2/9

NƠI NGƯỜI BỆNH GỬI GẮM NIỀM TIN (26/10/2010)

Cựu Chiến Binh Việt Nam 26/10/2010 - 00:00

NƠI NGƯỜI BỆNH GỬI GẮM NIỀM TIN (26/10/2010)

Sóc Sơn là huyện phía Bắc Thủ đô, tiếp giáp với các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh, có Sân bay Nội Bài, có quốc lộ 3, có Khu du lịch di tích Đền Sóc, có các Khu công nghiệp…nên dân cư ở đây mỗi năm một đông, nhu cầu được chăm sóc sức khoẻ ngày một lớn. Tiếp chúng tôi tại phòng làm việc, anh Tạ Văn Sứng, Bác sĩ chuyên khoa II, Phó giám đốc cho biết, Bệnh viện Sóc Sơn được xây dựng từ năm 1986 với quy mô 100 giường bệnh phục vụ cho 16 vạn người dân huyện Sóc Sơn, nhưng qua thực tế hoạt động và sự phát triển mạnh mẽ của dân số với hơn 30 vạn người, của sự bùng nổ của hàng trăm nhà máy, xí nghiệp thì hiện nay, nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân đã lớn gấp nhiều lần. Rồi vấn đề trang thiết bị y tế , nhà cửa xuống cấp…Khó khăn nhiều, vậy mà trong suốt 24 năm qua, các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Sóc Sơn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình; năm 2009 được xếp hạng là một trong 19 bệnh viện xuất sắc của TP Hà Nội, không là bệnh viện cấp huyện nữa mà được chuyển thành Bệnh viện đa khoa khu vực.

