Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Những người làm Báo tại xứ Nghệ mang trung thu sớm đến với các em nhỏ vùng tâm lũ biên giới

Xuân Hòa 28/09/2025 - 11:19

Ngày 26/9, CLB Báo chí Nghệ An đã phối hợp cùng các cơ quan ban ngành và các nhà tài trợ tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương mùa thứ 12” cho các em nhỏ tại xã tâm lũ biên giới Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An.

z7053474148169_c92365503f2794c5dd24fe9aef9d48ee-0742
Chương trình Vầng trăng yêu thương mùa thứ 12 được CLB Báo chí Nghệ An tổ chức tại xã tâm lũ biên giới Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An 

Xã Mỹ Lý, Kỳ Sơn, Nghệ An là một xã thuộc vùng III biên giới có đường biên giáp ranh với nước bạn Lào dài nhất với 43,5 km. Xã có 12 bản là nơi sinh sống chủ yếu cả đồng bào dân tộc Thái, ngoài ra còn có 3 bản đồng bào Mông và 1 bản đồng bào Khơ Mú. Các bản làng chủ yếu sống ven dọc con sông Nậm Nơn chảy từ nước bạn Lào về.

Trong trận lũ lịch sử vào ngày 22.7, đã gây thiệt hại nặng cho xã Mỹ Lý với 231 nhà dân bị ngập lũ, trong đó có hơn 120 nhà bị cuốn trôi và hư hại nặng không thể khắc phục được. Nhiều trường và điểm trường bị ngập lũ hư hại nặng, cuốn trôi nhiều trang thiết bị dạy và học. Riêng Trường PPTDTBT tiểu học Mỹ Lý 2 bị hư hỏng hoàn toàn. Cùng với đó các tuyến đường vào xã Mỹ Lý như QL16 và các tuyến đường vào các bản bị sạt lở, nước lũ cắt đứt gây khó khăn cho việc đi lại, tiếp cận. Con số thiệt hại ước tính lên hàng trăm tỷ đồng.

z7053479241766_72394d1b37c7d0af1327aa6dee101f39-0744
Chương trình đã trao 250 suất học bổng cho các cháu học sinh trên địa bàn xã Mỹ Lý

Trước những thiệt hại lớn đó của nhân dân lại là xã biên giới sâu,xa khó khăn nên CLB Báo chí Nghệ An đã cùng với Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An, Đồn BP Mỹ Lý và các nhà tài trợ tổ chức chường trình “Vầng trăng yêu thương” mùa thứ 12 cho toàn bộ trẻ em tại xã Mỹ Lý.

“Hơn hai tháng đã trôi qua sau trận lũ lịch sử nhưng Mỹ Lý vẫn còn tan hoang, nhiều khó khăn chồng chất. Nhiều nhà dân đang phải đi ở nhờ, dựng lều tạm trong đó có nhiều gia đình các em học sinh. Nhiều trường học, điểm trường còn phải đi học nhờ nhà dân, nhà cộng đồng bản. Với tinh thần trách nhiệm của những người làm Báo trên địa bàn chúng tôi mong muốn mang lại niềm vui cho các cháu cũng như chia sẻ thiệt hại đến với các trẻ em nơi đây nên chúng tôi quyết định “Chương trình vầng trăng yêu thương mùa thứ 12” tổ chức cho các em nhỏ tại địa bàn xã Mỹ Lý”, ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch CLB Báo chí Nghệ An chia sẻ.

z7053494322753_c050a772d167201cf1407d67b725d2ac-0745
PV Báo CCB Việt Nam trao quà hỗ trợ Trường PTDTBT tiểu học Mỹ Lý 2 do đơn vị vận động tài trợ tại chương trình 

Được sự đồng hành, quan tâm của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Lý cùng đông đảo bà con nhân dân, các em học sinh chương trình đã diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm áp. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 250 suất học bổng cho các em học sinh tại 5 trường học tại địa bàn (500.000 đồng/suất); 15 chiếc xe đạp, bộ điện pin mặt trời và hơn 1.000 suất quà sữa, bánh kẹo, quần áo đồng phục…cho các em học sinh, trẻ em xã Mỹ Lý. Phòng cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Nghệ An trao một căn nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An trao 10 triệu đồng tới chính quyền địa phương.

