Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Lương y Tâm Nguyễn tận tâm cứu sống nhiều người bệnh hiểm nghèo

KIM QUỐC HOA 24/08/2026 - 06:17

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Đông y Việt Nam (22.8.1946 - 22.8.2026), Báo CCB Việt Nam trân trọng giới thiệu một trong những thầy thuốc Y học cổ truyền đã học tập và thực hành theo Bác Hồ kính yêu, hết lòng vì người bệnh, dày công và tận tuỵ áp dụng y học cổ truyền. Đó là lương y Nguyễn Thị Tâm (Tâm Nguyễn) dùng dược liệu trong nước cứu chữa hàng nghìn người mắc bệnh hiểm nghèo, trong đó có bệnh nhân ung thư.

bai-thai-hoc-tap-va-thuc-hanh-theo-bac-0613

Bác Tô Thế (bên phải) và Lương y Tâm Nguyễn tại một sự kiện truyền thông.

Khởi đầu từ trải nghiệm bản thân

Lương y Nguyễn Thị Tâm (Tâm Nguyễn), sinh năm 1968, ở xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, hiện sinh sống, lập nghiệp ở phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Cha bà là nhà giáo dạy toán trong thời kì Pháp thuộc, góp phần đào tạo nhiều thế hệ học sinh yêu nước, tham gia cách mạng. Ông nội là cụ Nguyễn Quỹ (tức cụ Chánh Thức), một thầy thuốc giàu lòng thương người, độ lượng. Cụ hảo tâm chữa bệnh cho người nghèo bằng tâm phúc. Cụ để một di sản rất quý là những bài thuốc gia truyền độc đáo có khả năng chữa bệnh hiểm nghèo bằng cây thuốc trong tự nhiên.

Hồi còn trẻ, Tâm Nguyễn học ngành kế toán, là cử nhân quản trị kinh doanh. Đang làm việc cho một đơn vị thì phát hiện bị ung thư. Suốt 4 năm (1988 – 1991) đau đớn do di căn trong cơ thể tưởng chừng không sống được. Bà bỗng nhớ ra cha mẹ cất giấu gói tài liệu của ông nội, liền mở ra xem thì là những bài thuốc hướng dẫn cách chữa bệnh u bướu. Tâm Nguyễn đi mua các vị theo chỉ dẫn về tự sắc uống. Không ngờ thấy đỡ đau dần. Sức khoẻ phục hồi nhanh. Tâm Nguyễn nhận ra bài thuốc ông nội để lại có khả năng chữa bệnh hiểm nghèo. Từ đó, bà lặng lẽ giúp cho những người bệnh nguy kịch, thường là bệnh viện trả về. Thời gian đầu, nhiều người không tin nên việc vận động họ dùng thuốc đông y vô cùng chật vật, khó khăn, có người còn lăng mạ, xua đuổi bà...

Hơn 30 năm kế thừa bài thuốc của ông nội

“Hữu xạ tự nhiên hương” rồi “tiếng lành đồn xa”, Tâm Nguyễn trở thành “bà lang” tâm đức, có người thốt lên: “Tôi đúng là chết đuối vớ được cọc...”. Nhiều người được cứu sống đã gọi bà là mẹ, là má, là u), thậm chí một số người bệnh lớn tuổi hơn Tâm Nguyễn.

Theo nhu cầu chữa bệnh, lương y Tâm Nguyễn xin cấp phép thành lập “Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Tâm Nguyễn” ở phường Phước Long (cũ), nay là phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Uy tín thuốc “Ông Nội” ngày càng ảnh hưởng trong nước, lan tỏa ra nước ngoài.

bai-trang-hoc-tap-1568-0615
Lương y Nguyễn Thị Tâm (Tâm Nguyễn).

Cách “khám bệnh” của Tâm Nguyễn rất khác mọi lương y là người bệnh không cần gặp trực tiếp. Bà làm theo di nguyện của ông nội (tìm cách để chi phí ít nhất có thể, mà hiệu quả tốt nhất), chỉ cần chụp các giấy tờ chẩn đoán, kết quả xét nghiệm, kể cả giấy ra viện, quay video về người bệnh rổi gửi bằng zalo, facebook,... Lương y Tâm Nguyễn xem kĩ, cân nhắc kê đơn, chọn dược liệu, nấu thuốc đóng chai, gửi cho người bệnh theo địa chỉ. Với cách làm khác biệt đó, bà điều trị cho rất nhiều người bị bệnh hiểm nghèo. Trong mấy năm dịch Covid-19, lương y Tâm Nguyễn cung cấp thuốc nước cho nhiều địa phương. Riêng Câu lạc bộ Thiện Nguyện Tâm Đức ở Tam Điêp, tỉnh Ninh Bình bà cấp thuốc nước miễn phí cho hơn 2.000 người bị F0 khỏi nhanh, 32 địa điểm khác trên toàn quốc cũng được bà gửi thuốc chống Covid-19 như thế.

