2/9

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Lang Văn Trường 01/08/2025 - 18:31

Trong những ngày tháng Bảy tri ân các anh hùng liệt sĩ, khi miền Bắc hứng chịu đợt mưa bão lớn, hơn 400 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 12) đã hành quân dã ngoại về với nhân dân xã Sóc Sơn, TP Hà Nội làm công tác dân vận. Gần nửa tháng cùng bà con trong mưa gió, từng bước chân bộ đội in trên đường làng ngõ xóm; đã để lại dấu ấn bằng những công việc thiết thực, thắp lên tinh thần đoàn kết quân dân thắm đượm tình người.

Những ngày cơn bão số 3 đổ về đất liền, trời mưa rả rích. Con đường làng trơn trượt, nước ngập, nhiều hộ dân bị dột mái, cây gãy đổ, bùn đất ngổn ngang sau cơn giông lớn đêm trước. Trước những khung cảnh tan hoang, đổ nát ấy; cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 đội mưa, dùng xuồng đưa nhân dân vào nơi an toàn; các anh khơi thông cống rãnh, gom nhặt từng cành cây gãy để mở rộng lối đi khiến ai nấy xúc động.

1-1806
Chỉ huy Trung đoàn 141 tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp ngày Thương binh, liệt sĩ

Tại thôn Đan Tảo, xã Sóc Sơn, sau trận bão lớn, mái nhà của cụ Phạm Thị Quất, 82 tuổi, là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, nhà bị tốc hết mái. Sáng sớm hôm sau, một tổ công tác của Đại đội 6, Tiểu đoàn 2 đã có mặt. Không chờ ai nhắc, các chiến sĩ nhanh chóng kê lại đồ đạc, thay mái tôn, dọn sạch ngõ trước nhà. Cụ Nghiêm nghẹn ngào: “Tôi già yếu, chẳng còn sức mà sửa sang. Thấy bộ đội đến giúp mà tôi như thấy con cháu trong nhà. Cơn bão đi qua, may mà có các cháu, tôi chẳng biết nói gì để cảm ơn cho hết.” Những việc làm âm thầm, chân tình như thế đã lan tỏa khắp các thôn xóm. Ở thôn Xuân Dục, bà Nguyễn Thị Chiên, nhớ lại với ánh mắt đầy ấm áp: “Hôm ấy mưa to, vậy mà các cháu vẫn cặm cụi ngoài đồng, tay chân lấm lem bùn đất mà miệng vẫn tươi cười. Thương quá, tôi nấu nồi chè đỗ xanh mang ra. Cả xóm ai có gì ngon cũng mang tặng bộ đội. Các cháu sống chan hòa như người trong nhà.” Ông Nguyễn Văn Nghị, 92 tuổi, cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, đứng lặng nhìn các chiến sĩ đang sơn lại cổng nhà văn hóa. Giọng ông trầm lại: “Thấy các cháu làm việc nghiêm túc, sống gần dân, tôi như sống lại tuổi trẻ của mình. Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vẫn được gìn giữ, vẫn sáng lên trong từng việc làm nhỏ nhất. Tự hào lắm.”

3-1807
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 khơi thông dòng chảy, giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới

Đồng hành cùng bộ đội suốt đợt công tác, đồng chí Lê Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn, không giấu được niềm tự hào: “Ngay từ khi nhận kế hoạch, chúng tôi đã họp bàn, phân công từng phần việc và tuyên truyền sâu rộng để người dân phối hợp. Bà con thấy bộ đội làm việc trách nhiệm, lễ phép, hòa đồng thì rất quý. Nhờ vậy mà không khí lao động luôn sôi nổi, hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt.”

Được biết, trong thời gian hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Sóc Sơn, Trung đoàn 141 đã huy động hơn 2.000 ngày công, triển khai đồng loạt nhiều phần việc cụ thể, thiết thực, góp phần hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả sau mưa bão, cải thiện môi trường nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân. Các tổ công tác của Trung đoàn đã phối hợp cùng chính quyền, đoàn thể xã Sóc Sơn khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 lượt người, chủ yếu là người cao tuổi, hộ nghèo và các gia đình chính sách. Bên cạnh đó, lực lượng bộ đội đã thu gom hơn 12 tấn rác thải, phát quang, làm sạch và nạo vét gần 10 km kênh mương nội đồng, đảm bảo hệ thống thoát nước hoạt động thông suốt, hạn chế tình trạng úng ngập sau bão. Ngoài ra, đơn vị còn tu sửa, sơn sửa 4 nhà văn hóa thôn, chỉnh trang 3 nghĩa trang liệt sĩ, trồng mới hơn 300 cây xanh, tạo cảnh quan “xanh, sạch, đẹp” cho địa phương. Mỗi công việc được thực hiện đều mang dấu ấn trách nhiệm, tình cảm và sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn, khơi dậy niềm tin yêu của nhân dân vào phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

2-1807
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 cùng địa phương dọn dẹp cảnh quan môi trường

Trung tá Nguyễn Thành Chung, Phó Chính ủy Trung đoàn 141, chia sẻ: “Chúng tôi xác định công tác dân vận không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là môi trường để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng. Những đợt hành quân dã ngoại về với dân không chỉ góp phần hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới, mà còn là dịp để bộ đội sống gần dân, hiểu dân, từ đó tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ”.

Đợt hành quân dân vận của Trung đoàn 141 tại xã Sóc Sơn đã khép lại, nhưng tình cảm mà cán bộ, chiến sĩ để lại trong lòng người dân thì vẫn còn nguyên vẹn. Bằng những việc làm cụ thể của bộ đội, người dân thấy được hình ảnh người lính luôn gần gũi, trách nhiệm, sẵn sàng có mặt khi dân cần. Cũng chính từ những đợt công tác dân vận như thế này, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa bền vững nhất.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”