Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Câu lạc bộ Cựu chiến binh - Cựu học sinh Trường Lê Hồng Phong: Nơi niềm tin yêu được gửi gắm

Phạm Hồng Loan 06/12/2025 - 22:51

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là niềm kiêu hãnh, tự hào của người dân Nam Định (cũ). Từ mái trường này, bao lớp người đã trưởng thành, đem tài năng, sức lực, trí tuệ xây dựng đất nước. Và đặc biệt, có những người lính đã ra đi từ mái trường này và viết thêm vào trang sử truyền thống nhà trường bằng dòng máu đỏ để góp phần làm nên khúc khải hoàn trong ngày chiến thắng. Lịch sử luôn nhắc ta một điều: Không được quên quá khứ, không được quên các anh, những con người đã làm nên “thiên sử vàng” cho đất nước.

cau-lac-bo-to-chuc-ky-niem-72-nam-ngay-thuong-binh--liet-si-27-7-2019
Câu lạc bộ tổ chức kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-2019).

Xuất phát từ ý tưởng đó, ngày 6-12-2015, Câu lạc bộ Cựu chiến binh - Cựu học sinh (CCB-CHS) Trường cấp 3 Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định (gọi tắt là Câu lạc bộ) được thành lập, gắn kết những thế hệ học sinh của Trường, kết nối với các CCB trong việc tìm kiếm hài cốt, xác minh danh tính liệt sĩ.

Từ ngày thành lập, Ban liên lạc (BLL) và các thành viên của Câu lạc bộ ngày đêm miệt mài như những con ong cần mẫn lên đường tìm kiếm thông tin về liệt sĩ qua nguồn thông tin của bạn bè liệt sĩ và bộ phận Người có công của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tra cứu tìm giúp. Có những thông tin đầy đủ chi tiết, nhưng cũng có những thông tin rất mong manh, hoặc thiếu kiểm chứng, bởi có người cung cấp thông tin chỉ nhớ tên, đôi khi còn sai cả họ hoặc tên đệm của liệt sĩ, không nhớ năm sinh, còn ngày nhập ngũ thì chỉ mang máng...

Trong suốt quá trình tri ân, đến đâu BLL cũng được đón tiếp nhiệt tình với những giọt nước rưng rưng nơi khóe mắt. Dường như sau làn khói hương mờ ảo, ánh mắt các anh như lấp lánh niềm vui của sự đoàn tụ. Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dịu không chờ được ngày đeo lên ngực tấm huân chương cao cả đã đổi bằng tuổi thanh xuân của hai con trai mình. Bước chân vào ngôi nhà của từng liệt sĩ, trong mỗi chúng tôi cứ trào lên cảm giác thân thương. Ngỡ như anh đã cùng chia nhau từng miếng cơm, ngụm nước nơi chiến hào với anh trai của mình.

Có lẽ, ám ảnh trong tôi nhất là khi đến thăm gia đình liệt sĩ Khổng Quốc Thái (khóa 1961-1964). Tôi đứng chắp tay bên bàn thờ mà tim ứ nghẹn khi nhìn người anh trai của Liệt sĩ nay đã ngoài 80 tuổi, nước mắt tràn mi, tay run run cắm từng nén trên các bát hương; ứ nghẹn khi ánh mắt hướng lên tấm Bảng vàng danh dự với dòng tên: Khổng Quốc Thái, Khổng Quốc Mão. Như văng vẳng đâu đây lời bài hát: “...Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ...”. Trên đất nước Việt Nam thân yêu này, nỗi đau chiến tranh dường như len lỏi vào từng mái nhà, đường phố, xóm thôn. Đúng như điều anh trai tôi - Phạm Văn Tư, học sinh Lớp 10A (khóa 1969-1972) viết trong lá thư cuối cùng (ngày 12-7-1972) trên đất Gio An (Quảng Trị) gửi về gia đình trước khi hy sinh 3 tháng: “Mỗi tấc đất con đi qua đều quí hơn vạn lần những tấc vàng bởi chỉ có xương máu mới có thể đổi lấy được” .

