Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My, Trung đoàn 885 thức trắng đêm chuẩn bị tiếp tế cho nhân dân 

Nho Tuấn - Hồng Loan  03/11/2025 - 22:03

Suốt đêm 02/11/2025, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy PTKV3 – Trà My đã thức trắng để chuẩn bị hàng cứu trợ, sẵn sàng vận chuyển nhu yếu phẩm đến các khu vực bị cô lập do sạt lở.

anh1
Sáng sớm ngày 03/11, cán bộ - chiến sĩ Ban Chỉ huy PTKV 3 - Trà My, sau bữa ăn vội, đơn vị phối hợp với các lực lượng sử dụng drone vận chuyển lương thực, thực phẩm và thuốc men đến các khu vực bị chia cắt. 

Theo Thượng tá Đặng Ngọc Toàn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV3 – Trà My, trong đêm, đơn vị nhận chỉ đạo từ Thủ trưởng Bộ CHQS thành phố, đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết và tình hình sạt lở để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Sáng sớm ngày 03/11, sau bữa ăn vội, đơn vị phối hợp với các lực lượng sử dụng drone vận chuyển lương thực, thực phẩm và thuốc men đến các khu vực bị chia cắt. Mặc dù thời tiết mưa lớn nhưng công tác cứu hộ vẫn diễn ra khẩn trương, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm đưa hàng cứu trợ đến với Nhân dân bị cô lập trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, sau khi nước lũ rút, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 885 đã nhanh chóng có mặt tại các địa bàn bị thiệt hại để giúp dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả thiên tai. Không khí khẩn trương, tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó quân – dân thể hiện rõ trong từng việc làm cụ thể.

anh10-2202
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 885 không quản ngại mưa gió, ngập lụt, nhanh chóng giúp người dân di chuyển đồ đạc, vật nuôi, tài sản lên vị trí cao, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Khi công việc dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và khơi thông cống rãnh đang được triển khai thì ảnh hưởng của trời mưa to và nước từ thượng nguồn liên tục đổ về, lụt dâng trở lại. Trước tình huống cấp bách, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 885 không quản ngại mưa gió, ngập lụt, nhanh chóng giúp người dân di chuyển đồ đạc, vật nuôi, tài sản lên vị trí cao, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Dù nước ngập đến đầu gối, quần áo ướt sũng, nhưng các anh vẫn kiên trì bám dân, bám địa bàn, quyết tâm không để người dân chịu thêm thiệt hại.

Hình ảnh những người chuến sĩ giữa dòng nước lũ vẫn tận tụy giúp dân đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bà con địa phương. Đó không chỉ là hành động đẹp, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, phẩm chất cao quý của người “Bộ đội Cụ Hồ” – luôn có mặt nơi gian khó, sẵn sàng sẻ chia, đồng hành cùng Nhân dân vượt qua mọi thử thách.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My, Trung đoàn 885 thức trắng đêm chuẩn bị tiếp tế cho nhân dân