Lương y Tâm Nguyễn can đảm nhận điều trị những người bệnh “không còn hy vọng” là lúc “lưỡi hái tử thần” rình rập, đe doạ. Điển hình là bác Tô Thế, 91 tuổi, quê Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Bệnh viện xác định bác bị ung thư trực tràng di căn gan. Trải qua 4 bệnh viện điều trị, cắt mổ, hóa trị nhưng bệnh ngày càng nặng, tinh thần suy sụp, sức khoẻ rất yếu, nói hụt hơi, mạch máu 2 tay cứng như sợi dây thừng. 2 bàn tay bầm tím do máu không lưu thông. Năm 2023, bác được giới thiệu lương y Tâm Nguyễn. Bác uống thuốc “Ông Nội” một thời gian bệnh giảm dần, sức khoẻ tăng lên, ăn ngủ tốt, tăng 6 kg. Đi 2 bệnh viện khám lại, kết quả cơ thể hết tế bào ung thư.

Một số trẻ em bị ung thư máu đã được lương y Tâm Nguyễn chữa trị thành công như cháu Lò Mai Anh (Thanh Hoá), 19 tháng tuổi bị ung thư máu, nhiều ngày hôn mê sâu. Bệnh viện cho về ngày 13-6-2020 cơ thể chỉ còn 6kg, da bọc xương. Cháu được uống thuốc “Ông Nội” của bà Tâm Nguyễn, vượt qua bạo bệnh, nay 8 tuổi, đi học giỏi nhất lớp. Cháu Cát Tường (Bắc Ninh) bị u nguyên bào ở não, yếu ớt, quặt quẹo. Chữa nhiều, cháu không khỏi. Gia đình không hy vọng cháu sống. Được lương y Tâm Nguyễn kiên trì cho dùng thuốc đông y, cháu nâng thể lực nhanh, nay khoẻ mạnh. Cháu An Nhiên (Đồng Nai), sinh năm 2022 bị bệnh bại não, úng thuỷ bẩm sinh, đầu to như sọ dừa, toàn thân mềm nhũn như không có xương, chân bị co rút, mắt không nhìn được, ăn vào nôn ra. 2-3 tháng mới đi ngoài một lần. Lương y Tâm Nguyễn cho dùng thuốc “Ông Nội”. Sau một thời gian kết quả não bộ phục hồi, xương toàn thân cứng lên, chân không bị co rút. Nước dịch trong não đào thải ra. Sức khoẻ cháu tốt dần, nhận thức và vận động tốt.

Có loại bệnh hiếm chưa có thuốc đặc trị, khó cứu như bệnh “đại thực bào”; với đặc trưng rối loạn chức năng miễn dịch. Thông thường mắc bệnh này khó sống, nhưng lương y Tâm Nguyễn chữa khỏi cho bệnh nhân Cao Thị Huệ, sinh năm 1979 ở Hoàng Mai, Hà Nội. Chị còn bị thêm bệnh K tuyến giáp thể nhũ. Tế bào K trú ngụ trong tuỷ xương, tiêu huỷ hồng cầu, bạch cầu, thiếu máu trầm trọng. Nhờ uống thuốc “Ông Nội”, sau hơn 3 tháng, sức khoẻ chị hồi phục nhanh. Đi tái khám bệnh viện ung bướu Hà Nội cho kết quả không còn tế bào K, đẩy lùi bệnh “đại thực bào”. 

Bệnh nhân Vũ Thị Thu Hằng, sinh năm 2000 ở Nha Trang, Khánh Hoà. Năm 2012 chị bị ung thư buồng trứng đi điều trị nhiều đợt ở bệnh viện, đến 2014 thì bụng chướng, nằm ở nhà sống thoi thóp. Gia đình đã họp bàn lo hậu sự. Sau nhiều ngày sống phập phồng nguy kịch, được uống thuốc của lương y Tâm Nguyễn, thế rồi Thu Hằng khoẻ dần, thể lực tốt lên. 

