Đó chính là lời nhận xét chân tình của nhiều người dân của phường Bạch Đằng, TP Hạ Long về CCB Trần Thị Tú Bình - Giám đốc 2 công ty: Công ty TNHH Bình Thân và Công ty CP Trung Nghĩa.
Lớn lên trong bối cảnh giặc Mỹ điên cuồng đánh phá ra miền Bắc, thị xã Hòn Gai cũng trở thành mục tiêu huỷ diệt của bom, đạn kẻ thù, 16 tuổi, Trần Tú Bình đã cùng bạn bè, nhiều lần viết đơn bằng máu tình nguyện ra chiến trường giết giặc, nhưng do chưa đủ tuổi nhập ngũ, nên mong muốn của chị chưa được chấp nhận. Chị lại tình nguyện tham gia đội cảm tử, làm nhiệm vụ xác định vị trí và phá bom nổ chậm. Sau khi được nhận vào đội cảm tử Hòn Gai, chị là người đội viên nữ nhỏ tuổi nhất, song cũng là người rất dũng cảm. Chính ranh giới mỏng manh giữa sống và chết, bên những quả bom nổ chậm, đã tạo cho chị một bản lĩnh sống mạnh mẽ, kiên cường trước mọi biến cố cuộc đời. Bản lĩnh ấy còn thể hiện rõ khi hết chiến tranh, Trần Tú Bình là 1 trong 10 cô gái vùng mỏ được chọn đi học lái xe. Học xong, được điều về Công ty Vận tải đường bộ Quảng Ninh, Bình trở thành "tài xế", vận hành chiếc xe 50 chỗ ngồi không thua kém gì "phái mạnh". Sau 3 năm, Bình phải giã từ "vô lăng" về cầm lái con thuyền gia đình, lúc đó đang bị đói nghèo làm chao đảo. Bình bắt đầu tạo lập lại cuộc sống bằng nghề buôn bán nhỏ. Tích luỹ đủ vốn, Bình cùng gia đình xây khách sạn, thành lập Công ty TNHH Bình Thân. Trong kinh doanh, Bình luôn quyết đoán, linh hoạt, coi trọng xây dựng văn hoá doanh nghiệp, giữ "chữ tín" cho thương hiệu công ty mình. Mục tiêu kinh doanh của Công ty Bình Thân gắn liền với việc chăm lo quyền lợi cho khách hàng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, khách sạn Bình Thân đã trở thành địa chỉ tin cậy cho du khách trong và ngoài tỉnh, đem lại nguồn thu đáng kể cho doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp đã làm ăn có hiệu quả, thấy Hội CCB của phường còn nhiều hội viên nghèo, Bình đã cùng Ban lãnh đạo Hội, thành lập Công ty CP Trung Nghĩa, gồm 84 cổ đông và Bình được bầu làm giám đốc. Công ty đã giúp được nhiều hội viên thoát nghèo, có cuộc sống ngày càng sung túc. Sự quyết đoán của Bình còn được thể hiện rõ: khi thấy huyện đảo Vân Đồn vừa có tiềm năng du lịch, vừa có thế mạnh phát triển ngành nghề nuôi trồng hải sản, trong đó có các loại nhuyễn thể có giá trị kinh tế như loài tu hài là một loài nhuyễn thể quý, có hàm lượng dinh dưỡng cao, chỉ sống ở vùng nước biển sạch; nuôi tu hài vừa bảo vệ được môi trường sinh thái, vừa cung cấp cho thị trường một loại thực phẩm sạch, đồng thời sẽ đem lại lợi ích kinh tế lớn cho doanh nghiệp. Nghiên cứu kỹ về tu hài rồi, Bình quyết định đầu tư nhiều tỷ đồng, lập dự án xây dựng khu nuôi trồng 35 ha nuôi loài này. Năm đầu, Bình cho nuôi thí điểm 10 ha với hàng triệu con giống, đã cho kết quả tốt. Tu hài được nuôi ở nơi có dòng hải lưu, tỷ lệ sống cao, tăng trưởng nhanh, sau 11 tháng đã đạt trọng lượng 15-16 con/kg. Nếu tính với giá thị trường hiện nay là 150-180.000ngàn đồng/kg, trừ chi phí, doanh nghiệp của Bình sẽ thu lãi khoảng 1 tỷ đồng. Để chủ động quảng bá và góp phần tìm đầu ra bền vững cho tu hài và các hải sản ở huyện đảo Vân Đồn, Công ty của Bình còn đầu tư hàng trăm triệu đồng để mua xe bảo ôn chở sản phẩm đi chào bán cho người tiêu dùng ở trong và ngoài tỉnh. Rồi Bình lại đầu tư xây dựng nhà hàng nổi Vân Bình cạnh động Đông Trong, gần cảng Vân Đồn để giới thiệu văn hoá ẩm thực ở vùng biển đảo, trong đó có các món được chế biến từ tu hài - “món” đã chiếm được cảm tình đặc biệt của du khách gần xa.
Sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, Bình càng tích cực tham gia các chương trình, nghĩa cử vì đồng đội, vì người nghèo, vì trẻ em tật nguyền và nạn nhân chất độc da cam, hàng năm tới nhiều chục triệu đồng. Trần Tú Bình đã được Hội CCB TP Hạ Long, Hội CCB tỉnh Quảng Ninh tặng nhiều bằng, giấy khen vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 2004-2009. Chị luôn được bình chọn là Doanh nhân Tâm - Tài - Trí - Dũng, được Trung tâm VHDN Việt Nam trao tặng Cúp vàng Doanh nhân Văn hoá Việt Nam. Trần Sơn