CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Bản giao hưởng xanh giữa đại ngàn
Những ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, Khu du lịch sinh thái Ba Hồ (Thôn Vạn Thuận, xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) không chỉ là điểm đến dã ngoại thuần túy, mà còn là “thánh đường” của sự tĩnh lặng và những trải nghiệm mạo hiểm đỉnh cao với những sản phẩm du lịch lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.
Kỳ quan từ dòng suối
Cách trung tâm Nha Trang khoảng 25km về phía Bắc, Khu du lịch Ba Hồ hiện ra như một bức tranh thủy mặc được tô điểm bởi ba hồ nước màu ngọc bích nối liền nhau bằng những dòng thác bạc. Tên gọi độc đáo này bắt nguồn từ chính cấu tạo địa chất đặc biệt: ba hồ nước tự nhiên liên tiếp nằm ở ba tầng cao khác nhau giữa lòng rừng nguyên sinh.
Khach du lịch đến Ba Hồ
Khởi nguồn từ đỉnh Hòn Sơn cao hơn 660 mét, dòng nước Ba Hồ âm thầm chảy qua những tầng rừng rậm rạp, uốn lượn qua những vạt cây cổ thụ phủ rêu xanh trước khi hội tụ lại thành ba điểm nhấn giữa núi rừng. Mỗi hồ mang một vẻ đẹp riêng biệt, dẫn dắt cảm xúc du khách từ sự ngỡ ngàng đến tĩnh lặng và cuối cùng là vỡ òa trong niềm vui chinh phục.
Nhân viên lễ tân đón khách vào tham quan và lưu trú tại khu du lịch Ba Hồ
Hồ số 1 được ví như “nàng thơ” đầu tiên, đón chào du khách bằng vẻ đẹp ngoạn mục của thác nước đổ xuống từ độ cao vừa phải. Đây cũng là nơi diễn ra trò chơi Cliff Jumping đầy phấn khích, nơi những trái tim gan dạ có thể nhảy vút từ vách đá vào làn nước xanh biếc. Ngược lại, Hồ số 2 lại là “nàng tiên ẩn mình” dưới những tán cây cổ thụ, mang đến không gian tĩnh lặng tuyệt đối cho những tâm hồn muốn thiền định hoặc nghỉ ngơi. Cuối cùng, Hồ số 3 - “viên ngọc quý” ở vị trí cao nhất, là thử thách đầy quyến rũ cho những ai đam mê trekking, đòi hỏi sự dũng cảm để leo qua các vách đá dựng đứng.
Khi sắc xuân hòa quyện cùng thiên nhiên hoang sơ
Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Ba Hồ khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ và tràn đầy sức sống. Không chỉ có màu xanh của rừng nguyên sinh, không gian nơi đây còn rực rỡ sắc màu của hoa trang rừng tự nhiên đan xen với hàng ngàn chậu hoa mai, hoa đào, cúc mâm xôi và hoa giấy được các nhân viên của khu du lịch trang trí tỉ mỉ khiến không gian nơi đây trở nên thơ mộng và quyến rũ.
Du khách Nga đến tham quan khu du lịch Ba Hồ
Ghi nhận thực tế trong những ngày nghỉ Tết vừa qua, sức hút của Ba Hồ đã tạo nên một kỷ lục mới về lượng khách. Chị Đặng Thị Liên, Phụ trách bộ phận lễ tân khu du lịch Ba Hồ chia sẻ trong sự bận rộn nhưng đầy niềm vui: “Trong suốt 6 ngày nghỉ Tết, trung bình mỗi ngày chúng tôi đón khoảng hơn 1000 lượt khách đến tham quan và lưu trú. Tổng cộng đã có hơn 6.000 lượt khách chọn Ba Hồ làm điểm dừng chân cho kỳ nghỉ đầu năm. Dù lượng khách đông, nhưng chúng tôi luôn nỗ lực đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, từ khâu nhận phòng Bungalow đến việc hướng dẫn khách tham gia các trò chơi mạo hiểm trên cao và dưới nước.”
Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm Hồ 1 trong khu du lịch Ba Hồ
Hệ thống lưu trú Bungalow tiện nghi nằm thơ mộng giữa rừng cùng các dịch vụ như hồ bơi nhân tạo nước trong xanh và khu ẩm thực địa phương đậm đà hương vị núi rừng đã tạo nên một hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu của cả những du khách khó tính nhất.
Điểm mới lạ và thu hút nhất trong năm 2026 ở khu du dịch là việc Ba Hồ chính thức đưa vào hoạt động những trò chơi cảm giác mạnh mang tính tiên phong. Bên cạnh chèo thuyền Kayak khám phá hồ nước, xe đạp nước đôi vui nhộn hay Roller coaster, Zipline, Skywalk, thì trò chơi xe đạp vòng trên cao đầu tiên tại Việt Nam và xích đu mạo hiểm đã thực sự tạo nên một “cú hích” lớn ở nơi đây.
