Sáng ngày 17/6/2025, tại Tp Hà Tĩnh; Ban liên lạc Đội 23, Đội 25 Đoàn 559 Hà Tĩnh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước

Văn nghệ chào mừng
Chị Lê Thị Vòng Trưởng BLL khai mạc cuộc gặp mặt

       Hơn 100 đại biểu đại diện cho 2.400 đồng chí lên đường vào chiến trường Quảng Trị tháng 6 năm 1965 đã về dự, nhiều đại biểu từ các tỉnh, thành xa xôi đã có mặt để cùng nhau ôn lại chặng đường 60 năm phục vụ chiến đấu và tham gia chiến đấu trên chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa. Những ký ức hào hùng của Đội 23 -25 sáu mươi năm trước lại hiện về trong câu chuyện của các Anh, chị. Đội 23 – 25 hay còn gọi là đội Bắc Hà, Nam Hà thuộc Tổng đội TNXP đầu tiên của Hà Tĩnh vào tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn. 2.400 chị em với tuổi thanh xuân nhiệt huyết, ra đi với lý tưởng sống cao đẹp “ Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước “, “ Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên “; tất cả vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại diện Hội Trường Sơn Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng
Đại diện Hội TNXP Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng

        Đường Hồ Chí Minh – tuyến vận tải chiến lược nối liền hậu phương lớn miền Bắc và tiền tuyến lớn miền Nam, trở thành mục tiêu đánh phá số một của đế quốc Mỹ; chúng tập trung mọi sức mạnh, các loại vũ khí hiện đại hòng ngăn chặn và chặt đứt con đường huyết mạch. Các Anh, chị đã ôn lại những ngày tháng hào hùng khi hành quân vào Quảng Trị, băng qua đường 9, men theo những cung đường hiểm trở, len lỏi trên tuyến đường Hồ Chí Minh vừa mới hình thành. Nhiệm vụ lúc đó là tiếp tế lương thực, thực phẩm và đạn dược chi viện cho chiến trường miền Nam. Hành trình ấy gian nan khôn xiết, đôi vai gùi, thồ hàng hóa vượt những con dốc tưởng chừng không thể vượt qua như dốc Nứa, dốc Đá Tai Mèo, dốc 800 dựng đứng, cheo leo, hiểm trở. Nhiệm vụ được thực hiện dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù; nhiều đơn vị TNXP trong lúc chuyển tải thương binh từ mặt trận ra hậu cứ, đã bị máy bay địch phát hiện và trút bom đạn xuống đội hình. Nhiều đơn vị còn phải trực tiếp chiến đấu, đánh trả máy bay địch để bảo vệ tuyến đường, bảo vệ hàng hóa ra chiến trường. Trong hoàn cảnh đó, chị em TNXP vẫn luôn đoàn kết, đùm bọc, yêu thương nhau, động viên nhau kiên cường bám tuyến, bám đường suốt ngày đêm.

Đại biểu TNXP kn 60 năm

         Một thử thách khác đối với người chiến sỹ Trường Sơn, đó chính là khí hậu vô cùng khắc nghiệt; cuộc sống sinh hoạt thiếu thốn, gian khổ, đói cơm, nhạt muối, nhiều chị em bị sốt rét hành hạ. Từ những chàng trai, cô gái mười tám, đôi mươi; chỉ sau 3 tháng bám trụ nơi rừng núi, sức khỏe đã giảm sút, nhưng ẩn sau dáng vẻ tiều tụy ấy lại là sức mạnh phi thường, ý chí kiên cường của một thế hệ dốc lòng, dốc làm nên đường Trường Sơn huyền thoại.

Chủ tịch Hội TNXP Hà Tĩnh phát biểu.
TNXP nhập ngũ tháng 6. 1965 tâm sự cùng đồng đội

Có thể nói, trên tuyến đường huyết mạch Trường Sơn; bên cạnh bộ đội và dân công hỏa tuyến, lực lượng TNXP chính là hiện thân cho tinh thần “ sống bám cầu đường, chết kiên cường dũng cảm “, “ máu có thể đổ nhưng đường không thể tắc “. Những khẩu hiệu ấy đã được viết bằng máu, mồ hôi nước mắt của biết bao anh, chị TNXP, những người âm thầm, giữ vững mạch máu giao thông; để lại dấu tích xương máu tại những địa danh hào hùng như: Ngã Ba Khe Ve, Khe Tang, Cầu La Trọng, Đồi di tích Chu Quang, di tích lịch sử Cổng Trời, Đèo Mụ Dạ, Bãi dinh La Trọng, Km49 Ka roong…

          Trong những năm qua, Ban liên lạc đã không ngừng nổ lực kết nối, tổ chức các hoạt động nghĩa tình đồng đội nhằm tri ân và hỗ trợ những đồng chí gặp khó khăn trong cuộc sống; nhất là các chị em bị chất độc da cam Dioxin, mất sức lao động, sống độc thân không nơi nương tựa. Năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập đội và tổng đội, Ban liên lạc đã dày công vận động kinh phí, tổ chức gặp mặt chu đáo, nghĩa tình và có nhiều suất quà tặng cho chị em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các đoàn về thăm lại chiến trường xưa, xây nhà tình nghĩa…đặc biệt Ban liên lạc đã phối hợp với Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 và các sở, ban, ngành tìm được 161 liệt sỹ của tỉnh nhà ngã xuống trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh; trong đó tha thiết đề nghi với các cấp có thẩm quyền xét và công nhận cho 5 đồng chí Liệt sỹ được truy tặng danh hiệu Anh hùng.

            Hành trình năm xưa ngày càng lùi xa, nhưng những ký ức Trường Sơn vẫn vẹn nguyên trong tim mỗi người; máu xương, mồ hôi và sự hy sinh thầm lặng của biết bao đồng chí, đồng đội đã làm nên một Trường Sơn huyền thoại – biểu tượng bất diệt của ý chí, lòng dũng cảm và nghĩa tình đồng đội keo sơn. Nhiều ý kiến phát biểu, tâm sự của các đại biểu TNXP đội 23 -25 Đoàn 559 Hà Tĩnh đều bày tỏ mong muốn tiếp tục giữ gìn truyền thống quí báu ấy để giáo dục thế hệ con cháu mai sau, để Trường Sơn mãi là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam.

                                                                   Lê Anh Thi