Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

THÁNG BẢY - LỜI RU CỦA ĐẤT MẸ VÀ KHÚC TRÁNG CA BẤT TỬ

 Nhà nghiên cứu Tuệ Nhã 23/07/2026 - 09:53

Cả dân tộc dường như sống chậm lại để hướng về một mốc son thiêng liêng và trầm mặc: Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

 

Tháng Bảy về, nắng hạ đã bắt đầu dịu lại dưới những vạt chiều nghiêng bóng, như rót mật lên từng rặng cây, gốc phố. Trong làn gió mang hơi thở dịu nhẹ của mùa thu lịch sử, lòng người Việt Nam lại lắng đọng những nhịp đập thổn thức. Đất nước nghiêng mình. Cả dân tộc dường như sống chậm lại để hướng về một mốc son thiêng liêng và trầm mặc: Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Đó không đơn thuần là một ngày kỷ niệm mang ý nghĩa chính trị - xã hội, mà là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, là lời nhắc nhở dịu dàng mà sâu sắc về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" đã thắm sâu vào tâm khảm của mỗi người dân Đất Việt.

1. Máu Đào Nhuộm Đỏ Cờ Tổ Quốc

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng dư âm đạn bom vẫn hằn sâu trong ký ức dân tộc. Những người chúng tôi sinh ra giữa bình yên, chưa từng đối mặt với ranh giới sinh tử nơi chiến trường, nhưng qua những trang sách lịch sử, những thước phim, những kỷ vật úa màu thời gian hay lời kể nghẹn ngào của các cựu binh, thế hệ hôm nay thấu hiểu sâu sắc giá trị thiêng liêng của hai chữ”'Độc lập. Đã có biết bao con người ở tuổi mười tám, đôi mươi đã xếp lại ước mơ lên đường, mang theo hành trang là lý tưởng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, để rồi họ nằm xuống, hóa thân thành hồn thiêng sông núi, hồn thiêng dân tộc. Người may mắn trở về, hoặc những người mang trên mình thương tật, di chứng chiến tranh, nhưng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn vẹn nguyên lòng kiên trung, bất khuất. Và làm sao có thể quên được những người vợ, người mẹ nuốt nước mắt lặng lẽ tiễn con ra trận rồi mỏi mòn vò võ đợi chờ vô vọng... Những nỗi đau thầm lặng ấy đã dồn tụ và hun đúc thành chiều sâu của lòng yêu nước, trở thành sức mạnh trường tồn của dân tộc Việt Nam.

2. Cuộc Hội Ngộ Của Những Tấm Lòng Vàng Và Khúc Ca Tri Ân

Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động của những ngày tháng Bảy lịch sử, Ban liên lạc Hội truyền thống Ba Đình - Tây Hồ cùng các tướng lĩnh, đồng đội thuộc Quân khu 3 đã long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách và người có công cùng tề tựu vào một buổi sáng trong lành, cùng nhauôn lại lịch sử, tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc cách mạng tiền bối và các anh hùng liệt sĩ.

hoi-0951
Trung tướng Phạm Quang Hợi phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Thay mặt Ban liên lạc, Thiếu tướng Phan Bá Dân đã gửi lời chúc mừng trân trọng, lời cảm ơn sâu sắc tới các vị đại biểu, các tướng lĩnh, thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ. Trong bài phát biểu đầy tâm huyết, Thiếu tướng nhấn mạnh:Chiến tranh đã đi qua, quá khứ đau thương đã dần khép lại, chân trời mới mở ra, đất nước đang vươn mình phát triển trong thời kỳ mới. Cuộc sống hôm nay đã ấm no, hạnh phúc, nhưng chúng ta không bao giờ quên và không được phép quên sự hy sinh cao cả, vô cùng to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Những người con ưu tú của dân tộc đã dâng trọn tuổi xuân để bảo vệ nền độc lập. Thân xác các anh nằm xuống để hoa Dân tộc nở rộ ngày mới, tô thắm thêm sắc đỏ kiêu hãnh của lá cờ Tổ quốc.“Màu hoa đỏ” ấy đã hóa thành mặt trời, soi rọi vào tâm thức dân tộc và trở thành biểu tượng của sự trường tồn, thành ánh sáng bất tử, bất chấp sự bào mòn của thời gian.Dù sống ở đâu, làm bất cứ điều gì, chúng ta luôn tự hào về những năm tháng hào hùng  của dân tộc mình. Thiếu tướng Dân nhắc lại câu nói đầy xúc động của Chủ tịch Hồ Chí Minh:"Cờ Tổ quốc tô thắm màu máu đào liệt sĩ/ Đài độc lập xây dựng bằng xương máu các anh hùng." Ta càng thấm hơn, hai chữ "Độc lập - Tự do" được đánh đổi bằng vô vàn máu và nước mắt.