Du khách nước ngoài trải nghiệm trò chơi Roller coaster
Đứng từ vị trí xuất phát của trò chơi xe đạp trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh sự hùng vĩ của khu vực Hồ 3 và những dòng thác bạc. Chị Vũ Thị Thắm, một du khách đến từ Hải Phòng, vẫn còn nguyên vẻ phấn khích sau khi vừa hoàn thành vòng xe đạp trên cao đầy kịch tính: “Thật tuyệt vời! Đạp xe giữa không trung, cảm giác gió núi lùa qua tóc, phía dưới là dòng suối xanh ngắt và rừng cây bạt ngàn thực sự rất khó quên. Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm dịch vụ này tại Việt Nam. Nó không chỉ là thử thách lòng dũng cảm mà còn giúp tôi ngắm trọn vẻ đẹp hùng vĩ của Ba Hồ từ một góc nhìn hoàn toàn mới. Ban đầu tôi cũng hơi sợ khi nhìn xuống vách đá gập ghềnh, nhưng khi đã làm chủ được tay lái trên cao, cảm giác tự do giữa thiên nhiên thực sự khiến mọi mệt mỏi tan biến.”
Chị Vũ Thị Thắm trải nghiệm trò chơi xe đạp trên cao
Sự kết hợp giữa yếu tố mạo hiểm và cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ đã biến Ba Hồ thành một sân chơi đầy cảm hứng cho giới trẻ và những người yêu thích vận động trong năm 2026. Dù không ngừng đổi mới với các trò chơi hiện đại, Ba Hồ vẫn kiên trì với sứ mệnh gìn giữ vẻ đẹp hoang sơ vốn có. Mỗi bước chân của du khách đến đây không chỉ để hưởng thụ mà còn để nâng cao nhận thức về việc bảo tồn thiên nhiên xung quanh.
Ông Trương Hoài Phương - Tổng Quản lý Khu du lịch Ba Hồ, khẳng định: “Mùa xuân là mùa đẹp nhất của Ba Hồ. Chúng tôi luôn ưu tiên việc trang trí thêm hoa tươi để phục vụ khách đón Tết nhưng phải đảm bảo không phá vỡ cảnh quan rừng nguyên sinh. Mục tiêu của chúng tôi là biến Ba Hồ thành một môi trường xanh, sạch để mọi người có cơ hội thực sự trở về với bầu không khí trong lành của ngày xưa.”
Hệ thống lưu trú Bungalow sang trọng dưới những tán cây rừng mát mẻ
Khép lại hành trình khám phá, Ba Hồ để lại trong lòng du khách một ấn tượng khó phai về một điểm đến hội tụ đủ các yếu tố: vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, dịch vụ chuyên nghiệp và những trải nghiệm mạo hiểm dẫn đầu xu hướng. Giữa bộn bề cuộc sống, Ba Hồ chính là “liều thuốc chữa lành” quý giá, nơi con người và thiên nhiên hòa làm một trong bản giao hưởng của mùa xuân bất tận.
Đọc tiếp
- Nhà Thơ Tạ Quốc Chương sinh năm 1942 tại Hà Nội. Năm 1966 ông nhận công tác tại đoàn tàu Giải Phóng thuộc Công ty vận tải...
- Khi bài thơ trên ra đời, nhiều bạn khen bài thơ hay! Tôi xin cảm tạ!
- “Tôi đi rồi giả thử có về được đến nhà thì có vợ có chồng nuôi con, khi tôi không về nữa thì bà cố gắng ở lại...
- Có những lời tri ân không cần cất thành tiếng. Chúng được gửi vào từng nét cọ, từng lớp màu, từng bông hoa nở giữa...
- Sáng 24-7, tại Hà Nội, Quỹ Thúc đẩy hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và hữu nghị” phối hợp với Thư viện Quân...
Mới nhất
- Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đang chịu tác động của biến đổi khí hậu, yêu cầu thực hiện ESG, các quy định...
- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) là dịp để mỗi người Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), trong ba ngày từ 25 đến 27/7, Hội Cựu chiến binh (CCB)...
- Tối 27/7/2026, tại khu Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Địa ngục trần gian"...
- Ngày 28-7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau...
- Chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần với người có công luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt và là nhiệm...
- Ngày 26-7-2026, Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại xuất, nhập khẩu Nam Á tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh -...
- Dù chịu tác động từ thiên tai, biến động kinh tế và những khó khăn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai...
- Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày ngọn lửa bom napan thiêu cháy chiếc xe trên tuyến đường Trường Sơn, những vết sẹo...
- Hoa Thường là tên thường gọi của CCB Nguyễn Thủ Thường, Giám đốc Công ty TNHH Hoa Thường, có địa chỉ tại tòa nhà 7...
- Xuất phát từ vị trí, vai trò đặc thù của Quân đội, pháp luật Việt Nam từ trước đến nay luôn xác lập một hệ thống...
- CCB, thương binh Dương Ngọc Môn, ở khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị từng là lính lái xe Trường Sơn trong...
- Khi còn là chiến sĩ cùng đại đội chúng tôi, anh em thường hay trêu đùa gọi Trần Minh Sung là “Sung con gái”. Bởi anh có...

















