Liên tiếp hứng chịu bão số 10 và 11, các tỉnh miền Trung và miền Bắc đang từng bước gượng dậy sau mưa lũ. Trong gian khó, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) sát cánh cùng nhân dân vượt lũ, cứu dân, khắc phục hậu quả thiên tai đã trở thành biểu tượng sinh động của tình quân dân “cá - nước”, khắc họa rõ nét phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.
Vì dân quên mình
Khi bão số 10 vừa tan, mưa lớn kéo dài đã khiến sông Bưởi, sông Mã, sông Cầu Chày (Thanh Hóa) dâng vượt mức lịch sử, nhiều xã khu vực Hà Trung, Thạch Thành, Nông Cống... chìm sâu trong biển nước. Giữa dòng lũ cuồn cuộn, những chiếc xuồng cứu hộ mang dòng chữ “Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa” lặng lẽ rẽ sóng tiến vào từng ngõ xóm, đón người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Tại xã Kim Tân, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 đã có mặt suốt mấy ngày đêm. Họ đưa hơn 500 người già, trẻ nhỏ, người bệnh đến nơi an toàn. Trong số đó có bà Trần Thị Quý, 85 tuổi, bệnh nhân ung thư túi mật, được bộ đội vượt lũ đưa về với gia đình trong niềm xúc động khôn nguôi. “Nếu không có các chú bộ đội, tôi chẳng biết sống sao giữa dòng nước xiết này” - bà Quý run run nói khi được các chiến sĩ bế lên xuồng.
Trên các tuyến đê xung yếu, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 và dân quân các xã căng mình hộ đê trong đêm. Khi 300m đê sông Mã (đoạn phường Quảng Phú) có nguy cơ sạt trượt, họ không rời vị trí dù mưa xối xả. Tiếng búa, tiếng cọc, tiếng hô khẩu lệnh hòa cùng tiếng gió bão tạo nên bản hùng ca của lòng dũng cảm. “Còn người, còn đê; còn đê, còn dân” - lời hô ấy vang lên trong đêm tối, soi sáng tinh thần kiên cường của những người lính.
Đại tá Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: “Có 28 gia đình quân nhân của chúng tôi bị ngập sâu nhưng họ đều ở lại đơn vị, gác việc nhà để cứu dân. Đó là biểu hiện sinh động nhất của tinh thần “lo việc nước trước, nghĩ việc nhà sau” - phẩm chất truyền thống cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ”.
Sau khi nước rút, LLVT tỉnh Thanh Hóa tiếp tục là lực lượng đi đầu khắc phục hậu quả. Tại xã Hoằng Giang, lốc xoáy làm tốc mái hàng trăm nhà dân. Những người lính lại có mặt, dựng lại mái ngói, thu dọn bùn đất.
Tại các trường học vùng ngập ở Nông Cống, bộ đội cùng thầy cô dọn bùn, xếp bàn ghế, khử khuẩn lớp học. Cô Trần Thị Lan - Hiệu trưởng Trường THCS Vạn Thiện xúc động: “Nhờ bộ đội, chỉ sau hai ngày, trường lớp sạch sẽ, học sinh trở lại học bình thường. Các anh chính là điểm tựa vững vàng của chúng tôi trong bão lũ”.
Không để dân phải chờ mình
Không chỉ ở Thanh Hóa, những ngày đầu tháng 10, LLVT tỉnh Nghệ An cũng căng mình chống lũ. Trên địa bàn xã Tân An (Nghệ An), lũ sông Con dâng cao khiến 13/21 xóm ngập sâu, 7 xóm bị cô lập hoàn toàn. Hơn 60 cán bộ, chiến sĩ cùng 700 dân quân tự vệ chia thành nhiều mũi, dùng xuồng và xe chuyên dụng vượt nước đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Trung tá Nguyễn Trọng Bình - Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Anh Sơn cho biết: “Chúng tôi bám địa bàn suốt nhiều ngày liền, không nghỉ. Ưu tiên số một là cứu người, sau đó mới đến cứu tài sản. Mọi việc đều phải thật nhanh, thật an toàn, vì chỉ một phút chậm trễ là nguy hiểm đến tính mạng người dân”.
Trên đất Thái Nguyên, cơn bão số 11 tiếp tục gây mưa lớn kéo dài, làm ngập sâu hàng chục khu dân cư ở khu vực Sông Công, khu vực Phú Bình... Ngay trong đêm, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 12) điều động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, 15 xe và xuồng cứu hộ đến hiện trường. Trong hai ngày cao điểm 7 và 8-10, các đơn vị đã di dời an toàn hàng nghìn người dân, cùng hàng trăm tấn thóc, gia súc, gia cầm.
Thượng tá Phạm Quang Huy - Chính ủy Sư đoàn 312, cho biết: “Chúng tôi luôn chủ động phối hợp với địa phương. Tinh thần là tìm đến dân chứ không chờ dân tìm đến mình. Giúp dân trong hoạn nạn là mệnh lệnh từ trái tim người lính”.
Tại hiện trường, những người lính áo ướt sũng, lấm lem bùn đất, vẫn kiên cường làm việc. Cụ Nguyễn Thị Phương, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên nắm tay chiến sĩ trẻ, nghẹn ngào: “Bão lũ thế này, nếu không có bộ đội thì dân chúng tôi không biết bấu víu vào đâu”.
Thiếu tướng La Công Phương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 đã trực tiếp đến các điểm ngập sâu ở Thái Nguyên kiểm tra, động viên bộ đội và nhân dân đang chống lũ, đồng chí nhấn mạnh: “Giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ là nhiệm vụ cấp bách, thể hiện bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, phục vụ”.
Cùng với chỉ đạo của Quân khu, các đơn vị LLVT địa phương đã triển khai lực lượng “3 bám”: Bám dân, bám địa bàn, bám nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền. Không để người dân bị đói, rét hay đơn độc trong bão lũ.
Từ các tỉnh miền Trung đến các tỉnh miền núi phía Bắc, ở đâu có khó khăn, ở đó có dấu chân người lính. Họ đến trong mưa, về khi nước đã rút, để lại phía sau những nụ cười, những lời cảm ơn, những cái nắm tay siết chặt. Trong khắc nghiệt của thiên nhiên, tình quân dân càng được bồi đắp, sợi dây gắn bó giữa Bộ đội Cụ Hồ và nhân dân càng thêm bền chặt.