Được sự chỉ đạo của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Báo Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân “Còn mãi với thời gian” nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2025)
Ngày 26-7-2025, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, được sự chỉ đạo của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Báo Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân “Còn mãi với thời gian” nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2025). Đại biểu tới dự có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Trung tướng Hoàng Khánh Hưng - Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam; Thiếu tướng, PGS. TS., Nhà giáo nhân dân Nguyễn Bá Dương - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương phụ trách nhóm chuyên gia Ban chỉ đạo 35, Quân ủy Trung ương; Anh hùng LLVTND Phan Văn Quý - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam; Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị; đồng chí Ngọ Văn Quyến - Phó vụ trưởng vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Đỗ Công Tuân - Phó trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tá, NSND Nguyễn Văn Hải - Phó trưởng Đoàn phụ trách Nhà hát Công an nhân dân; Đại tá Đỗ Phú Thọ - Phụ trách Tổng biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam. Tham dự Chương trình còn có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, các nhà tài trợ và nhiều thương binh, bệnh binh, các cựu chiến binh trên mọi miền Tổ quốc.
Tháng Bảy - tháng của những nén tâm nhang, của sự lắng đọng trong trái tim người Việt Nam, là dịp để cả dân tộc tri ân những người con ưu tú đã hy sinh thân mình cho sự trường tồn của Tổ quốc. Chương trình nghệ thuật “Còn mãi với thời gian” do Báo Cựu Chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Công ty CP Truyền thông Quốc tế C.I.C tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh mang một ý nghĩa đặc biệt - đó là tiếng gọi của quá khứ vọng về hiện tại để thức tỉnh lòng yêu nước, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm gìn giữ hoà bình hôm nay.
Dân tộc Việt Nam không chỉ được hun đúc bởi lịch sử chống ngoại xâm kiên cường, mà còn được thắp sáng bởi tinh thần vị quốc vong thân của hàng triệu người con ưu tú. Từ những năm kháng chiến chống thực dân, đế quốc, đến các cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo và thực hiện nghĩa vụ quốc tế, bao thế hệ người lính đã chiến đấu và ngã xuống vì một nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Họ chết cho Tổ quốc sống mãi”, tinh thần bất tử của người lính không chỉ là ký ức mà là động lực cho hiện tại. Mỗi dòng máu đổ xuống là một viên gạch dựng xây nền móng hoà bình hôm nay. Đó là lý do vì sao việc tri ân không chỉ là hành động mang tính biểu tượng, mà phải là nghĩa vụ đạo lý, là trách nhiệm và là biểu hiện của một dân tộc có bản lĩnh văn hóa.
Trải qua bao cuộc trường chinh khốc liệt, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trưởng thành và ghi dấu những chiến công hiển hách, trong đó lớp lớp cựu chiến binh là những minh chứng sống. Họ không chỉ từng “vào sinh ra tử” nơi chiến trường mà còn đang tiếp tục góp sức mình vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.
Hình ảnh người cựu chiến binh trở về với đời thường, sống nghĩa tình, trung hậu và luôn giữ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là biểu tượng cho sự tiếp nối vẻ vang. Họ là người viết tiếp câu chuyện tri ân bằng hành động: Chăm sóc thương binh, bệnh binh; giúp đỡ người có công; giáo dục thế hệ trẻ; và thúc đẩy các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, "Toàn dân chăm lo người có công".
