CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG TÂY HỒ (HÀ NỘI): ẤM ÁP TÌNH THÂN TRÊN DẶM DÀI ĐẤT NƯỚC
Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Tây Hồ vừa tổ chức hành trình "về nguồn" đầy ý nghĩa tại miền Tây Nam Bộ. Chuyến đi không chỉ là hoạt động tham quan mà còn là dịp để 64 Chi hội thắt chặt tình đồng chí, bồi đắp bản lĩnh chính trị sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Kỷ cương "như bộ đội", ấm áp như gia đình lớn
Bối cảnh của chuyến đi lần này thật đặc biệt. Ngay sau khi cả 64 Chi hội CCB phường Tây Hồ đồng loạt "xuất quân", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại 9 Tổ bầu cử với 22 điểm bỏ phiếu .
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Hoàng Diệu – Chủ tịch Hội và đồng chí Nguyễn Ngọc Đức – Phó Chủ tịch Hội, đoàn 44 thành viên gồm hội viên và thân nhân đã thực hiện hành trình xuyên suốt với tinh thần kỷ cương: đúng giờ, đúng kế hoạch. Nhưng đằng sau sự chuẩn xác ấy là "mệnh lệnh của trái tim". Sự chăm lo chu đáo đến từng bữa ăn, giấc ngủ của lãnh đạo Hội đã biến 44 con người thành một gia đình lớn, nơi tiếng cười và sự sẻ chia luôn hiện hữu trên mỗi km đường.
Bản lĩnh và sự quyết đoán của người cầm lái
Sự nhịp nhàng trong phối hợp giúp đoàn luôn đến các "địa chỉ đỏ" đúng dự kiến. Bản lĩnh của người chỉ huy còn thể hiện qua sự linh hoạt và dân chủ. Điển hình như tại Hà Tiên, trước nhu cầu phát sinh muốn tắm biển của hội viên, một cuộc hội ý chớp nhoáng và biểu quyết tại chỗ đã diễn ra. Với phương châm "đánh nhanh thắng nhanh", đoàn thống nhất tắm biển đúng 60 phút. Người không tắm nhận việc trông đồ; hội viên năng động đứng ra tài trợ vé. Đúng một giờ sau, quân số đầy đủ, xe tiếp tục lăn bánh trong sự sảng khoái của cả đoàn.
Đêm trên bến Ninh Kiều cũng để lại dấu ấn tương tự. Dù quỹ thời gian eo hẹp để chuẩn bị cho kế hoạch 5 giờ sáng hôm sau, nhưng trước mong muốn của anh em, đồng chí Trưởng đoàn đã liên hệ nhanh thuê tàu riêng. "Người thuyền trưởng" Nguyễn Hoàng Diệu trực tiếp ngồi mũi tàu chụp ảnh kỷ niệm, đảm bảo an toàn cho từng thành viên. Kết quả là một chuyến du ngoạn sông nước rực rỡ và những khung hình sắc nét, thắt chặt thêm tình đồng đội.
"Lớp học" trên những dặm đường dài
Không để thời gian trôi qua lãng phí, lãnh đạo Hội đã biến những chặng đường dài thành diễn đàn nghiệp vụ sinh động. Ngay trên xe, đồng chí Diệu đã trực tiếp phổ biến, hướng dẫn các nội dung công tác mới, giải đáp thắc mắc thiết thực cho hội viên.
Đặc biệt, các cuộc tọa đàm về kinh nghiệm hoạt động Chi hội do đồng chí Đức gợi ý đã thu hút sự tham gia sôi nổi. Các đồng chí Lâm, Hạnh, Kiên đã chia sẻ nhiều "bí quyết" quý báu về gây quỹ Chi hội, cách phối hợp công tác với tổ dân phố và phát triển hội viên mới. Đây là những bài học thực tiễn bổ ích cho các Chi hội trưởng mới học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.
Hành trình chạm vào hồn thiêng sông núi
Đoàn đã đi qua những địa danh đẹp và giàu tính giáo dục truyền thống:
● Đất Sen hồng: Thành kính dâng hương trước mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và thăm Nhà lưu niệm.
● Trang sử hào hùng: Lặng mình tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Nhà mồ Ba Chúc để trân trọng hơn giá trị của hòa bình.
● Chinh phục cột mốc: Từ Hà Tiên đến mũi Cà Mau – điểm cuối Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển và Tọa độ 0001 GPS quốc gia.
Tại Đất Mũi, đêm giao lưu văn nghệ đã bùng nổ với các tiết mục: Đơn ca “Chúng con canh giấc ngủ của Người” (đồng chí Diệu); Song ca “Tình ca Tây Bắc” (đồng chí Đỗ Hạnh - Hồng Oanh); hát múa Lăm-Vông (nhóm đồng chí Loan) và Quan họ cổ (đồng chí Thạch). Tiếng hát vang lên giữa đất trời phương Nam đã tạo nên dấu ấn khó phai với mọi thành viên và ấn tượng tốt đẹp với người dân địa phương.
Dư âm và nguồn năng lượng mới
Chuyến đi khép lại nhưng mở ra những giá trị mới. Nhiều đồng chí đã đúc rút tư liệu thực tế để tham gia cuộc thi chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Trở về vào ngày 29/3, tinh thần hứng khởi đã lan tỏa khắp 64 Chi hội. Báo cáo nộp đúng hạn, kế hoạch tháng Tư được triển khai với khí thế mới.
Với Hội CCB phường Tây Hồ, mỗi hành trình là một lần nạp năng lượng, để bản lĩnh thêm vững vàng và tình đoàn kết thêm bền chặt giữa đời thường.
Đọc tiếp
- Ngày 4-4-2026, Hội nghị Tổng kết Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2025 được...
- Ngày 3-4-2026, tại Hà Nội, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã tiếp Đoàn Tổ chức CCB Mỹ tham...
- Bức xúc của người dân sau vụ án hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi được phát hiện trong kho của...
- Từ thao trường huấn luyện, lòng biển sâu, phòng thí nghiệm đến những “trận địa không tiếng súng”, các Gương...
- Về Vĩnh Thịnh những ngày này, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi diệu kỳ của một vùng quê giàu truyền...
Mới nhất
- Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng, việc phát huy vai trò của người cao tuổi và phát triển “kinh tế bạc”...
- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá...
- Thông tư số 30/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán...
- Trong dòng chảy quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, cuộc Hội đàm và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn...
- Dù đã “gác kiếm” từ lâu, trở về với đời thường bình dị, nhưng có những ký ức với Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân...
- Phát huy truyền thống người lính Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân (DNDN) CCB tỉnh Bắc Ninh không...
- “Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng”- chủ trương đúng, hành động hiệu qủa Đất nước bước vào kỷ nguyên...
- Những ngày qua, dư luận cả nước không khỏi bàng hoàng trước thông tin Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát được xác...
- Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho các Đội K70 (Cục Chính trị Quân khu 7), K71 và K73...
- Cỡ chữ Mặc định











