Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Nối dài mạch nguồn tri ân từ giáo dục truyền thống đến chăm lo người có công ở Quốc Oai

Duy Thưởng • 13/10/2026 - 13:27

Cùng với hoạt động giáo dục truyền thống cho học sinh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội, những việc làm tại xã Quốc Oai góp phần nối dài mạch nguồn tri ân, bồi đắp trách nhiệm với quá khứ và tương lai.

Nối dài mạch nguồn tri ân từ giáo dục truyền thống đến chăm lo người  

Mái nhà mới, nghĩa tình còn mãi

Sáng 10/10/2026, tại thôn Sơn Trung, xã Quốc Oai, TP Hà Nội, ngôi nhà tình nghĩa dành tặng bà Nguyễn Thị Ngọ, sinh năm 1941, vợ liệt sĩ Nguyễn Bá Chí, được khánh thành, bàn giao với sự phối hợp của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quốc Oai.

Ở tuổi 85, bà Ngọ sống một mình trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn bảo đảm điều kiện sinh hoạt an toàn, trong khi tuổi cao, hoàn cảnh khó khăn khiến bà không đủ khả năng tự sửa chữa, xây dựng lại nơi ở.

ban-chi-huy-quan-su-xa-quoc-oai-phoi-hop-voi-hoi-cuu-chien-binh-xa-to-chuc-buoi-noi-chuyen-truyen-thong-tai-truong-thpt-phan-huy-chu-1324
 Ban Chỉ huy quân sự xã Quốc Oai phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức buổi nói chuyện truyền thống tại Trường THPT Phan Huy Chú.

Trước hoàn cảnh ấy cũng là nỗi trăn trở chung của những người làm công tác chính sách tại địa phương: làm thế nào để sự quan tâm dành cho gia đình người có công không chỉ dừng lại ở những lời thăm hỏi, động viên, mà thực sự giúp họ cải thiện cuộc sống, vơi bớt khó khăn thường ngày.

Từ yêu cầu đó, việc xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Ngọ được triển khai với sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức và các lực lượng tại địa phương. Ngày 23/5/2026, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ban hành Văn bản số 1526/CCT-CS về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng nhà tình nghĩa. Ban Chỉ huy Quân sự xã Quốc Oai chủ trì tham mưu, phối hợp với Phòng Văn hóa – Xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Hội Cựu chiến binh, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể thôn Sơn Trung hoàn thiện thủ tục, theo dõi tiến độ, phối hợp triển khai công trình.

Sau hơn ba tháng thi công, ngôi nhà trên diện tích đất ở 45m² đã hoàn thành, với tổng kinh phí khoảng 590 triệu đồng. Trong đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hỗ trợ 80 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quốc Oai vận động các nguồn xã hội hóa hỗ trợ 90 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại do gia đình bảo đảm cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ trong quá trình xây dựng.

Trong suốt quá trình thi công, các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thực tế của gia đình. Ngôi nhà hoàn thành không chỉ giải quyết khó khăn về chỗ ở, mà còn là kết quả của sự phối hợp giữa cơ quan quân sự, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cộng đồng dân cư.

Từ nguồn hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đến sự vận động xã hội hóa tại địa phương, mỗi phần đóng góp đều hướng đến một mục tiêu chung: giúp thân nhân liệt sĩ có điều kiện sống ổn định hơn. Điều đáng ghi nhận là sự quan tâm ấy được chuyển hóa thành một công trình cụ thể, gắn trực tiếp với nhu cầu của người thụ hưởng.

Trong công tác đền ơn đáp nghĩa, những hỗ trợ như vậy có ý nghĩa thiết thực bởi chính sách chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi đến đúng đối tượng, đáp ứng đúng hoàn cảnh và tạo ra chuyển biến rõ rệt. Với người cao tuổi sống một mình như bà Ngọ, có được một mái nhà kiên cố là nguồn động viên tinh thần, để bà cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng đối với những hy sinh, mất mát của gia đình.

Công trình vì thế không đơn thuần là việc hỗ trợ xây dựng nhà ở. Đó còn là cách các cấp, các ngành và người dân cùng gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” bằng hành động cụ thể, thiết thực.

Từ sự tri ân hôm nay đến trách nhiệm của thế hệ mai sau

Nếu ngôi nhà tình nghĩa dành tặng bà Nguyễn Thị Ngọ thể hiện trách nhiệm đối với những người đã chịu nhiều mất mát vì chiến tranh, thì việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ là cách tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần tri ân trong tương lai.

le-ban-giao-nha-tinh-nghia-tang-ba-ngo-vo-liet-si-1326
 Lễ bàn giao nhà tình nghĩa tặng bà Ngọ (vợ Liệt sĩ )

Ngày 12/10/2026, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quốc Oai phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức buổi nói chuyện truyền thống tại Trường THPT Phan Huy Chú, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946 – 19/10/2026).

Tại chương trình, báo cáo viên Tổ nói chuyện truyền thống Hội Cựu chiến binh xã Quốc Oai đã ôn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô qua các thời kỳ, nêu bật tinh thần chiến đấu anh dũng, ý chí kiên cường và sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Thủ đô.

Thông qua những câu chuyện lịch sử và chiến công tiêu biểu, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, chăm lo người có công và chung tay gìn giữ, phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của lực lượng vũ trang Thủ đô bằng những hành động thiết thực vì quê hương, đất nước.

Thực tế tại Quốc Oai cho thấy, phát huy truyền thống cách mạng không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao. Đôi khi, đó là việc kịp thời hỗ trợ một gia đình chính sách có nơi ở an toàn, là một buổi nói chuyện giúp học sinh hiểu thêm về lịch sử dân tộc, hay sự phối hợp trách nhiệm giữa cơ quan quân sự, chính quyền, đoàn thể và người dân để giải quyết những nhu cầu thiết thực trong đời sống.

Từ mái nhà mới của bà Nguyễn Thị Ngọ, ý nghĩa của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được thể hiện bằng sự sẻ chia có địa chỉ, bằng trách nhiệm được cụ thể hóa và bằng kết quả người dân có thể cảm nhận trực tiếp. Cùng với việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, những hoạt động ấy góp phần khẳng định rằng tri ân quá khứ không chỉ là sự tưởng nhớ, mà còn là trách nhiệm chăm lo cho con người hôm nay và bồi đắp nền tảng tinh thần cho ngày mai.

Đọc tiếp

Mới nhất

Nối dài mạch nguồn tri ân từ giáo dục truyền thống đến chăm lo người có công ở Quốc Oai