Phát biểu tại Chương trình, Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định: Ngày 27-7 hằng năm không chỉ là một dấu mốc lịch sử mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” - một trong những giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Thương binh là những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc.” Câu nói ấy không chỉ thể hiện tấm lòng của Người mà còn trở thành phương châm hành động của toàn Đảng, toàn dân trong việc tri ân người có công. Việc đổi tên Ngày Thương binh thành Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 1955 và chính thức hóa ngày lễ này toàn quốc từ năm 1975 đã đánh dấu bước chuyển trong nhận thức - từ ghi nhớ đến hành động, từ tôn kính đến cống hiến tiếp nối. Giữa bối cảnh đất nước chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu - từ chuyển đổi số đến hiện đại hóa quốc phòng - chúng ta càng có lý do để tôn vinh quá khứ. Sự phát triển hôm nay là tiếp nối từ những mất mát không gì đong đếm được của thế hệ cha anh. Những bước tiến về vị thế quốc tế, tiềm lực kinh tế, thể chế chính trị đều mang dấu ấn sâu đậm của sự hy sinh ấy. Chương trình giao lưu nghệ thuật “Còn mãi với thời gian” tổ chức tại Ba Đình đã trở thành một lễ hội tinh thần, không chỉ khơi dậy cảm xúc mà còn là lời nhắc gửi đến cộng đồng: lòng biết ơn không thể chỉ tồn tại trong ký ức mà cần được nuôi dưỡng bằng hành động thiết thực. Với hơn 3 triệu hội viên toàn quốc, Hội Cựu chiến binh Việt Nam không chỉ là tổ chức chính trị - xã hội mà còn là điểm tựa, lực lượng lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới. Từ những mô hình kinh tế bền vững, đến phong trào giữ gìn an ninh thôn xóm và đấu tranh phòng chống tham nhũng, các cựu chiến binh vẫn âm thầm góp sức cho hành trình phát triển bền vững của đất nước.
Tại chương trình “Còn mãi với thời gian”, những tiết mục của Đoàn Văn công Quân khu 1 trở thành chiếc cầu nối giữa cảm xúc và lịch sử. Những ca khúc như “Màu hoa đỏ” (sáng tác Thuận Yến, thơ Nguyễn Đức Mậu) hay “Vết chân tròn trên cát” (sáng tác Trần Tiến), Hò kéo pháo (sáng tác Hoàng Vân)… không chỉ là nghệ thuật mà là tiếng lòng của bao thế hệ. Đó là lời thầm thì của người mẹ mất con, là giọt nước mắt người vợ mất chồng, là khúc ca cháy bỏng của người trẻ hôm nay hướng về người đã khuất. Âm nhạc khiến lòng người rung động, từ đó nuôi dưỡng khát vọng sống đẹp, sống tử tế và sống có trách nhiệm với đất nước.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả của nó còn in dấu trong từng mái nhà, từng nấm mồ chưa tên. Nhiều người đã không trở về, nhiều người trở về không lành lặn - họ đã hy sinh cả đời mình để đổi lấy hoà bình cho tổ quốc.
Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.
Thượng tướng Bế Xuân Trường và các nhà tài trợ trao quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.
Vì vậy, tri ân không thể chỉ dừng lại ở giây phút mặc niệm. Tri ân là hành động và cam kết sống sao cho xứng đáng. Tri ân là góp phần bảo vệ nền độc lập hôm nay bằng cách giữ gìn đạo lý, phát triển đất nước. Trong chương trình giao lưu nghệ thuật, sự tri ân đã được thể hiện qua việc trao tặng 60 suất quà tới các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ - những người đã cống hiến máu xương cho nền độc lập hôm nay. Nhưng hơn hết, đó là lời nhắc nhở rằng bảo vệ độc lập không phải là nhiệm vụ của quá khứ, mà là thách thức của hiện tại và niềm tin cho tương lai.
Chương trình khép lại bằng lời cảm ơn sâu sắc dành cho các nhà tài trợ, các mạnh thường quân đã đồng hành và góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn của sự kiện. Chính sự chung tay của cộng đồng đã tạo nên một không gian tri ân đầy xúc động và chan chứa tình người.
Chương trình giao lưu nghệ thuật “Còn mãi với thời gian” không chỉ là lời nhắc về quá khứ, mà là ánh sáng dẫn đường cho tương lai. Qua đó góp phần giáo dục ý thức cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong mọi tầng lớp xã hội.