Có thể nêu rất nhiều người bệnh hiểm nghèo như thế nữa đã được lương y Tâm Nguyễn cứu chữa thành công.

Lan toả ra thế giới

Với kết quả chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, lương y Tâm Nguyễn được mời tham dự hai hội nghị Quốc tế về “Chữa bệnh bằng Y học tự nhiên” (dùng dược liệu từ thiên nhiên để chữa bệnh). Đó là tháng 7-2023, bà tham dự tại Pa-ri (Pháp) và tháng 7-2024 dự hội nghị quốc tế ở Barcelona (Tây Ban Nha). Tại các hội nghị này, lương y Tâm Nguyễn đều công bố báo cáo bằng hình ảnh trước và sau khi uống thuốc bằng dược liệu trong nước, chữa thành công một số bệnh hiểm nghèo. Đồng thời, qua tiếp xúc với đồng nghiệp nước ngoài đã lan toả ảnh hưởng, khiến nhiều nhà khoa học thế giới ngưỡng mộ. Một số đồng nghiệp muốn giới thiệu bệnh nhân cho lương y Tâm Nguyễn. Muốn sang Việt Nam để học hỏi cách chữa bệnh ung thư bằng Đông y.

Vì thế, trong 3 năm qua, bà nhận chữa bệnh qua trực tuyến cho một số người bệnh ung thư và bệnh khó chữa là người nước ngoài. Trong đó, Hoa Kỳ 7 người, Tây Ban Nha 2 người, Nhật Bản 2 người, Australia 1 người , Canada 3 người, Anh 2 người, Đài Loan 1 người, Đức 1 người...

Điển hình kết quả chữa cho người nước ngoài là bệnh nhân Kevin Nguyễn, sinh năm 1962 ở bang California (Hoa Kỳ). Năm 1997 phát hiện ông bị ung thư màng não, phải phẫu thuật. Mổ xong di căn sang cột sống, lại mổ. Sau đó, di căn sang phổi. Điều trị dài ngày, bệnh viện trả về. Ông đi tìm nhiều phương pháp khác ở Hoa Kỳ và nước ngoài, song bệnh không thuyên giảm, còn tiếp tục di căn làm hoại tử da thịt, u hạch chiếm hết thận trái, hoại tử xương, rồi bị 21 cái hạch bạch huyết, di căn tiền liệt tuyến và bàng quang, lan rộng ra nhiều nơi trong cơ thể. Vùng bụng nhiều khối u. Ông đau đớn, mất ngủ triền miên, dùng morphin giảm đau và thuốc ngủ cũng không có tác dụng. 

Ngày 19-5-2024, ông Kevin liên lạc được với Tâm Nguyễn. Được bà làm thuốc gửi sang Hoa Kỳ. Chỉ sau 1 tháng cơ thể chuyển biến khác thường, biết đói, buồn ngủ. Hàng ngày cơ thể đào thải ra nhiều độc tố, nhẹ nhõm dần, sức khoẻ hồi phục nhanh. Từ chỗ chỉ nằm, nay ông đã đi làm việc bình thường. 

 Lương y Tâm Nguyễn tận tâm chữa bệnh cứu người, coi đó là lương tâm, là trách nhiệm và là niềm vui, hạnh phúc lớn nhất của đời mình. Rất nhiều người bệnh ốm yếu, kiệt sức, kiệt quệ kinh tế được bà phát tâm cấp thuốc miễn phí.  

Lương y Tâm Nguyễn xây dựng “tổ ấm” gia đình tập trung vào việc thực hiện di nguyện của ông nội. Con trai, con dâu của bà cũng là lương y, tận tình hỗ trợ mẹ, quản lý xưởng chế biến, nấu dược liệu. Con gái út đang học năm thứ 6 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam ở Hà Nội. Bà vui khi khoe là đã dạy các con biết cứu được người bị ung thư giai đoạn muộn. Các con sẽ kế nghiệp mẹ để chữa bệnh cứu người...

Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ với Lương y Tâm Nguyễn qua các số điện thoại: 0815 987 115 * 0818 404 940 *  0328 906 579 -  Facebook Tâm Nguyễn.

Đọc tiếp

Mới nhất

Lương y Tâm Nguyễn tận tâm cứu sống nhiều người bệnh hiểm nghèo