CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hân hoan chào đón học sinh lớp 1
Sáng 1/8, Trường Tiểu học Văn Khê (phường Hà Đông, T.P Hà Nội) long trọng tổ chức chương trình chào đón học sinh lớp 1. Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm cổng trường đã rộn ràng, tấp nập phụ huynh đưa các em đến tựu trường. Ngôi trường bừng lên trong nắng sớm, hân hoan chào đón những cô bé, cậu bé đáng yêu trong ngày đầu tiên đến lớp.
Ngày đầu tiên đi học luôn là một ngày thật đáng nhớ trong cuộc đời đi học của mỗi học sinh. Chắc hẳn với trường lớp mới, thầy cô giáo mới và bạn bè mới sẽ khiến các em không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm, lo âu, hồi hộp. Đó cũng chính là tâm trạng chung của các em học sinh khối 1 trường Tiểu học Văn Khê trong ngày đầu tiên đến lớp. Tuy nhiên cảm giác hồi hộp, lo lắng ấy nhanh chóng tan biến, thay vào đó là cảm giác phấn khởi, bởi hôm nay, các em học sinh lớp 1 được các thầy cô tổ chức “Lễ chào đón học sinh lớp 1” năm học 2025 - 2026 thật trang trọng và ấm áp.
Mở đầu buổi lễ, những tiết mục văn nghệ sôi động, vui tươi, màn trao biển lớp được các thầy cô giáo chuẩn bị công khu khiến các em rất thích thú, háo hức. Trong không khí hân hoan của buổi lễ, cô Trần Thị Quyên – Hiệu trưởng nhà trường đã lên thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường gửi lời chào và lời chúc thân thương nhất tới các em học sinh khối 1.
Theo cô Trần Thị Quyên, năm nay trường Tiểu học Văn Khê đón hơn 300 học sinh khối 1, được chia làm 7 lớp. Tính đến nay, mọi công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giáo viên đã được nhà trường hoàn tất, sẵn sàng cho công tác giảng dạy được tốt nhất. “Một năm học mới lại sắp diễn ra. Với sự nỗ lực của Ban giám hiệu, thầy cô giáo và nhân viên nhà trường, cùng sự đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ của cấp lãnh đạo, quý phụ huynh, nhà trường đặt quyết tâm cùng các em có một năm học thành công”, cô Quyên nói.
Chị Hoàng Thị Phương Anh - phụ huynh có con vào lớp 1A4 của trường cho biết, mình cảm thấy vô cùng bất ngờ bởi cách tổ chức của nhà trường. Ngay từ cổng, các con đã được cô giáo cùng anh chị lớp trên chào đón nhiệt tình. Những phụ kiện như logo lớp, những bông hoa và mũ đội đầu xinh xắn được chuẩn bị chu đáo mang đến sự thích thú cho các con. Vào lớp, các con được cô giáo động viên, tạo sự thân thiện và dễ làm quen nhau.
"Những khuôn mặt non nớt, ngây thơ còn rụt rè, bỡ ngỡ của các con được thay bằng những nụ cười hồn nhiên và khuôn mặt rạng rỡ khi được các cô giáo chào đón trong khung cảnh sư phạm, lớp học được trang trí nhiều màu sắc khiến trẻ vô cùng phấn khích", chị Phương Anh nói.
Buổi đón học sinh lớp 1 diễn ra trong không khí trang trọng, tràn đầy cảm xúc. Hình ảnh các cô giáo lớp 1 nhẹ nhàng trong tà áo dài ân cần chào đón các em khiến các bậc phụ huynh, những người làm cha, làm mẹ hôm nay như được quay ngược thời gian trở về tuổi thơ cắp sách đến trường. Những ánh mắt trìu mến, giọng nói dịu dàng của các cô như xoá tan đi nỗi lo âu của ngày đầu đến trường, giúp cha mẹ học sinh thêm phấn khởi, tin yêu.
Chương trình chào đón học sinh lớp 1 đã khép lại song những dư âm đẹp đẽ về buổi lễ sẽ đọng lại mãi trong tâm trí của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh. Từ hôm nay, các em học sinh lớp 1 sẽ cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi dưới mái trường Tiểu học Văn Khê – ngôi trường với bề dày thành tích trong nhiều năm qua, với đội ngũ các thầy cô giáo tâm huyết, yêu nghề mến trẻ.
Trường Tiểu học Văn Khê sẽ là trường học Hạnh phúc, là mái nhà thứ hai, là nơi ươm mầm những ước mơ tuổi thơ của các em. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Các em sẽ được đón nhận những tình cảm yêu thương, những bài học hay, bổ ích mà thầy cô dành cho các em. Đó là hành trang đầu tiên giúp các em đến với cánh cửa của tri thức, khơi dậy trong tâm hồn trong sáng của các em những bài học làm người, như chia sẻ trong bài tri ân của cô hiệu trưởng nhà trường.
Một số hình ảnh chương trình chào đón học sinh lớp 1 trường TH Văn Khê
Đọc tiếp
- Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một bài viết và đoạn giảng dạy của một cá nhân tự xưng là giáo...
- Bắt đầu từ ngày 1-5-2026, Nga dừng xuất khẩu dầu của Kazakhstan sang Đức qua đường ống Druzhba chạy trên lãnh thổ Nga....
- Cùng là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCB) Việt Nam và Đoàn Thanh niên cộng sản...
- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất,...
- Thực hiện chương trình “Thứ 7 về bản”, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cùng đồng bào dân...
Mới nhất
- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về một thời mưa bom bão đạn vẫn còn in đậm trong mỗi người lính già. Trở về với...
- Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 31.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 04 trường hợp tử vong. Số ca...
- Bệnh zona thần kinh là bệnh nhiễm trùng da gây nên do Varicella zoster virus (VZV) với đặc trưng là các tổn thương da dạng ban...
- Báo CCB Việt Nam nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Cúc, trú tại thôn Yên Mỹ, xã Hạ Bằng, TP. Hà Nội, phản ánh việc gia...
- Được tư vấn thay thủy tinh thể nhân tạo “tốt nhất thế giới”, nhưng sau phẫu thuật, ông Lê Đức Trung (SN 1978), trú...
- Bà Hoàng Thị Kiền (sinh năm 1947), quê khu phố 3, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; hiện cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà là...
- Sau gần hai thập kỷ tranh chấp, khi căn nhà tại 19B Phan Đình Phùng (phường Ba Đình, TP. Hà Nội) chính thức được bàn giao...
- Mọi thông tin về phần mộ liệt sĩ, xin báo về cho gia đình hoặc chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, Báo CCB Việt Nam,...
- Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4 và 1-5 năm nay diễn ra gần nhau, tạo thành chuỗi nghỉ kéo dài, đã trở thành cú hích...
- Hội Doanh nghiệp doanh nhân (DNDN) CCB cụm Mỹ Hào (Hưng Yên) vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam,...
- Sau 51 năm giải phóng, những “chiến sĩ” năm xưa ở TP. Huế hôm nay tiếp tục vững vàng trên trận tuyến mới, trận tuyến...


















