2/9

Cựu chiến binh Thủ Đô: Hăng say luyện tập cho ngày hội lớn

Vũ Minh 30/08/2025 - 15:49

180 CCB tiêu biểu Thủ đô, những người từng đi qua khói lửa chiến tranh, nay lại sánh vai bên nhau, miệt mài tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

toan-doi-hang-say-luyen-tap-tai-cung-the-thao-quan-ngua
Toàn đội hăng say luyện tập tại Cung Thể thao Quần Ngựa

Một buổi sáng Tháng Tám, những vệt nắng vàng sau cơn mưa đêm trải dài trên thảm cỏ xanh mướt quanh Cung Thể thao Quần Ngựa (TP. Hà Nội). Trên sân tập, hàng trăm bước chân đều tăm tắp vang lên, hòa thành nhịp trống trận hùng tráng. Đó là bước chân của 180 CCB tiêu biểu Thủ đô, những người từng đi qua khói lửa chiến tranh, nay lại sánh vai bên nhau, miệt mài tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Hình ảnh những mái đầu điểm bạc, những gương mặt đã hằn vết thời gian, nhưng đôi mắt vẫn rực sáng niềm tự hào dân tộc, khiến người chứng kiến không khỏi xúc động. Họ như trở về thời tuổi trẻ, khi cùng đồng đội bước ra trận với niềm tin “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Trong đội hình ấy có CCB Đặng Ngọc Lợi (phường Ba Đình), gạt mồ hôi lăn dài trên gò má, ông chia sẻ: “Chúng tôi là những CCB, nhiều người tuổi cao, sức khỏe hạn chế, nhưng khi được chọn, ai nấy đều xem đây là mệnh lệnh trái tim là niềm vinh dự đặc biệt, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Chúng tôi động viên nhau giữ vững tinh thần quyết chiến quyết thắng, tập trung toàn tâm toàn ý, vượt qua khó khăn, luyện tập đến cùng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, quyết không phụ niềm tin của tổ chức và sự mong đợi của đồng bào cả nước”.

Bên cạnh ông, CCB Nguyễn Chí Hùng (phường Ngọc Hà) khẳng định: “Chúng tôi mang trong mình bản chất Bộ đội Cụ Hồ. Nắng nóng hay mưa rào cũng không thể làm chùn bước. Toàn đội đoàn kết, hỗ trợ nhau từng động tác, tranh thủ từng giờ tập luyện để đạt kết quả cao nhất”.

Quan sát buổi tập, tôi thấy sự nghiêm túc, khẩn trương trong từng động tác. Hàng trăm cánh tay giơ lên đều đặn, hàng trăm bước chân dứt khoát, thẳng hàng, đều tăm tắp. Cả đội hình như một khối thép, bước đi với niềm kiêu hãnh được đại diện cho hơn 28 vạn hội viên CCB Thủ đô và hàng triệu hội viên cả nước.

Theo Thiếu tướng Bùi Duy Hùng - Phó chủ tịch Hội CCB TP. Hà Nội, đội hình diễu binh của khối CCB gồm 160 hội viên chính thức, 20 dự bị, cùng 10 đồng chí hộ tống cờ trượng và đội ngũ phục vụ. Các thành viên được tuyển chọn kỹ lưỡng từ 3 phường: Ngọc Hà, Ba Đình và Giảng Võ, dựa trên tiêu chí: Chiều cao từ 1m65 trở lên, sức khỏe tốt, tinh thần trách nhiệm cao, ưu tiên những người từng tham gia các sự kiện lớn. “Đây là dịp để CCB Thủ đô thay mặt cho hội viên cả nước thể hiện truyền thống trung kiên, gương mẫu, góp phần làm nên thành công chung của Lễ kỷ niệm trọng đại” - Thiếu tướng Bùi Duy Hùng nhấn mạnh.

Trong những ngày nắng oi, hay lúc mưa bất chợt, lãnh đạo Hội CCB thành phố cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên có mặt động viên, thăm hỏi. Những phần quà, lời dặn dò kịp thời đã trở thành nguồn cổ vũ tinh thần to lớn. Thay mặt Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trong buổi đến thăm, động viên các CCB đang khẩn trương luyện tập đã ân cần thăm hỏi, động viên, tiếp thêm sức mạnh của CCB cả nước cho toàn đội. Thượng tướng xúc động nói: “Hoạt động này không chỉ chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 mà còn là dịp ôn lại truyền thống hào hùng, khơi dậy khí thế mới của CCB cả nước. Khối CCB Hà Nội không chỉ đại diện cho hội viên Thủ đô mà còn thay mặt cho hơn 3 triệu hội viên CCB cả nước. Tôi tin tưởng các đồng chí sẽ duy trì kỷ luật, sức khỏe, tinh thần cao, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế”.

Sau buổi tập, CCB Nguyễn Văn Lâm - Chủ tịch Hội CCB phường Ngọc Hà vẫn rắn rỏi khẳng định: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, qua đó tỏa sáng hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”. Nhìn cách ông cùng đồng đội chân bước dứt khoát, đánh tay mạnh mẽ, lá cờ đỏ thắm trên tay di chuyển theo từng điệu nhịp... dễ thấy trong tim họ vẫn tràn đầy khát vọng cống hiến. Tất cả đã làm nên bức tranh sống động, hào hùng.

Trên Quảng trường Ba Đình, trong đội hình diễu binh trang nghiêm, những bước chân của CCB Thủ đô sẽ vang vọng như tiếng trống ngàn xưa, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Đằng sau những buổi tập gian khổ, mồ hôi rơi ướt áo, là niềm tự hào được góp phần viết tiếp khúc tráng ca của mùa thu lịch sử. Với họ, đó là lời hứa với đồng đội đã ngã xuống, là trách nhiệm với thế hệ hôm nay và mai sau. Họ, những người lính năm xưa lại một lần nữa cùng nhau tiến bước, không phải trong khói lửa chiến tranh mà trong ngày hội non sông, để khẳng định: CCB mãi là điểm tựa tinh thần vững chắc, là hiện thân của truyền thống anh hùng bất khuất, trung kiên, gương mẫu.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cựu chiến binh Thủ Đô: Hăng say luyện tập cho ngày hội lớn