Hòa chung không khí ấy, cả nước cũng đang hướng về chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính để đưa các anh trở về với đất mẹ, về với gia đình và đồng đội. Đó không chỉ là nghĩa phụng sự, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của những người đang sống, là sự đền ơn đáp nghĩa thiêng liêng nhất. Minh chứng xúc động nhất là cuộc tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng mới đây, nơi hàng trăm hài cốt liệt sĩ hy sinh năm 1968 được phát hiện sau gần 60 năm nằm lại lòng đất, càng khắc sâu thêm những mất mát vô cùng to lớn, không gì bù đắp nổi của lớp lớp cha anh.

dan-0952
 Thiếu tướng Phan Bá Dân – Trưởng Ban Liên lạc Truyền thống Quân khu 3 khu vực Ba Đình phát biểu tại buổi lễ.

Buổi lễ càng thêm đầm ấm và sâu lắng với những chia sẻ của Trung tướng Phạm Quang Hợi (nguyên Tư lệnh Quân khu 3) cùng các tướng lĩnh, đồng đội. Mỗi lời nói, mỗi kỷ niệm được gợi lại như một thước phim tư liệu quý giá, làm sống lại những năm tháng hào hùng mà oanh liệt của quân và dân ta.

3. Tạc Vào Thế Kỷ: Từ Tên Anh Đến "Dáng Đứng Việt Nam"

Điểm lắng đọng và gây chấn động cảm xúc nhất trong hội trường hôm nay chính là phần chia sẻ câu chuyện của Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Quang Luật (nguyên Cục trưởng Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần). Giữa không gian lặng đi vì xúc động, câu chuyện về người chiến sĩ Liệt sĩ Nguyễn Công Mẹo đã được tái hiện.Liệt sĩ Nguyễn Công Mẹo đã anh dũng hy sinh trong đợt tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968, ngay trên đường băng Sân bay Tân Sơn Nhất. Anh ngã xuống trong tư thế ngẩng cao đầu, tạc vào không gian một dáng đứng kiêu hãnh và kiên cường. Cả hội trường như bàng hoàng, lặng người đi trước khoảnh khắc ấy.Đã từ lâu, chúng ta quen thuộc với bài hát Dáng đứng Việt Nam của nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ (phổ thơ Lê Anh Xuân). Bài hát ấy, câu thơ ấy đã đi cùng năm tháng, trở thành một trong những kiệt tác khắc họa rực rỡ nhất hình tượng người chiến sĩ giải phóng quân:

Anh tên gì hỡi anh giải phóng quân?

Anh vẫn đứng lặng im như bức thành đồng

Như đôi dép dưới chân anh dẫm lên xác thù

Mà vẫn một màu bình dị sáng trong

Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ

Anh chẳng để lại chi trước lúc lên đường

Chỉ để lại dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ

Anh giải phóng quân ơi, tên anh đã thành tên đất nước

Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân

Từ dáng đứng của anh trên đường băng Tân Sơn Nhất

Dáng đứng tự hào, dáng đứng Việt Nam.

