Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

“Tâm và tầm” của một nữ doanh nhân

Vũ Minh 16/10/2025 - 20:17

Gặp nữ doanh nhân cựu chiến binh (CCB) Trần Thị Loan - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Hà Nam trong buổi sáng đầu Thu, tôi không khỏi ấn tượng với dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, giọng Nghệ Tĩnh trầm ấm mà rắn rỏi. Ở tuổi ngoài sáu mươi, bà vẫn toát lên sức sống dẻo dai của một người phụ nữ từng đi qua chiến tranh, từng nếm trải những năm tháng cơ cực, nhưng vẫn giữ được nụ cười nhẹ tênh và ánh mắt kiên định.

nu-doanh-nhan-ccb-tran-thi-loan-nguoi-ngoi-thu-ba-trai-sang-cung-lanh-dao-hoi-doanh-nhan-ccb-tinh-ha-nam-cu-va-chinh-quyen-dia-phuong-trao-nha-tang-nguoi-co-cong
Nữ doanh nhân CCB Trần Thị Loan (người ngồi thứ ba, trái sang) cùng lãnh đạo Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hà Nam (cũ) và chính quyền địa phương trao nhà tặng người có công.

“Đi, tôi dẫn cô xuống kho gạo xem công nhân đang làm, sáng nay hàng mới về!” - bà Loan vừa nói vừa bước thoăn thoắt qua lối hành lang dài ngập ánh sáng. Trong kho, mùi gạo mới thơm nức. Bà Loan dừng lại, nhìn những công nhân đang làm việc nhịp nhàng rồi bảo: “Giữ được hạt gạo này là giữ được nồi cơm của bao gia đình, nên tôi luôn nhắc mình phải có trách nhiệm với từng hạt gạo”.

Rồi bà dẫn tôi đến khu vườn Lan công nghệ cao ở Phù Vân, TP. Phủ Lý (cũ). Dưới mái nhà lưới rộng, hàng ngàn chậu lan Hồ Điệp đang vươn mình đón nắng, lá mập, hoa vươn cao. Bà nhẹ tay nâng cành lan đang chớm nụ, nói nhỏ: “Cây lan cũng như con người, nếu được chăm bằng cả trái tim thì mới nở đẹp, mới tỏa hương đúng dịp Tết”. Ở bà, giữa bộn bề thương trường, vẫn tỏa ra một năng lượng bình dị, mềm mại mà bền bỉ như chính người phụ nữ Việt Nam đi qua chiến tranh, bước vào thời bình, vừa giữ lửa gia đình, vừa làm trụ cột kinh tế, vừa cống hiến cho xã hội.

Giữ lửa nghề - vững vàng giữa thương trường

Sinh ra trên vùng đất gió Lào cát trắng Hà Tĩnh, tuổi thơ của bà Trần Thị Loan gắn với ruộng đồng, với những bữa cơm độn sắn, độn khoai. Năm 1976, vừa tròn 18 tuổi, cô gái nhỏ ấy tình nguyện nhập ngũ, công tác tại Sư đoàn 441, Ngã ba Đồng Lộc - nơi từng hứng chịu biết bao bom đạn. Là lính thông tin quân bưu, mỗi ngày chiến sĩ quân bưu Trần Thị Loan mang trên vai túi công văn nặng, vượt qua đồi trọc, băng qua hố bom, mưa gió để chuyển đến các đơn vị. Bất kể nắng rát hay mưa rừng, đường lầy lội, công văn, tài liệu phải đến nơi đúng giờ và an toàn tuyệt đối.

Bà Loan kể: “Lúc đó, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải hoàn thành nhiệm vụ. Giờ nghĩ lại, chính quãng đời ấy đã rèn cho tôi bản lĩnh, kỷ luật và lòng trung thành. Đó là hành trang quý giá nhất mà tôi mang theo suốt cuộc đời”.

Xuất ngũ, bà học Đại học Tài chính - Kế toán, rồi về công tác trong ngành lương thực. Những năm đầu đổi mới, đất nước còn khó khăn, nhưng bà luôn kiên định với nghề, gắn bó với hạt thóc, hạt gạo - thứ đã nuôi sống biết bao thế hệ. Từ nhân viên kế toán, bà phấn đấu trở thành kế toán trưởng, rồi giám đốc doanh nghiệp. Hơn 40 năm gắn bó với nghề, bà trải qua đủ thăng trầm, từ thời bao cấp tem phiếu đến cơ chế thị trường đầy cạnh tranh.

Năm 2015, khi Công ty Lương thực Hà Nam Ninh đứng trước nguy cơ giải thể do thua lỗ, gần trăm cán bộ công nhân viên tha thiết mời bà quay lại điều hành. Bà Loan khi đó đã nghỉ hưu, nhưng nhìn những ánh mắt của anh chị em trong công ty, bà không nỡ quay lưng. “Tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình đã gắn bó cả đời với hạt gạo này, không thể để công ty tan rã. Mình phải giữ lấy nghề, giữ lấy niềm tin của người lao động” - bà kể.

Bà mạnh dạn đầu tư vốn mua toàn bộ cổ phần, nhận chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc. Từ đó, bà bắt tay tái cơ cấu sản xuất, siết chặt quản trị tài chính, mở rộng hệ thống kho bãi và phương tiện vận chuyển. Chỉ sau 2 năm, Công ty đã thoát khỏi khó khăn, doanh thu ổn định, đời sống người lao động được cải thiện rõ rệt.

