ thuật Quốc phòng và ngày nay là Tạp chí luôn gắn bó với các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật của Quân đội, vậy mà nhờ sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, cộng tác viên mà ấn phẩm này luôn tươi mới, sánh vai với các cơ quan báo chí hàng đầu của Quân đội.

Đó là nhận xét của nhiều người về Tạp chí Công nghiệp Quốc phòng và Kinh tế. Tròn nửa thế kỷ qua, từ Tờ tin Kỹ thuật, đến Báo Kỹ thuật Quốc phòng và ngày nay là Tạp chí luôn gắn bó với các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật của Quân đội, vậy mà nhờ sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, cộng tác viên mà ấn phẩm này luôn tươi mới, sánh vai với các cơ quan báo chí hàng đầu của Quân đội.

Nửa thế kỷ với 4 loại hình ấn phẩm

Trong hệ thống báo chí Quân đội, Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế (CNQP-KT - thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng), là cơ quan duy nhất có sự hiện hữu của 4 loại hình ấn phẩm qua các thời kỳ (gồm tờ tin, báo, thông tin, tạp chí).

Năm 1975, ngay sau khi miền Nam vừa giải phóng, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, ngành Kỹ thuật Quân đội đã đề nghị Bộ Quốc phòng cho xuất bản tờ tin nội bộ. Ngày 4-8-1975, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ký Quyết định số 42/QĐ cho phép xuất bản Tờ tin Kỹ thuật. Đây cũng chính là dấu mốc đầu tiên, được lấy làm Ngày truyền thống của Tạp chí CNQP-KT. Sau thời gian khẩn trương chuẩn bị, ngày 1-10-1975, Tờ tin Kỹ thuật số 1 đã ra mắt bạn đọc.

Gần 10 năm sau, chấp hành Chỉ thị số 32/CT-TW ngày 10-1-1984 của Ban Bí thư T.Ư Đảng, trên cơ sở Tờ tin Kỹ thuật, Báo Kỹ thuật quốc phòng được Bộ Văn hóa - Thông tin cấp giấy phép xuất bản. Báo phát hành mỗi tháng 2 kỳ, mỗi kỳ 5.000 bản.

can-bo-phong-vien-tap-chi-cnqp-kt-ngoai-cung-ben-phai-va-thu-ba-tu-phai-sang-tac-nghiep-trong-buoi-dai-tuong-vo-nguyen-giap-den-tham-tong-cuc-cnqp-nam-1995
Cán bộ, phóng viên Tạp chí CNQP-KT (ngoài cùng bên phải và thứ ba từ phải sang) tác nghiệp trong buổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm Tổng cục CNQP (năm 1995)

Sau khi Bộ Quốc phòng có quyết định thành lập Tổng cục CNQP và Kinh tế trên cơ sở tổ chức lại Tổng cục Kỹ thuật và Tổng cục Xây dựng kinh tế, đúng dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (tháng 6-1990), tờ Thông tin CNQP-KT (kế thừa Báo Kỹ thuật quốc phòng) số 1 đã ra mắt bạn đọc với 2.000 bản in, bìa in ốp sét, 4 màu. Vào thời điểm ấy, đây là ấn phẩm nội bộ chuyên ngành đầu tiên trong Quân đội in ảnh màu trên trang bìa.

Tháng 11-1992, Tổng cục Chính trị ra quyết định cho phép xuất bản Tạp chí CNQP-KT trên cơ sở “nâng cấp” ấn phẩm Thông tin CNQP-KT. Ngày 9-5-2001, theo đề nghị của Tổng cục Chính trị, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) ban hành Quyết định số 255/GP-BVHTT cấp giấy phép xuất bản cho Tạp chí CNQP-KT.

Đại tá Lê Thiết Hùng - Tổng biên tập Tạp chí CNQP-KT cho biết: Những năm qua, Tạp chí luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát chủ trương, định hướng tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng cục Chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục CNQP và Hội đồng chỉ đạo Tạp chí. Nhờ đó, công tác tuyên truyền trên Tạp chí luôn đúng định hướng, thiết thực, hữu ích, không để xảy ra sai sót thông tin hoặc lộ lọt bí mật quân sự, tạo được ấn tượng tốt đối với bạn đọc.

Tạp chí được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước xếp vào danh mục tạp chí khoa học, được tính điểm công trình của tác giả khi xét chức danh học hàm, học vị cấp nhà nước. Tạp chí cũng được Bộ Văn hóa - Thông tin nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp vào nhóm cơ quan báo chí chuyên ngành T.Ư.