Nhà thơ Lê Anh Xuân đã chớp được khoảnh khắc xuất thần của lịch sử: Một dáng đứng lặng im như bức thành đồng, bình dị mà vô cùng tráng lệ. Và khi được phổ nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ đã nâng hình ảnh ấy lên tầm vóc một biểu tượng anh hùng ca của toàn dân tộc.Thế nhưng, từ trước đến nay, nhiều người trong chúng ta - khi nghe, khi hát bài ca ấy, chỉ biết đó là hình ảnh khái quát về một "anh giải phóng quân" vô danh nào đó. Để rồi hôm nay, khi tên tuổi, địa chỉ và thân thế của anh -Liệt sĩ Nguyễn Công Mẹo, được xướng lên đầy trân trọng, cảm xúc trong lòng mỗi người như vỡ òa.Sự hy sinh không còn là một khái niệm trừu tượng. Tên Anh đã có, quê hương Anh đã rõ, nhưng dáng đứng của Anh thì đã hóa thành dáng đứng của sông núi, hồn thiêng của một dân tộc không bao giờ chịu cúi đầu.Việc biết rõ danh tính người chiến sĩ càng khiến cho từng ca từ năm xưa trở nên da diết, tự hào

4. Trách Nhiệm Với Lịch Sử Và Tương Lai

Tháng Bảy không chỉ là mùa của tri ân, mà còn là mùa của sự tự ngẫm. Soivào lịch sử để nhìn lại mình, từ đó thêm trân trọng hiện tại, để thấy rằng mỗi khoảng bình yên ta đang hưởng thụ hôm nay đều được chắt chiu từ xương máu của biết bao thế hệ.Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, hậu thế hôm nay xin nguyện tiếp bước con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Tri ân không dừng lại ở những lời ca, tiếng hát hay những vòng hoa nghi ngút khói hương, mà phải được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể:Tu dưỡng và cống hiến: Ra sức học tập, lao động, rèn luyện bản lĩnh và trí tuệ để đóng góp cho sự phát triển của đất nước.Gìn giữ giá trị truyền thống: Bồi đắp lòng tự hào dân tộc, truyền lửa yêu nước cho thế hệ mai sau, để lịch sử không bị lãng quên.Đoàn kết và vươn mình: Phát huy sức mạnh nội sinh, chung sức đồng lòng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, văn minh và đầy tự tôn trên trường quốc tế.

luu-niem-0953
 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Buổi gặp mặt kết thúc nhưng những xúc động và thắt chặt tình đồng chí vẫn còn đọng lại mãi trong lòng mỗi người tham dự. Trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các tướng lĩnh, các khách quý, và đặc biệt là tấm lòng vàng của Thiếu tướng Phan Bá Dân cùng gia đình. Những món quà nghĩa tình, sự chăm lo chu đáo và đầy trách nhiệm của anh dành cho đồng đội đã thắp sáng thêm nghĩa tình đồng ngũ. Có được người đồng hành đầy tâm huyết, sẵn sàng sẻ chia, gánh vác trách nhiệm như anh chính là niềm hạnh phúc và tự hào của toàn thể hội viên trên mọi chặng đường.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc cách mạng tiền bối và các Anh hùng liệt sĩ!Xin dành một khoảng lặng sâu thẳm từ tâm hồn để tưởng nhớ những người đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc!Xin gửi lời tri ân sâu sắc và ấm áp nhất đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách và người có công với cách mạng!Dù bao năm tháng có trôi qua, dòng thời gian có thể xoá nhoà đi nhiều thứ, nhưng tên tuổi và sự hy sinh của các anh, các chị sẽ mãi mãi được khắc ghi trong tâm khảm của Dân tộc. Các Anh đã ngã xuống, nhưng đã trở thành khúc tráng ca bất tử, là ngọn đuốc soi đường cho hôm nay và mai sau!

“…Việt Nam ơi ! Việt Nam !

Ngọn núi nơi anh ngã xuống

Rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa

Rực cháy lên màu hoa đỏ phía hoàng hôn.”

Trích lời bài hát: Màu hoa đỏ. ST: Thuận Yến.           

 Tháng 7-2026. TN

Đọc tiếp

Mới nhất

THÁNG BẢY - LỜI RU CỦA ĐẤT MẸ VÀ KHÚC TRÁNG CA BẤT TỬ