Câu lạc bộ đã thu thập được thông tin của 144 liệt sĩ hy sinh từ thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ (liệt sĩ Đỗ Trọng Khôi, khóa 1957-1960), cho tới chiến tranh biên giới Tây Nam (liệt sĩ Trần Đình Hiệp, khóa 1967-1970), rồi đến chiến tranh biên giới phía Bắc (liệt sĩ Lê Như Hán, khóa 1971-1974) và cả những người lính hy sinh trong thời bình (liệt sĩ Lê Thanh Việt khóa 1993-1996). Đó là 144 gương mặt thanh xuân phơi phới với bao khát vọng sống để cống hiến.

Ngay từ khi mới thành lập, khi Chương trình “Uống nước nhớ nguồn” vừa được phát động, Câu lạc bộ đã nhận được sự đóng góp quí giá không chỉ của các hội viên mà của cả các CHS, CCB không là thành viên. Đã thành truyền thống, cứ đến kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), trước khi tổ chức lễ kỉ niệm, Câu lạc bộ tổ chức lễ thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Nam Định, nơi có 20 liệt sĩ của Trường.

 Trong quá trình tri ân, nhờ việc sưu tìm các di vật quí giá của các liệt sĩ và ghi chép những kỉ niệm về các anh qua lời kể của gia đình, Câu lạc bộ đã biên tập cuốn kỉ yếu “Một thời để nhớ” ghi lại chân thực nhất về thân thế, công lao của các liệt sĩ từng là học sinh của Trường. Ngày 16-7-2017, Câu lạc bộ tổ chức kỉ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại trường Lê Hồng Phong, có sự tham gia của tất cả các thân nhân liệt sĩ. Cuốn kỉ yếu là món quà quí giá tặng nhà trường để đưa vào phòng truyền thống và tặng các gia đình liệt sĩ. Cuốn sách đã chạm đến trái tim Đại đức Thích Quảng Thắng - Trụ trì chùa Đống Cao, xã Nam Cường (huyện Nam Trực cũ). Trong dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, dưới sự chủ trì của Đại đức, nhà chùa đã tổ chức lễ cầu siêu với sự tham gia của đông đảo các phật tử và thành viên Câu lạc bộ, thân nhân các liệt sĩ. Bao xúc động nghẹn ngào, bao nước mắt đã rơi trong suốt hai ngày lễ.

Từ ngày đầu thành lập chỉ có 18 thành viên, giờ đây, Câu lạc bộ đã có gần 200 hội viên của các khóa học khác nhau, sinh sống trên địa bàn cả nước. Tiếp nối những thành quả đã đạt được, Câu lạc bộ ngày càng phát triển và có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, sẽ mãi mãi là niềm tin yêu của các gia đình liệt sĩ, là ngôi nhà chung gắn kết các hội viên, cùng hướng đến mục đích cao cả mà Câu lạc bộ đã đề ra.

Chiến tranh đã lùi xa. Mọi điều đã lui vào dĩ vãng nhưng máu vẫn mặn trong lòng đất Mẹ. Dù không trở về nhưng những người lính ra đi từ mái trường Lê Hồng Phong vẫn mãi mãi tuổi hai mươi, mãi mãi bất tử trong trái tim mọi người. Hãy về đây nghe anh để thấy những người còn sống viết tiếp bản trường ca Lê Hồng Phong: “Vì ngày mai, ta cùng bước theo ngọn cờ mà Hồng Phong đã nêu cao gương chiến đấu...”.

Chúng tôi mãi tự hào về ngôi trường Cấp 3 Lê Hồng Phong - nay là trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong Nam Định, tỉnh Ninh Bình - ngôi trường có một Câu lạc bộ CCB-CHS với bề dầy truyền thống 10 năm.

Đọc tiếp

Mới nhất

Câu lạc bộ Cựu chiến binh - Cựu học sinh Trường Lê Hồng Phong: Nơi niềm tin yêu được gửi gắm