CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Chăm lo người có công từ trách nhiệm đến nghĩa tình ở xã Kiều Phú
Chăm lo người có công không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là sự tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Với nhiều hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, xã Kiều Phú (Hà Nội) đã và đang cụ thể hóa tinh thần tri ân thành những hành động cụ thể, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách.
Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, Kiều Phú hôm nay vẫn lưu giữ những dấu ấn không thể phai mờ của một thời khói lửa. Toàn xã có 825 liệt sĩ, 95 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 187 thương binh, 141 bệnh binh, 268 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cùng hàng nghìn cá nhân được trao tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến. Đó không chỉ là những con số thống kê, mà còn là biểu tượng của sự hy sinh, lòng quả cảm và tinh thần yêu nước của bao thế hệ cha anh. Chính vì vậy, chăm lo người có công luôn được Đảng bộ, chính quyền địa phương xác định là trách nhiệm chính trị và cũng là mệnh lệnh từ trái tim.
Những năm qua, các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn luôn được Đảng ủy, UBND, UB MTTQ Việt Nam xã thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định. Mỗi năm, địa phương thực hiện chi trả trên 34 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và gần 15 tỷ đồng từ ngân sách thành phố để bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng chính sách. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cùng các nguồn lực xã hội hóa đã huy động được 485 triệu đồng; giải quyết 93 hồ sơ người có công; đồng thời tổ chức khám sức khỏe, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa khác. Những kết quả ấy cho thấy sự tận tâm của chính quyền địa phương trong việc gìn giữ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", để lòng biết ơn được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực.
Tinh thần ấy tiếp tục được lan tỏa tại Hội nghị trao sổ tiết kiệm và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ do UBND xã Kiều Phú phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức vào sáng 21/7.
Tại chương trình, Ban Quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" xã đã trao 6 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng mỗi sổ và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho 6 hộ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 50 triệu đồng. Cùng với đó, hàng nghìn suất quà của Chủ tịch nước và thành phố cũng được chuyển tới các gia đình chính sách trên địa bàn.
Giá trị vật chất của mỗi phần quà tuy có giới hạn, nhưng quan trọng hơn cả là sự quan tâm, sẻ chia và trân trọng đối với những người đã cống hiến cho đất nước. Với nhiều gia đình, đó không chỉ là nguồn hỗ trợ giúp cải thiện cuộc sống, mà còn là sự động viên tinh thần quý giá.
Ông Từ Văn Thiện, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở thôn Liệp Mai, xúc động chia sẻ rằng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã tiếp thêm động lực để gia đình ông vững tin vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Những lời tâm sự mộc mạc ấy đã nói thay tình cảm của nhiều người có công khi cảm nhận được sự tri ân chân thành từ cộng đồng.
Tại hội nghị, đồng chí Phùng Huy Diễn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiều Phú khẳng định: "Công tác 'Đền ơn đáp nghĩa' là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thời gian tới, Kiều Phú sẽ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, chăm lo toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần để người có công có cuộc sống ngày càng ổn định, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân."
Không chỉ dừng lại ở những chương trình tập trung, sự tri ân tại Kiều Phú còn hiện diện trong từng chuyến thăm hỏi, từng cuộc gặp gỡ thân tình của cán bộ địa phương với các gia đình chính sách.
Sáng 20/7, Đoàn công tác do đồng chí Phạm Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên nhiều gia đình người có công tiêu biểu như bà Nguyễn Thị Thái (vợ liệt sĩ, thôn Ngọc Than), ông Đỗ Lai Để (bệnh binh, thôn Ngọc Than) và ông Nguyễn Khắc Kiên (thương binh, thôn Phú Mỹ). Những lời hỏi thăm chân tình, những cái bắt tay ấm áp và sự lắng nghe chân thành đã góp phần vun đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền địa phương.
Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động tri ân năm nay, hình ảnh các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tiếp tục đồng hành, chăm lo cho đồng đội đã để lại nhiều xúc động. Nhắc lại những năm tháng "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", ông Đỗ Mạnh Liên, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong xã Kiều Phú, cho rằng ký ức chiến tranh sẽ mãi là động lực để thế hệ hôm nay gìn giữ hòa bình và bồi đắp truyền thống yêu nước.
Nhân dịp này, Hội Cựu Thanh niên xung phong xã đã trao 12 suất quà tới thân nhân các liệt sĩ thanh niên xung phong từ nguồn hỗ trợ của Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội và Quỹ của Hội. Mỗi phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình đồng đội sâu nặng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.
Những hoạt động tri ân tại Kiều Phú cho thấy công tác chăm lo người có công không chỉ được triển khai vào các dịp lễ, kỷ niệm mà đã trở thành việc làm thường xuyên, bền bỉ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Khi mỗi mái nhà được sửa sang, mỗi cuốn sổ tiết kiệm được trao tận tay, mỗi lời thăm hỏi được gửi gắm bằng sự chân thành, thì đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành những hành động cụ thể, thấm đượm nghĩa tình. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh và giàu nghĩa tình.
Đọc tiếp
- Ngày 21/9, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề “Tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại...
- Ba tuần. Đó là khoảng cách giữa thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba...
- Trong lịch sử nhân loại, mọi “cải tổ” hay “cải cách” của các giai cấp thống trị bóc lột, rốt cuộc đều không...
- Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt lịch sử quan trọng trong quá trình tinh, gọn, mạnh của Quân khu 1 khi Cục Hậu cần và Cục Kỹ...
- Sáng 21-9, Bộ Công an công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ...
Mới nhất
- Đại diện Bộ Công an từng thẳng thắn nhìn nhận tình trạng lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI), deepfake để giả mạo hình...
- Tối 20-9, Quảng trường Nguyễn Tất Thành rực sáng trong đêm khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 với chủ đề “Lung linh...
- Ngày 21/9, tại tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Bộ Khoa học & Công nghệ và Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ...
- Đồng chí Vương Quốc Tuấn - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ...
- Tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã...
- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 278/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng...
- Từ những hiện vật từng gắn với các trận đánh, những chuyến vận chuyển vũ khí giữa lòng đô thị đến những căn...
- Có những hàng cây đã đứng đó trước khi nhiều thế hệ người Hà Nội được sinh ra. Dưới những vòm lá ấy là dấu tích...
- Đưa Nghị quyết vào cuộc sống là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Trong đó,...
- Cỡ chữ Mặc định














