Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312): Điểm tựa của nhân dân trong bão lũ

Đoàn Minh Hoàng • 11/10/2026 - 13:59

Những ngày vừa qua, nước sông Cầu và sông Cà Lồ dâng cao, nhấn chìm nhà cửa, ruộng đồng tại các xã Trung Giã, Đa Phúc (TP. Hà Nội), đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của Nhân dân. Trực chiến tại các điểm xung yếu, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 12) đã không quản ngại gian khổ, dầm mình trong lũ giúp dân di dời, gia cố đê điều và vận chuyển nhu yếu phẩm. Hành động kịp thời ấy tiếp tục làm tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, khắc họa sâu sắc tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Quân và Dân.

Chủ động ứng phó, kiên cường giữ đê bảo vệ Nhân dân

Trước nguy cơ sự cố đê điều và nước sông dâng cao do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão, Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 12) đã khẩn trương huy động khoảng 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp tại hai xã Trung Giã và Đa Phúc (TP.Hà Nội). Đơn vị đã di dời an toàn gần 300 hộ dân cùng nhiều tài sản giá trị khỏi khu vực ngập sâu; gia cố khoảng 10km đê xung yếu bằng hàng vạn bao cát; giúp dân thu hoạch cấp tập 2ha lúa và hoa màu trước khi bị ngập úng.

anh-4-1351

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 hỗ trợ Nhân dân xã Trung Giã đắp đê ngăn lũ trong bão lũ.

Trong công tác phòng, chống thiên tai, thời gian được tính bằng phút, bằng giây. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị về con người, phương tiện, phương án cơ động và nắm chắc địa bàn, Trung đoàn đã chủ động phân công các tổ công tác rà soát khu vực nguy hiểm, xác định đối tượng cần ưu tiên để hỗ trợ hiệu quả, quyết tâm chạy đua với thời gian để bảo vệ an toàn cho Nhân dân.

anh-2-1351

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 phối hợp với lực lượng cứu hộ vận chuyển lương thực, thuốc men và nước sạch đến từng hộ dân bị ngập úng.

Không dừng lại ở đó, hơn 150 lượt cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tỏa đi các thôn bị cô lập như Trung Kiên, Đô Tân. Bất chấp dòng nước lạnh giá, lực lượng cứu hộ kiên trì tiếp cận từng hộ gia đình dìu người già, đưa trẻ nhỏ đến nơi an toàn, vận chuyển tài sản và tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước sạch, thuốc men cho các khu vực bị chia cắt. Sự có mặt kịp thời của bộ đội không chỉ mang lại sự hỗ trợ về vật chất mà còn tạo niềm tin, sự an tâm lớn cho chính quyền và Nhân dân địa phương.

Dũng cảm giữa dòng nước xiết, sẵn sàng vì tính mạng người dân

Bên cạnh sự nỗ lực của tập thể, hành động của Thiếu tá Tống Văn Hà và Thượng sĩ Bùi Văn Lâm (Đại đội SCT15, Trung đoàn 141) là minh chứng sinh động cho bản lĩnh người lính trong khoảnh khắc sinh tử.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 18 phút ngày 10/10/2025, tại thôn Đô Tân (xã Trung Giã), nước lũ dâng cao và chảy xiết. Trong lúc tổ công tác đang tuần tra cứu hộ bằng xuồng máy, cháu Giàng A Và (sinh năm 2009) khi đi kiểm tra trang trại chăn nuôi của gia đình đã không may trượt chân rơi xuống vùng nước sâu và bị dòng lũ cuốn trôi. Phát hiện tiếng kêu cứu, không một chút chần chừ, Thiếu tá Tống Văn Hà và Thượng sĩ Bùi Văn Lâm lập tức lao mình xuống dòng nước lạnh giá, cuồn cuộn chảy xiết.

anh-3-1352

Thiếu tá Tống Văn Hà và Thượng sĩ Bùi Văn Lâm (Đại đội SCT15, Trung đoàn 141) cứu sống nạn nhân bị đuối nước.

Bằng bản lĩnh, sự dũng cảm và kỹ năng cứu nạn được rèn luyện thuần thục, hai đồng chí đã nhanh chóng tiếp cận, giữ chặt và đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Cháu Và sau đó được sơ cứu, ủ ấm và chuyển đến Trạm Y tế xã Trung Giã để theo dõi sức khỏe. Quyết định lao xuống dòng nước xiết chỉ trong vài giây xuất phát từ tinh thần sẵn sàng vì Nhân dân, cùng quá trình huấn luyện nghiêm túc và kỷ luật thép của người lính. Hành động dũng cảm của hai đồng chí đã được UBND xã Trung Giã kịp thời ghi nhận, khen thưởng.

Bài học thực tiễn và tình quân dân sáng ngời trong bão lũ

Từ thực tiễn nhiệm vụ tại Trung Giã và Đa Phúc, Trung đoàn 141 rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc: Trong công tác phòng, chống thiên tai, công tác chuẩn bị phải đi trước một bước, tuyệt đối không để “nước dâng mới chạy”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nắm vững nhiệm vụ; từng tổ công tác phải biết rõ địa bàn; phương tiện cơ động luôn sẵn sàng; công tác phối hợp với lực lượng tại chỗ phải chặt chẽ và đặt an toàn tính mạng của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Thực tế đó khẳng định công tác huấn luyện cứu hộ, cứu nạn phải bám sát tình huống thực tế, rèn luyện kỹ năng xử lý trong điều kiện nước chảy xiết, địa hình chia cắt.

Sự dũng cảm của các cá nhân là điểm sáng, nhưng sức mạnh chung của đơn vị nằm ở tinh thần đoàn kết, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện khắc nghiệt.

anh-1-1353

Thiếu tướng Nguyễn Thành Phố - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai tại Trung đoàn 141.

Khi lũ rút, bùn đất sẽ được dọn dẹp, nhà cửa, đường xá và những cánh đồng sẽ dần khôi phục. Nhưng những hình ảnh, việc làm của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 trong những ngày bão lũ sẽ còn đọng lại mãi trong lòng Nhân dân. Tình quân dân không phải là khái niệm trừu tượng, mà được dựng xây từ những hành động vô cùng cụ thể: một bàn tay kéo người gặp nạn khỏi dòng nước xiết, một chiếc xuồng tiếp tế nhu yếu phẩm, một bao tải lúa được chuyển lên cao, hay một cụ già được dìu qua vùng ngập sâu. Bằng tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và lòng dũng cảm, người lính Sư đoàn 312 đã bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, tiếp tục làm sáng ngời hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đọc tiếp

Mới nhất

Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312): Điểm tựa của nhân dân trong bão lũ