Hiện nay, Công ty cổ phần Lương thực Hà Nam là đơn vị chủ lực của tỉnh, cung ứng gạo cho Dự trữ quốc gia, các nhà máy, khu công nghiệp khu vực phía Bắc và miền Trung. Hằng năm, doanh thu đạt hơn 1.100 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,5 triệu đồng/tháng; nộp ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng. Công ty cũng là đơn vị duy nhất ở Hà Nam thực hiện bình ổn giá lương thực dịp Tết và khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra.

Không dừng lại ở đó, bà Loan còn mở hướng đi mới với Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Phù Vân - dự án tiên phong trong sản xuất hoa và cây cảnh ứng dụng công nghệ IoT. Bước vào khu vườn lan rộng 2,4ha, người ta ngỡ như lạc giữa khu vườn Xuân: Từng hàng lan Hồ Điệp được điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm tự động. Cứ đến Tết, hàng vạn chậu hoa lan nở rộ, mang về doanh thu hàng chục tỷ đồng và tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Bà Loan khẳng định bằng giọng chắc nịch: “Làm nông nghiệp thời nay phải đi cùng công nghệ, nhưng dù hiện đại đến đâu, vẫn phải giữ cái tâm người làm”.

Đầu năm 2025, bà còn đầu tư hệ thống nuôi cấy Đông trùng hạ thảo, hướng tới chuỗi sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao gắn với sức khỏe cộng đồng - bước đi thể hiện tầm nhìn và bản lĩnh dám đổi mới của người nữ doanh nhân CCB.

z7083125264809_050973c427941c88b6dd79afb6826461-0954
Nữ doanh nhân cựu chiến binh Trần Thị Loan.

Tâm sáng - tỏa hương lan tỏa yêu thương

Nếu trong kinh doanh, bà Loan là người dám nghĩ, dám làm, thì trong cuộc sống, bà lại là người phụ nữ nhân hậu, chan chứa tình người. Ở cương vị Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Hà Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hà Nam (cũ), bà không chỉ quy tụ, dẫn dắt đội ngũ nữ doanh nhân phát triển mà còn vun đắp tinh thần “tương thân tương ái”, gắn kết hội viên cùng chia sẻ khó khăn.

Bà thường nói: “Doanh nhân không chỉ biết làm giàu, mà còn phải biết cống hiến. Một tập thể chỉ thật sự mạnh khi từng thành viên biết sống vì người khác”.

Dưới sự dẫn dắt của bà, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Hà Nam đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, kết nối cung cầu, trưng bày sản phẩm OCOP, giúp hàng trăm phụ nữ nông thôn có việc làm.

Bà cũng là người tiên phong thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” trẻ mồ côi. Riêng bà nhận đỡ đầu 5 cháu, hỗ trợ tổng cộng 150 triệu đồng; đồng thời vận động hội viên nhận thêm 17 cháu khác. Trong những buổi gặp mặt, bà thường ngồi xuống và nắm tay từng đứa trẻ, dặn dò ân cần như một người mẹ.

Công tác thiện nguyện là việc bà làm suốt nhiều năm, không khoa trương, không hình thức. Bà cùng Công ty ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, xây nhà tình nghĩa, tặng xe đạp cho con em CCB nghèo vượt khó, giúp đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai... Trong đại dịch Covid-19, Công ty của bà cung cấp gạo cho “siêu thị 0 đồng”, ủng hộ gần 1 tỷ đồng tiền hàng và nhu yếu phẩm. “Mỗi hạt gạo đến tay người nghèo là một niềm vui” - bà nói.

Ở tuổi 67, bà vẫn đều đặn đến Công ty mỗi ngày, là người đến sớm và về muộn nhất. Là Bí thư Chi bộ, bà duy trì nền nếp sinh hoạt, xây dựng chi bộ “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” suốt 10 năm liền. Bà luôn chú trọng đào tạo thế hệ trẻ, đặc biệt là phụ nữ, khuyến khích họ học tập, rèn luyện, tự tin khởi nghiệp.

Bà đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Cúp Bông Hồng Vàng 2021, Giải thưởng Bình đẳng giới 2022, và mới đây là Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội - phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ và nhân ái của nữ doanh nhân CCB Trần Thị Loan.

Trong phòng làm việc của bà treo nhiều ảnh, nhiều phần thưởng nhưng chúng tôi ấn tượng với hai bức ảnh: Một là cô quân bưu trẻ năm xưa ở Ngã ba Đồng Lộc, một là nữ doanh nhân bên vườn lan Hồ Điệp hôm nay. Hai bức ảnh, hai thời kỳ nhưng cùng một ánh nhìn kiên định, cùng một trái tim nhiệt huyết. Người lính năm nào giờ vẫn tiếp tục “chiến đấu”, không còn bằng súng đạn mà bằng trí tuệ, bản lĩnh, niềm tin và lòng nhân ái.

Nhỏ nhắn, giản dị mà kiên cường, nữ doanh nhân CCB Trần Thị Loan là biểu tượng đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời hội nhập: Có tâm sáng, có tầm xa, vừa làm giàu cho quê hương, vừa lan tỏa yêu thương, nhân ái đến cộng đồng với niềm tin giản dị mà sâu sắc: “Có tình người, ắt có thành công”.

Đọc tiếp

Mới nhất

“Tâm và tầm” của một nữ doanh nhân