CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại Hải Phòng.
Chiều 24/7, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Đoàn công tác Trung ương do ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Cùng tham gia đoàn có: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc; Trưởng ban Công tác xã hội UBTƯ MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Phạm Văn Lập.
Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Dấng (SN 1927, tổ dân phố Kha Lâm, phường Kiến An), Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và các thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi han sức khỏe, đời sống và bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh lớn lao của Mẹ Dấng. Mẹ Dấng có 2 con là liệt sĩ: Liệt sĩ Phạm Hữu Tánh (hy sinh ngày 21/11/1967) và liệt sĩ Phạm Hữu Độ (hy sinh ngày 8/11/1972). Mẹ vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" năm 2014. Mẹ được Bộ chỉ huy Quân sự thành phố nhận phụng dưỡng với mức kinh phí 1 triệu đồng/tháng. Hiện tại, tinh thần và trí tuệ Mẹ còn minh mẫn.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã gửi tặng món quà tri ân đến Mẹ Dấng và chúc Mẹ Dấng luôn có thật nhiều sức khỏe, an hưởng tuổi già bên gia đình, con cháu.
Đến thăm, tặng quà gia đình ông Lưu Trung Sinh (SN 1950, tổ Lê Duẩn 1, phường Kiến An) là thương binh hạng 2/4, tỷ lệ tổn thương cơ thể 61%, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và các thành viên trong đoàn cùng ông Sinh xúc động ôn lại trang lịch sử hào hùng của dân tộc.
Bày tỏ niềm vui, vinh dự khi được đón đoàn đến thăm hỏi, động viên nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, ông Lưu Trung Sinh khẳng định luôn tin tưởng và đánh giá rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cũng như đất nước khi thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Ông Sinh mong muốn các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp, kiện toàn hoạt động tốt hơn, chất lượng hơn, giảm đầu mối trung gian, rõ chức năng, nhiệm vụ, hướng đến mục tiêu phục vụ tốt nhất cho nhân dân.
Thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến những thương binh, bệnh binh đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập, tự do của Tổ quốc, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ mong muốn các thương, bệnh binh luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và các thành viên trong đoàn cũng đã thăm ông Lê Văn Thao (SN 1953, tổ dân phố Vĩnh Khê, phường An Hải). Ông Lê Văn Thao hoạt động tại chiến trường Tây Ninh từ tháng 12/1972 đến tháng 4/1975. Sau đó, ông là công nhân giao nhận tại Công ty Vải sợi Hải Phòng, nghỉ hưu năm 2005.
Chia sẻ với những mất mát khi ông Thao bị nhiễm chất độc hoá học, tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trong quá trình hoạt động kháng chiến, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thương binh, bệnh binh - những người đã cống hiến, không tiếc xương máu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn ông Thao nói riêng cũng như các thương binh, bệnh binh nói chung luôn giữ vững niềm tin, vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật, sống vui, sống khỏe, gương mẫu, động viên con cháu xây dựng gia đình hạnh phúc, chung sức vì sự phát triển của TP Hải Phòng và đất nước.
Tới thăm gia đình ông Đỗ Huy Nông (SN 1949, phường Hồng Bàng), là thương binh hạng 3/4, tỷ lệ tổn thương cơ thể 45%, đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định: Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ công lao và dành sự quan tâm đặc biệt đối với các thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân tri ân những gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với đất nước. Đó không chỉ là mệnh lệnh từ trái tim mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội.
“Thay mặt cho Đảng, Nhà nước và nhân dân xin một lần nữa tri ân công lao của bác, đặc biệt trong cuộc kháng chiến trường kỳ của đất nước, dành độc lập tự do cho dân tộc. Tôi được biết bác là thương binh, lại nhiễm chất độc hoá học, phải nói rất vất vả nhưng đã vượt qua tất cả để có cuộc sống ổn định, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của đảng và Nhà nước. Rất cảm ơn bác, mong bác giữ gìn sức khoẻ, tiếp tục hỗ trợ cho con cháu, địa phương xây dựng quê hương đất nước càng ngày càng giàu mạnh, nhất là giai đoạn hiện nay chuyển sang chính quyền địa phương 2 cấp”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.
Ông Đỗ Huy Nông bày tỏ vô cùng xúc động khi nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. “Tôi bây giờ sức khoẻ có hạn rồi, tuổi cũng 75 rồi, cũng không làm được việc lớn nhưng tôi nghĩ có 2 điều: Thứ nhất là gương mẫu cho gia đình, cho con cháu, bà con; thứ hai là phải giữ gìn, mặc dầu thế nào đi chăng nữa, còn sức khoẻ thì còn phải phục vụ nhân dân”, ông Nông khẳng định.
Tới thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Lộc (SN 1945, phường Gia Viên) là thương binh hạng 3/4, tỷ lệ tổn thương cơ thể 41% đồng thời là Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, trong đó có gia đình ông Lộc.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng, chiều cùng ngày, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến tham quan Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố. Đây là công trình trọng điểm mang tính biểu tượng, thể hiện tầm nhìn phát triển đồng bộ, hiện đại của thành phố Hải Phòng trong giai đoạn mới.
Đọc tiếp
- Sau hơn 4 tháng xây dựng, ngôi nhà mới được bàn giao cho gia đình ngư dân Bùi Cảnh ở phường Thuận An, TP Huế, giúp gia đình...
- Với phương châm “Đi từng ngõ - gõ từng nhà - hướng dẫn từng người”, phong trào “Bình dân học vụ số” ở phường...
- Trời còn chưa sáng, thao trường huấn luyện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã vang lên những khẩu lệnh dứt...
- Trong cánh rừng cây đã phủ kín các điểm cao của xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, hành trình tìm kiếm, quy tập (TKQT) hài cốt...
- Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện đạo...
- Bám địa bàn, sát ngư dân, Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 kết hợp tuyên truyền, vận động với tuần tra,...
Mới nhất
- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến...
- Cổ phiếu SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa được MarketVector Indexes lựa chọn vào MarketVector Vietnam...
- Từ ngày 15-19/9/2026, tại Khu Trải nghiệm Di sản, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội. Trung tâm...
- Mưa lớn kéo dài khiến gần 100m bờ kè suối tại khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) bị sạt lở, sụt lún,...
- 42 người ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị được ghi nhận có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại...
- Sáng ngày 15 tháng 9, thành phố Đà Nẵng chính thức hoàn thành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN gần...
- Sáng ngày 15 tháng 9, các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tổ chức khai quật, cất bốc ngôi mộ tập thể tại thôn...
- Sau khi Bộ Tư pháp đã có hai báo cáo về việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng - Giám đốc Công ty TNHH Khách...
- Ngày 15/9, tại Thanh Hóa, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy phối hợp với Bách Thảo Ngự Y tổ chức hội thảo “Wellness...
- Trong bối cảnh các cuộc đối đầu và căng thẳng địa chính trị với Mỹ tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp, Iran...
- Thời điểm này, dù mới cuối tháng 7 âm lịch, nhưng thị trường bánh Trung thu đã rất nhộn nhịp với hàng trăm sản phẩm...
- Hai mảnh đất trước đây vốn là đất hoang. Khi làng xóm phát triển và mở rộng thì hai mảnh đất hoang này mới biến thành...
- Những ngày cuối tháng 8 vừa qua, trong ánh nắng vàng của tiết trời thu Hà Nội, lần đầu tiên tại trụ sở Trung ương Hội...
- Trong những ngày mùa Thu lịch sử, nhiều miền quê ở Quảng Trị tổ chức các hoạt động rất ý nghĩa chào mừng ngày Tết...
- Cỡ chữ Mặc định


















