Tổ CCB giữ gìn đường biên, cột mốc biên giới xã Tân Khánh Hòa (huyện Giang Thành) cùng BĐBPCửa khẩu Giang Thành tuần tra bảo vệ đường biên tại cột mốc 302.

Tỉnh Kiên Giang có đường biên giới bộ dài hơn 49,6km, tiếp giáp với hai tỉnh Kampot và Takeo (Vương quốc Campuchia). Những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền phát huy hiệu quả vai trò của các trưởng ấp, CCB, người có uy tín trong đồng bào dân tộc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.

Về huyện biên giới Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, chúng tôi gặp được những CCB tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc với tinh thần tự nguyện và trách nhiệm. Đồng chí Huỳnh Công Tấn - Chủ tịch Hội CCB xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành cho biết: Hội CCB xã thành lập tổ tuần tra biên giới từ năm 2018 đến nay. Hội phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Giang Thành và các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến quy chế biên giới cho người dân có đất sản xuất khu vực biên giới; tuyên truyền các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch, phòng, chống buôn bán người, ma túy và các tệ nạn xã hội… thu hút hàng trăm lượt cán bộ, hội viên và quần chúng tham gia.

Công tác tuyên truyền đã giúp hội viên CCB và người dân ở khu vực biên giới nâng cao nhận thức về quy chế, quy định biên giới; kịp thời phát hiện, tố giác các phần tử xấu có những hành vi, dấu hiệu làm sai lệch đường biên, cột mốc; cung cấp nhiều tin có giá trị giúp biên phòng, công an và chính quyền kịp thời xử lý. 5 năm qua, không có trường hợp hội viên nào buôn lậu, vận chuyển hàng cấm.

CCBTrần Văn Hải, ở ấp Hòa Khánh, xã Tân Khánh Hòa là thành viên tích cực của tổ tuần tra biên giới. Đã nhiều lần anh băng đồng, lội ruộng ngập nước cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. Anh Hải chia sẻ: “Nhà tôi ở gần biên giới nên xem việc bảo vệ đường biên, cột mốc là trách nhiệm của mình; việc trông coi cột mốc, giữ gìn an ANTT xóm, ấp cũng là trách nhiệm của mỗi tổ viên, mọi người dân địa phương...”.

Đoạn biên giới của xã Tân Khánh Hòa, bà con hai bên biên giới qua lại, làm ăn, thăm thân nhân rất trật tự và đoàn kết. Trong lúc làm đồng, nếu phát hiện có ai lạ qua lại, hay có người chặt phá hoa màu thì bà con báo ngay với trạm Biên phòng gần nhất để xử lý.

Trung tá Danh Kim Huôl - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Giang Thành cho biết: “Đơn vị phối hợp cấp ủy, chính quyền thành lập 2 tổ có 48 hộ tham gia ký kết bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 12km; thành lập các mô hình CCB, phụ nữ tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, thanh niên xung kích bảo vệ đường biên… Người dân tích cực cung cấp thông tin cho đồn khi có các vụ việc và tích cực tham gia tự quản đường biên, cột mốc, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu qua biên giới…”.

Đứng chân trên địa bàn T.P Hà Tiên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên chịu trách nhiệm quản lý đường biên giới đất liền dài hơn 14km tiếp giáp tỉnh Kampốt (Campuchia). Những phong trào do đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phát động nhận được sự chung tay ủng hộ của bà con địa phương, từ đó phát huy hiệu quả rất tích cực trong bảo vệ đường biên, cột mốc.

Sau 3 năm thành lập mô hình “Tổ CCB giữ gìn đường biên, cột mốc biên giới” hoạt động có hiệu quả, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, CCB Danh Lung - Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản khu phố Xà Xía (phường Mỹ Đức, T.P Hà Tiên) cho biết: “Khu vực này gần tuyến biên giới, đa phần các hộ dân đều là đồng bào dân tộc Khmer, do đó công tác thông tin tuyên truyền thời gian qua còn gặp nhiều hạn chế. Để khắc khắc phục, Tổ thực hiện “đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà” đạt hiệu quả tốt.

Còn CCB Nguyễn Văn Hoàng - Tổ trưởng “Tổ CCB giữ gìn đường biên, cột mốc biên giới”, khu phố Thạch Động (phường Mỹ Đức, T.P Hà Tiên) chia sẻ: “Tổ chúng tôi có 8 người. Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện, hướng dẫn Tổ dựng quy ước, hương ước tự quản của khu phố gắn với nhiệm vụ tự quản đường biên, cột mốc biên giới, ANTT và phổ biến quán triệt tới từng người dân; tổ chức cho từng gia đình đăng ký tham gia thực hiện. Nhờ đó, ngày càng có nhiều người dân vùng biên giới chung tay cùng lực lượng Biên phòng và chính quyền làm tốt nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc”.

Trung tá Lê Tuấn Phong - Chính trị viên phó đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên cho biết: “Từ khi các tổ tự quản đi vào hoạt động, các đường mòn, lối mở khu vực biên giới do Đồn quản lý được khép kín. Theo đó, dọc đường biên, quanh chân mốc chủ quyền, hằng tuần đều có các thành viên trong các tổ đi làm cỏ, phát quang bụi rậm. Mặt khác, qua công việc hằng ngày, thành viên các Tổ còn kịp thời phát hiện, thông báo những dấu hiệu bất thường trên đoạn biên giới; nhắc nhở với bà con vùng biên không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu và các hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh trái quy định”.

Để mỗi người dân là một “cột mốc sống” bảo vệ chủ quyền biên giới, BĐBP Kiên Giang tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp nhân dân tuần tra, kiểm soát, bảo vệ sự bình yên trên biên giới và phối hợp triển khai thực hiện nhiều chương trình, hành động hướng về biên giới, hải đảo với nhiều hoạt động công tác an sinh xã hội, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh của địa phương.

Gia Uyên