Những kỷ niệm khó quên với “Tạp chí người nhà”

Đầu năm 1994, khi mới “chân ướt, chân ráo” về công tác ở Báo Quân đội nhân dân (QĐND), tôi được giao nhiệm vụ theo dõi hoạt động của ngành CNQP và Quân đội xây dựng kinh tế. Tạp chí CNQP-KT lúc đó như một người thầy, người bạn và còn là “vị cứu tinh” mỗi khi thiếu bài, ảnh. Anh Văn Chung lúc đó làm Tổng biên tập Tạp chí, sau đến lượt anh Thanh Cao, chị Kim Dung. Các anh, chị đó coi tôi như người nhà của Tạp chí và tôi đã học được rất nhiều kiến thức, đồng thời cũng thường xuyên viết bài cho “Tạp chí người nhà” này.

Hồi đó, Trung tướng, PGS. Phan Thu - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Chủ nhiệm Tổng cục CNQP. Trung tướng Phan Thu cũng là đại biểu Quốc hội. Do Tạp chí CNQP-KT không có phóng viên theo dõi kỳ họp nên tôi được “đặc trách” đưa thông tin về hoạt động của thủ trưởng trên Tạp chí. Có khi lại còn được thủ trưởng “trưng dụng” chuẩn bị dự thảo bài phát biểu tại Quốc hội nên thỉnh thoảng lại được nhận quà tặng của thủ trưởng.

Cũng do là người nhà của Tạp chí CNQP-KT và thường xuyên đọc Tạp chí nên tôi phát hiện được “tiềm năng” của cây bút Lê Thiết Hùng (nay là Tổng biên tập Tạp chí CNQP-KT), thuyết phục Hùng “đầu quân” cho Báo QĐND. Việc “đi xin” này vô cùng khó khăn bởi Tổng cục CNQP kiên quyết giữ. Cuối cùng nhờ các “mối quan hệ”, trong đó có cả sự tác động của Thủ trưởng Phan Thu, tôi mới “kéo” được Lê Thiết Hùng về “ngôi nhà Phòng biên tập Kinh tế - xã hội - nội chính” của Báo QĐND. Tôi và Hùng có nhiều “duyên nợ” với nhau. Khi tôi là Phó phòng thì Hùng là phóng viên. Ngày tôi nhận quyết định làm Trưởng phòng thì cũng là ngày Hùng nhận quyết định Phó phòng. Khi tôi nhận quyết định Phó tổng biên tập thì Hùng nhận quyết định quyền Trưởng phòng. Tôi và Hùng lại có ngày tháng vào Đảng trùng nhau, sinh nhật của Hùng lại đúng vào sinh nhật của con trai tôi.

Cách đây gần 5 năm, vào tháng 10-2020, tôi gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Đồng chí nói vui:

- Phú Thọ đi đâu mà dạo này thấy ít bài đăng báo.

Tôi báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư do vừa đảm nhiệm một công việc rất bận rộn là làm Trưởng ban giám khảo cuộc thi viết về ngành CNQP. Tiện trong chiếc cặp mang theo có cuốn Tạp chí CNQP-KT có các bài tổng kết cuộc thi, tôi tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng một cuốn.

Cứ nghĩ đồng chí Tổng Bí thư công việc nhiều, không có thời gian đọc, không ngờ mấy hôm sau gặp lại, được đồng chí khen:

- Cảm ơn Phú Thọ hôm trước đã tặng tôi cuốn Tạp chí. Trong đó có nhiều bài cảm động về ngành CNQP thầm lặng, đặc biệt là bài của tác giả viết về người cha của mình là Giám đốc Nhà máy Z121. Tạp chí trình bày đẹp, bài viết khá hay lại in trên giấy tốt nữa.

Nay tròn 1 năm đồng chí Nguyễn Phú Trọng đi xa, Tạp chí CNQP-KT kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống, nhắc lại những kỷ niệm này, tôi muốn gửi gắm đến các những người đang và sẽ nối tiếp trách nhiệm đầy vinh quang nhưng cũng rất gian khổ ở Tạp chí này rằng quá khứ là điểm tựa cho hiện tại và tương lai.

Sự cạnh tranh khốc liệt với mạng xã hội và các loại hình truyền thông mới đòi hỏi các cơ quan báo chí truyền thống phải đổi mới, thích nghi, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức ấn phẩm. Tôi tin rằng, với điểm tựa của truyền thống hào hùng, Tạp chí CNQP-KT sẽ vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển rực rỡ của ngành CNQP và đất nước.

Đọc tiếp

Mới nhất

Gắn bó với súng đạn mà không “khô khan”