Toàn bộ kinh phí chương trình lên đến gần 1 tỷ đồng do một phần đóng góp của những người làm báo tại Nghệ An. Quan trọng hơn đó là sự ủng hộ, đồng hành ủng hộ vật chất cũng như kinh phí cho chương trình từ các đơn vị tài trợ như: Công ty CP Tập đoàn RES, Ngân hàng Bắc Á, Tập đoàn TH, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, Tập đoàn Nafood, Phòng Cảnh sát cơ động Công an Nghệ An, Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An, Ngân hàng BIDV, Công ty Thiên Hoàng, Công ty Tân Đại Phát - Gia Định Gas Nghệ An, Chị Lưu Thị Thu Hà …..

z7051546196451_a2d84298280e27871cfa18a4c491571c-0746
Trong ngày 26/9, Bệnh viện Hoàn Mỹ cũng đã cử các y, bác sĩ khám miễn phí cho hàng trăm học sinh tại xã Mỹ Lý nằm trong chương trình

Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch xã Mỹ Lý cho biết: “Thực sự với các cháu nhỏ vùng núi, biên giới để có mùa Trung thu ấm áp cũng đã là điều quý. Nay sau lũ dữ người dân chịu thiệt hại nặng nề nhiều bản làng vẫn còn khó đi lại, chưa có điện lưới như Cha Nga, Xốp Dương, Yên Hòa, Piêng Pèn, Nhọt Lợt … thì còn quý gấp bao nhiêu lần. Cảm ơn CLB Báo chí Nghệ An, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An, Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An cùng các đơn vị tài trợ đã mang những món quà ý nghĩa, thiết thực đến với các em nhỏ cũng như người dân, các trường học trên địa bàn”.

z7053494397094_4e75fd685c712d25ffc01512af09f1aa-0747
Niềm vui phá cỗ trăng rằm của các em nhỏ vùng lũ xã biên giới Mỹ Lý

Trải qua 12 mùa trăng nghĩa tình, với đầy đủ những cung bậc cảm xúc, Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An (RClub Nghệ An) đã mang đến hàng vạn món quà giá trị cho trẻ em nghèo các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu,  Quế Phong và năm nay là xã biên giới Mỹ Lý.

Bài liên quan

  • Thương quá Cha Nga ơi!
    Đó là những câu từ suốt những tuần qua trên các trang mạng xã hội khi nhắc đến bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Thái sát với biên giới nước bạn Lào bị lũ quét tàn phá tan hoang nhưng rất khó tiếp cận với bản nhiều “không” này.
  • Nghệ An: Tìm cách cứu trợ nhanh nhất các bản biên giới khó tiếp cận
    “Chúng tôi đã họp và lên các phương án tiếp cận để cứu trợ nhanh nhất đến với các bản khó tiếp cận mà bị thiệt hại nặng ở vùng biên giới như Cha Nga, Xốp Dương”, ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An cho biết.
  • Những việc nan giải sau trận lũ lịch sử
    Hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập lũ hư hỏng nặng cùng hàng nghìn ngôi nhà khác nằm trong diện nguy cơ sạt lở cao cần di dời từ trận lũ lịch sử vào tháng 7 vừa qua do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 tại tỉnh Nghệ An. Nhưng nỗi lo và nhiều vấn đề để sớm an sinh cuộc sống người dân vẫn chưa thể tháo bỏ đó là mặt bằng tái định cư cho các hộ dân? Làm sao khôi phục được diện tích đất canh tác đã bị hư hại hoàn toàn? Sinh kế lâu dài người dân làm thế nào để khôi phục lại được?

Mới nhất

Những người làm Báo tại xứ Nghệ mang trung thu sớm đến với các em nhỏ vùng tâm lũ biên giới