Anh Lê Văn Yên, Trưởng khoa khám bệnh, Chủ tịch Hội CCB Bệnh viện Sóc Sơn vui vẻ hướng dẫn chúng tôi đi thăm Bệnh viện. Trời mát dịu nhưng đến đến phòng khoa nào cũng cảm giác như nóng hầm hập bởi những người và người. Nhìn ngoài thì khuôn viên Bệnh viện 2,3 hecta thật gọn gàng xinh xắn nhưng khi vào mới thấy mọi sự cứ như chuẩn bị nứt toả. Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Sóc Sơn do anh Yên làm Trưởng khoa ngày nào cũng tiếp đón, khám cho 400- 450 bệnh nhân; còn lượng bệnh nhân cấp cứu và nằm điều trị nội trú thường xuyên có 350-400 người, kèm theo đó là một lượng tương ứng người nhà bệnh nhân đến chăm sóc. Công suất thiết kế ban đầu của Bệnh viện chỉ ở mức 100 giường bệnh , cho nên, cũng như ở nhiều bệnh viện khác, mỗi giường bệnh cõng 3-4 bệnh nhân, kèm theo đó là mỗi một bác sĩ, nhân viên điều dưỡng cũng tăng công suất phục vụ lên gấp 4, gấp ba... Anh Yên cười vui, cho biết, Ban giám đốc Bệnh viện những năm qua có nhiều “võ”, mà lại chẳng có “võ” bí truyền gì cả. Đầu tiên là chuyện thông suốt và thực hiện nghiêm chỉnh Quy định về y đức, hết lòng vì người bệnh ; nghiêm ngặt chuyện phong bao, phong bì. Lúc đầu thì cũng gây “sự lạ” cho một số người nhà bệnh nhân và một số bác sĩ, y tá nhưng thực hiện nghiêm túc thì lâu dần thành quen, trở thành ý thức tự giác cho mỗi cán bộ nhân viên ở đây. Vậy là, bước đầu đã “ghi điểm” trong nhận thức của người bệnh, những người nông dân một nắng hai sương với gánh lúa, gánh rau không còn nơm nớp lo về chuyện “phong bì nặng gánh” khi đến Bệnh viện. Thứ hai, lãnh đạo Bệnh viện Sóc Sơn đã phát động phong trào và có nhiều biện pháp thúc đẩy chuyện cán bộ, nhân viên không ngừng nâng cao trình độ tay nghề. Trước đây, lượng bác sĩ có trình độ chuyên môn cao ở đây ít lắm, thời gian qua đi các bác sĩ phải nghỉ hưu, nên gặp trường hợp người bệnh bị nặng thì dùng “võ” chuyển viện lên tuyến trên. Đến nay, mọi chuyện đã khác hẳn. Trong tổng số 247 cán bộ, công nhân viên của Bệnh viện, đã có 47 bác sĩ, trong đó có 17 bác sĩ chuyên khoa cấp I và cấp II, 4 thạc sĩ có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu của công việc, điển hình như bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Trúc, Giám đốc Bệnh viện; bác sĩ chuyên khoa 2 Tạ Văn Sứng, Phó giám đốc; bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Quảng, Phó giám đốc; bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Thị Kim Chi, Trưởng khoa nội; bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Mai Hoa, Trưởng khoa nhi…Nhiều bác sĩ trẻ của bệnh viện hiện đang theo học nâng cao trình độ lên thạc sĩ như bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh ở khoa nội; bác sĩ Nguyễn Văn Cường, khoa Ngoại; bác sĩ Vũ Tiến Dũng, khoa Nhi…và nhiều điều dưỡng viên khác. Mỗi năm bình quân có 7- 8 vạn lượt bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Sóc Sơn, trong đó có hàng vạn trường hợp khám cấp cứu. Các bác sĩ và nhân viên y tế Bệnh viện Sóc Sơn đã cứu sống được hàng ngàn ca bệnh thập tử nhất sinh như tai nạn giao thông, vỡ lách, chảy máu trong, chửa ngoài tử cung, đa chấn thương nặng, đuối nước…Lần giở sổ theo dõi của bệnh viện, chúng tôi không sao ghi hểt được các trường hợp này, chỉ thấy những thư cảm ơn dày đặc. Đến Khoa Nhi, chúng tôi được bác sĩ trẻ Vũ Thị Điệp đưa đi thăm các phòng bệnh, bệnh nhân phòng nào cũng đông kín nhưng đều được các bác sĩ, y tá tận tình cứu chữa, thuốc thang. Ngày nào cũng vậy. Tôi cảm giác, các bác sĩ, nhân viên y tế ở đây ngày nào cũng là ngày làm việc. Các anh cho biết, nhiều hôm vừa đi làm về, hoặc là đang đêm, hoặc là trong ngày lễ tết…đang ở nhà thì nhận được điện gọi, lại lập tức đến bệnh viện ngay, xỏ găng, mặc áo blu vào việc cứu người. Trong số 247 cán bộ nhân viên ở đây, có 20 anh chị đã từng qua đời quân ngũ và nay đang trong Hội CCB Bệnh viện Sóc Sơn, là những tấm gương sáng của bệnh viện. Bác sĩ Lê Văn Yên, 57 tuổi, thương binh 4/4, Chủ tịch Hội, Trưởng khoa khám bệnh nguyên là đại uý bác sĩ quân y lăn lộn hàng chục năm trời trên chiến trường B2, Tây Nguyên và Căm pu chia, mặc dù hoàn cảnh gia đình có nhiều éo le nhưng vẫn thường xuyên có mặt tại bệnh viện, thăm khám cho người bệnh , trực tiếp cứu chữa nhiều ca bệnh nặng và hoàn thành tốt mọi công việc cơ quan. Rồi tấm gương hội viên CCB, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Quất, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu; bác sĩ chuyên khoa I Đỗ Thị Lượng, Trưởng khoa Sản; bác sĩ chuyên khoa I Bùi Minh Tuấn, Trưởng khoa liên chuyên khoa…đều là những hội viên CCB gương mẫu của Bệnh viện Sóc Sơn hết lòng vì sức khoẻ người bệnh. Đến đây, tôi mới thấy, khẩu hiệu “Đến đón tiếp niềm nở; Ở chăm sóc tận tình; Về dặn dò chu đáo” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động của mỗi bác sĩ, nhân viên y tế nơi đây.

Ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn, đến nay, Bệnh viện Sóc Sơn đã được trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại như máy mổ nội soi, dao điện, gây mê máy…và UBND TP Hà Nội đang có kế hoạch xây mới và mở rộng diện tích Bệnh viện lên cấp độ mới, khang trang và hiện đại hơn nhiều, giúp Bệnh viện ngày càng phục vụ nhân dân tốt hơn. Tôi tin, Bệnh viện Sóc Sơn sẽ ngày càng xứng đáng với lòng tin của nhân dân và vươn lên mạnh mẽ.

Vân Anh

Đọc tiếp

Mới nhất

NƠI NGƯỜI BỆNH GỬI GẮM NIỀM TIN (26/10/2010)