CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tình người trong bão lũ
Những ngày này, nhiều người đã không ngại đường xa, vượt hàng chục cây số bằng xe máy để mang những thùng sữa, thuốc men gửi đến bà con vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng... Nghĩa tình ấy vẫn đang tiếp tục lan tỏa, sưởi ấm lòng người nơi tâm bão.
Theo thống kê sơ bộ của tỉnh Thái Nguyên, trận lũ lịch sử này có 5.450 căn nhà bị thiệt hại, trong đó 5.096 nhà bị ngập/cô lập, và khoảng 490 nhà đã được di dời khẩn cấp. Mực nước tại Trạm thủy văn Gia Bẩy (sông Cầu) dâng rất cao, có thời điểm vượt đỉnh lũ năm 2024 khoảng 1,09m. Mưa lớn kéo dài, một số nơi lượng mưa vượt 500mm khiến nhiều tuyến đường, cầu tràn bị sạt lở, giao thông bị chia cắt; hàng nghìn héc-ta hoa màu bị ngập úng, hư hỏng.
Từ sáng ngày 9-10, trời đã hửng nắng nhưng toàn TP. Thái Nguyên (cũ) vẫn chìm trong biển nước. Riêng tại phường Phan Đình Phùng, một trong những điểm ngập nặng nhất, nước lũ đã dâng gần hết tầng một các ngôi nhà, buộc người dân phải chuyển toàn bộ sinh hoạt lên tầng hai. Đường Minh Cầu, vốn là con đường rộng rãi, sầm uất, giờ biến thành sông. Thuyền nan, bè tre, xuồng gỗ trở thành phương tiện duy nhất. Trên phố, những chiếc ô tô nhô lên phần nóc, có xe ngập quá nửa, bùn đất bám kín.
Nhiều gia đình kể lại, chỉ trong vòng gần một tiếng, nước dâng vùn vụt, cuốn phăng tất cả dưới tầng một, từ món đồ lớn như nồi cơm điện, xe đạp, cho đến những thứ lớn hơn như tủ lạnh, bàn ghế, ô tô. Anh Dương Văn Dũng mới mua chiếc ô tô chưa đầy một tháng bằng tiền vay ngân hàng để kinh doanh vận tải, nay coi như mất trắng. “Toàn bộ đồ đạc ở tầng một và ngoài sân, ô tô, xe máy đều ngập sâu trong nước, thiệt hại hàng tỷ đồng” - anh Dũng thở dài.
Cửa hàng, quán xá dọc các tuyến phố lớn đồng loạt đóng kín. Trên khắp mọi nẻo đường, bảng hiệu, rác thải, thậm chí bàn ghế sofa nổi lềnh bềnh. Nhiều người tranh thủ dùng cây gỗ gạt rác để mở lối ra cho xuồng cứu trợ. Cách đó vài con phố, trước cửa hàng chè đặc sản Tân Cương, hai người chèo thuyền chậm rãi đi qua, bảng hiệu phản chiếu xuống mặt nước vàng đục, nồng nặc mùi bùn.
Khắp nơi hướng về Thái Nguyên
Ngay trong đêm mùng 7, rạng sáng ngày 8-10, anh Bùi Tùng, anh Doãn Hường (ở Hà Nội) cùng nhóm bạn trong câu lạc bộ xuồng máy sử dụng cano len lỏi vào các khu vực ngập sâu, kịp thời đưa nhiều người mắc kẹt trong những căn nhà nước ngập lên tận mái tới khu vực an toàn. Trước đó, từ sáng 7-10, nhóm của anh Tùng, anh Hường đã về tận chùa Hương, mượn một chiếc cano loại lớn, cùng 20 áo phao... đưa lên khu vực TP. Thái Nguyên cũ để tập trung cứu người.
Ngay trong sáng 8-10, UBND xã Hương Sơn, Hà Nội đã tổ chức vận chuyển 4 cano lên Thái Nguyên. Khoảng 100 thuyền, xuồng khác được người dân dùng chuyên chở khách đến chùa Hương đã sẵn sàng lên đường, tiến vào vùng lũ Bắc Ninh, Thái Nguyên để trợ giúp, giải cứu người dân gặp nạn. Các thuyền đều đảm bảo có lái thuyền cùng áo phao và nhiều trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ đi cùng.
Cùng thời điểm, nhiều đoàn công tác từ Bắc Giang, Hà Nội, Thanh Hóa... cũng đã về Thái Nguyên hỗ trợ. Hình ảnh chiến sĩ Công an, Quân đội, Dân quân dầm mình trong nước, bế cụ già, cõng trẻ nhỏ ra khỏi vùng ngập khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào. Rất nhiều nhóm sinh viên, đoàn viên, thanh niên tỏa đi khắp các phường, xã, phát hàng nghìn suất cơm, hàng trăm ổ bánh mì, suất xôi, cháo và nước lọc cho người dân... chỉ với một mong muốn là làm sao hỗ trợ được người dân nhiều nhất có thể.
Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 8-10, các tổ chức, cá nhân trên cả nước đã đăng ký ủng hộ đồng bào vùng lũ với tổng số tiền hơn 798 tỷ đồng, trong đó 170 tỷ đồng đã chuyển qua tài khoản cứu trợ của tỉnh. Các đoàn cứu trợ vẫn tiếp tục đổ về, mang theo không chỉ là nhu yếu phẩm, mà còn là sợ sẻ chia và tình yêu thương.
Trưa 8-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tỉnh Thái Nguyên, thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai.
Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước, đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống nhân dân. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư, các công điện của Thủ tướng Chính phủ, đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất.
Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động, trong đó tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết; triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát.
Đọc tiếp
- Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10;...
- Ngày 22/10/2026, Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức chương trình tham quan doanh...
- Chiều 22-10, tại Resort Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa), Ban Tổ chức Giải chạy Vĩnh Hải Run - Vĩnh Hy Cup lần thứ I năm...
- Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim và Chủ tịch UBND xã này để...
- Trong 2 ngày 21 và 22/10, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với địa phương đẩy...
- Tiếp nối hai bài viết “Xung đột lợi ích bắt đầu từ đâu?” và “Thuận thiên, thuận nhân, thuận ý Đảng, hợp lòng...
Mới nhất
- Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng...
- Ngày 22-10, Liên hoan thư pháp Việt Nam lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Hồn Việt trong nét bút” khai mạc tại di tích Cơ...
- Mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại làng Bi (xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai), từ nguồn tin do người dân cung cấp....
- Trong hai ngày 21 và 22-10, đoàn công tác của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó chính ủy Bộ đội...
- Ngày 11-10-2026, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có Công văn số 3790/CCT-CS phúc đáp Báo CCB Việt Nam, làm rõ một...
- Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946- 19.12.2026), tôi được tiến sĩ Trương Vĩnh Khang, cán bộ thuộc...
- Dù là những ngày đầu gian khó ở sân bay Phan Rang, cái nắng gió gắt gao của sân bay Phù Cát hay những giọt mồ hôi ướt đẫm...
- Muốn xây dựng một thị trường điện lành mạnh, không thể chỉ nói đến cạnh tranh mà phải lấy công khai, minh bạch làm...
- Ngày 20/10, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...
- Sau khi nhận được tin báo của ông Nguyễn Quốc Nhung, cựu chiến binh Sư đoàn 2, về việc có hố chôn tập thể 120 bộ đội...















